27-1 là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân Do Thái bị phát xít Đức tàn sát trong chiến tranh thế giới thứ II. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã lập ra ngày này để hằng năm tưởng nhớ 6 triệu người Do Thái, trong đó có khoảng 1,5 triệu trẻ em, đã bị phát xít Đức sát hại trong các trại tập trung. Ngày 27-1 có một ý nghĩa đáng kể về lịch sử vì vào ngày này năm 1945, Hồng quân Liên Xô đã giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau ở Ba Lan.
Trong lễ tưởng niệm tại trụ sở LHQ ở New York - Mỹ, Tổng Thư ký Ban Ki-moon kêu gọi tất cả mọi quốc gia bảo vệ những đối tượng dễ bị sát hại nhất, bất kể sắc tộc, màu da, giới tính và tín ngưỡng. Ông cho rằng trước bất kỳ hành động tàn sát nào, trẻ em luôn là đối tượng dễ bị tấn công nhất.
Tại Ba Lan, các nạn nhân sống sót sau thảm họa tàn sát người Do Thái đã cùng với các giới chức Israel và Ba Lan tổ chức lễ kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz-Birkenau của Đức quốc xã, nơi hơn 1 triệu người bị giết hại, chủ yếu là người Do Thái ở châu Âu. Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski nhấn mạnh: “Nơi này vẫn còn là một vết thương trong tâm khảm của châu Âu và cả thế giới”.
Na Uy xin lỗi Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg đã lên tiếng xin lỗi về vai trò của Na Uy trong vụ trục xuất 532 người Do Thái vào năm 1942. Ông thú nhận: “Hôm nay, tôi cảm thấy thích hợp để bày tỏ lời xin lỗi sâu sắc về chuyện đã xảy ra trên đất Na Uy”. |
Bình luận (0)