Đang trả lời cô Parker, bà Vicki Gardner - Giám đốc điều hành Phòng Thương mại khu vực hồ Smith Mountain - trúng đạn vào lưng nhưng sức khỏe đã ổn định sau khi được phẫu thuật. Bị cảnh sát truy đuổi nhiều giờ, hung thủ tự bắn mình và chết tại bệnh viện. Kênh Fox News cho biết hung thủ lâu nay có những hành vi thất thường tại nơi làm việc, trong đó phải kể đến “thành tích” gây gổ với đồng nghiệp…
Ngay sau vụ tấn công trên, vấn đề sử dụng súng ở Mỹ lại được tập trung “mổ xẻ”. Nhà Trắng nhân dịp này lặp lại lời kêu gọi quốc hội thông qua luật kiểm soát súng. “Số người thiệt mạng trong các vụ nổ súng khắp nước còn cao hơn con số tử vong trong các vụ khủng bố. Chúng ta sẵn sàng chi hàng ngàn tỉ USD để ngăn chặn những hành động khủng bố nhưng đến giờ vẫn chưa áp đặt các biện pháp an toàn liên quan đến sử dụng súng” - Tổng thống Barack Obama tuyên bố. Chung quan điểm, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, ứng viên tổng thống sáng giá của Đảng Dân chủ, quả quyết: “Chúng ta phải hành động ngay để chặn đứng tình trạng bạo lực súng”. Ngoài ra, Thống đốc bang Virginia Terry McAuliffe kêu gọi kiểm soát súng thông qua hình thức kiểm tra nhân thân.
Trái lại, theo đài BBC, 2 ứng viên tổng thống thuộc phe Cộng hòa Jim Gilmore và Ben Carson phản đối bất kỳ “bước đi vội vã” nào nhằm tăng cường kiểm soát súng đạn. “Chúng tôi sẽ không để cho hành động của gã điên đó tước mất quyền sở hữu súng hợp pháp của người dân Mỹ” - ông Gilmore, cựu Thống đốc bang Virginia, khẳng định.
Ngay trong ngày 2 phóng viên bị bắn chết, một diễn biến khác càng khiến cuộc tranh luận thêm nóng. James Holmes, kẻ gây ra vụ xả súng tại một rạp chiếu phim ở bang Colorado năm 2012, bị tuyên tổng cộng 12 án tù chung thân và 3.318 năm tù. Hắn đã giết chết 12 người và làm bị thương 70 người.
Bình luận (0)