xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị chặt đầu vì “là người ngoài hành tinh”

Bằng Vy (Theo BBC, CBC)

(NLĐO) – Vince Weiguang Li đã ra tay chặt đầu một hành khách đi xe buýt ở Canada trước con mắt hãi hùng của những người trên xe. 4 năm sau, Li bảo lúc đó mình đã giết một người ngoài hành tinh.

Vince Weiguang Li, 43 tuổi, là người gốc Trung Quốc. Ngày 30-7-2008, Li đột nhiên giết chết anh Tim McLean, 22 tuổi, trên chuyến xe buýt đang chạy trên đường cao tốc gần Winnipeg, phía tây Canada.
 
Sau 4 năm điều trị chứng tâm thần phân liệt và hoang tưởng, Li chính thức bị buộc tội giết người. Lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc ngày 19-5, Li kể bắt đầu nghe thấy những tiếng lầm rầm mà ông ta tin là “giọng của Chúa trời” từ năm 2004. “Giọng nói bảo rằng tôi giống như chúa Jesus thứ hai và có trách nhiệm bảo vệ loài người trước sự tấn công của người ngoài hành tinh” – Li nói.
 
img
 Li (trái) sát hại dã man McLean vì cho rằng nạn nhân là người ngoài hành tinh. Ảnh: Canadian Press, CBC
  
Thế là Li mua dao và leo lên xe buýt. Khẳng định mình hoàn toàn vô thức khi thực hiện tội ác, Li nhớ lại: “Tôi rất sợ. Tôi nhớ là tôi đã cắt đầu anh ta. Tôi tin rằng anh ta là người ngoài hành tinh. Giọng nói bảo tôi giết đi, nếu không anh ta sẽ giết tôi và những người khác”.
 
Lúc đó, Li đâm liên tiếp vào McLean trong khi anh này đang ngồi ngủ gà gật ở ghế kế bên. Chưa hết, Li còn cắt đầu McLean, moi nội tạng ra và nhét mũi, lưỡi, tai của nạn nhân vào túi. Li thậm chí còn chế nhạo cảnh sát và người qua đường bằng phần đầu bị tàn phá của McLean.
 
Rùng rợn hơn, trong tài liệu điều tra gửi tòa án, cảnh sát còn cho biết Li có vẻ đã “ngửi và ăn thịt” nạn nhân, sau đó “liếm máu trên tay” khi bị cảnh sát bao vây. Cho đến nay, người ta vẫn không tìm thấy mắt và 1/3 trái tim của McLean nên cảnh sát cho rằng Li đã ăn chúng.
 
Quá sợ hãi, 35 hành khách trên xe và tài xế tháo chạy, nhưng không quên chèn cửa để nhốt Li lại. Ba tiếng sau, Li bị cảnh sát bắt giữ.
 
img
 Chiếc xe buýt bị cảnh sát bao vây. Ảnh: AP
 
img
 
img
 Li bị bắt sau 3 tiếng trong vòng vây cảnh sát. Ảnh: Canadian Press, Reuters
 
Giờ đây, Li nói “rất tiếc đã gây ra tội ác”. Khi được hỏi sẽ nói gì với gia đình nạn nhân, Li nói: “Nếu tôi có thể trò chuyện trực tiếp với mẹ của McLean, tôi sẽ làm mọi thứ có thể cho gia đình họ. Tôi sẽ cầu xin tha thứ, nhưng tôi biết rất khó xảy ra điều đó”. Trong một phiên tòa năm 2008, Li từng khẩn khoản cầu xin: “Hãy giết tôi!”.
 
Theo gia đình nạn nhân, anh McLean đang trên đường về nhà thì gặp tai nạn hãi hùng. Còn Li là một kỹ sư máy tính di cư sang Canada cùng vợ vào năm 2001. Quê gốc ông ta ở tỉnh Liêu Ninh – Trung Quốc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo