xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bin Laden sống ra sao ở Abbottabad?

NGUYỄN CAO

Cuộc sống gia đình là một niềm khuây khỏa trong lúc chạy trốn, còn đa thê là một nghĩa vụ tôn giáo

Đó là hai tiết lộ mới về cuộc sống trốn chui trốn nhủi của Osama Bin Laden ở Abbottabad trong cuốn Săn người: 10 năm tìm kiếm Bin Laden từ ngày 11-9 đến Abbottabad của Peter Bergen, nhà phân tích các vấn đề an ninh của đài CNN. Cuốn sách này mới phát hành hôm qua (1-5) tại Mỹ và được nhật báo The New York Times đánh giá sẽ là sách bán chạy nhất.

Một cuộc sống không tồi

Bergen, chuyên gia hàng đầu về Bin Laden, mô tả cuộc sống của cha đẻ tổ chức Al-Qaeda ở Abbottabad - Pakistan, trong hoàn cảnh sống ẩn dật là “dễ chịu”. Hãy thử tưởng tượng một Bin Laden theo đuổi khá thoải mái những sở thích cá nhân như đọc sách và theo dõi tin tức thời sự mỗi ngày.

Ông ta còn được sự phục vụ ân cần của 3 trong số 5 bà vợ có cưới hỏi đàng hoàng (2 bà đã ly dị). Chung quanh ông luôn có cả chục đứa con trong một đại gia đình có đến 27 thành viên. Peter Bergen kết luận: “Đối với một người bị truy nã gắt gao nhất thế giới, đó là một cuộc sống không tồi”.

Là nhà báo phương Tây duy nhất được phép tham quan “tư dinh” của Bin Laden trước khi nó bị phá hủy cách đây 2 tháng, Bergen ghi nhận rằng ngôi nhà rộng rãi 2 tầng có tường rào rất cao, tránh ánh mắt những kẻ tò mò – kể cả CIA.

img

Hằng ngày, Bin Laden theo dõi thời sự trên tivi. Ảnh: AP
Ngôi nhà có nhiều phòng sinh hoạt riêng, bao gồm cả nhà bếp và nhà tắm của 2 bà vợ già ở tầng 1, nội thất rất xuềnh xoàng. Ông chủ hiếm khi xuất hiện ở tầng này mà sống trên tầng 2 với cô vợ trẻ nhất Amal Amah Abdul Fateh nhỏ hơn mình 2 con giáp (24 tuổi). Amal có 5 con, trong đó 2 đứa sinh trong Bệnh viện Phụ sản Pakistan trong thời gian ở Abbottabad.

Cái tổ ấm đó không có máy điều hòa không khí và chỉ có vài máy sưởi bằng gas cổ lỗ sĩ mặc dù thời tiết ở trong vùng rất khắc nghiệt. Cửa sổ nhà “cửa đóng, then cài” hầu như quanh năm suốt tháng.

Bergen cũng chứng kiến những chiếc giường của các thành viên trong gia đình rất giản dị, chủ yếu kê bằng ván ép. Mọi thứ cho người ta cảm giác đây là nhà tạm chứ không phải chỗ ở lâu dài. Vậy mà đại gia đình Bin Laden đã sống trong ngôi nhà này 6 năm trời cho tới khi nó bị CIA phát hiện.

Tại sao chỉ lấy một vợ ?

Sáu ngày sau khi bắn chết Bin Laden rạng sáng 1-5 năm ngoái (giờ Mỹ), Washington cho chiếu 5 cuộn băng video trong số tài liệu tịch thu được tại nhà ông ta. Những cuộn băng này do Bin Laden tự quay.

Một cuộn băng cho thấy Bin Laden tay cầm bộ điều khiển xem chương trình thời sự truyền hình. Bộ dạng ông trùm Al-Qaeda già nua (tuy mới 54 tuổi), bộ râu bạc phơ, trông như một ông già hết thời đang mưu tìm ánh hào quang quá khứ. Các cuộn băng khác quay Bin Laden đang diễn thuyết chống Mỹ, hô hào tín đồ Hồi giáo tiếp tục tấn công Mỹ và các nước phương Tây.

Cho cả thế giới xem những cuộn băng này, chính quyền Mỹ muốn chứng minh rằng ngay trong lúc bị truy nã phải sống chui nhủi, Bin Laden vẫn là một mối đe dọa hết sức nguy hiểm cho an ninh Mỹ, hằng ngày chỉ huy mạng lưới Al-Qaeda từ “tổng hành dinh” Abbottabad. Đó là lý do để Mỹ quyết tâm hạ sát trùm khủng bố Bin Laden bằng mọi cách, kể cả chuyện giết xong dìm xác xuống biển.

Trong cuốn sách của mình, Peter Bergen cho độc giả thấy một vai trò khác của Bin Laden, “đời” hơn. Đó là vai trò một ông chủ gia đình, làm thế nào để quản lý 3 bà vợ ở chung một nhà với hàng chục đứa con cùng cha khác mẹ. Theo Bergen, với những tài liệu thu thập được, Bin Laden là một người tin tưởng một cách tuyệt đối rằng “đa thê” là một nghĩa vụ mang tính tôn giáo.

Dẫn một nguồn tin thông thạo, Bin Laden thường nói với bạn bè nửa đùa nửa thật: “Tôi không hiểu tại sao đàn ông chỉ lấy một vợ. Nếu lấy được 4 vợ, cuộc sống sẽ huy hoàng”.

Nhuộm tóc, uống nước cường dương

Bin Laden vốn là một người tự phụ nên mới nói như vậy. Ông ta muốn sống như Hugh Hefner, ông chủ tuần báo khiêu dâm Playboy nhưng nào có đơn giản. Ngoài 50 tuổi, Bin Laden đã mắc một số bệnh mãn tính. Trong số thuốc trị bệnh Bin Laden dùng thường ngày, có thuốc hạ huyết áp và phòng ngừa đột quỵ, thuốc trị đau nhức, thuốc trị bệnh viêm loét dạ dày.

img

Thức uống Avena và thuốc nhuộm tóc Just For Men. Ảnh: AP

Đáng chú ý nhất, theo Bergen, là nước đường Avena làm bằng một loại yến mạch hoang dại, một thức uống thường xuyên của cha đẻ Al-Qaeda. Ngoài tác dụng trị chứng bao tử dư axít, nó có hiệu quả như thuốc cường dương Viagra, theo quảng cáo của nhà sản xuất.
Tuy vậy, bác sĩ Nancy Snyderman, người phụ trách mục y tế của kênh truyền hình NBC News, tỏ ra nghi ngờ lời quảng cáo “có cánh” này. Cũng giống nhiều thứ thuốc dạng y học dân gian, nó chỉ có hiệu quả về mặt tâm lý chứ chưa có nghiên cứu lâm sàng nào chứng thực tiếng đồn.

Để trông trẻ trung tràn đầy sức sống, Bin Laden luôn nhuộm tóc và râu bằng chai thuốc mang nhãn hiệu Just For Men. Trong buồng tắm của Bin Laden lúc nào cũng có sẵn thuốc nhuộm tóc này. Không chỉ dùng để “trấn an” các bà vợ, Bin Laden còn dùng vào mục đích chính trị: Trong các video clip tuyên truyền xuất hiện trên mạng internet hay trên đài truyền hình Al-Jazera, Bin Laden lúc nào cũng râu tóc đen mướt, gọn gàng, tràn đầy sức sống.

Kỳ tới: Người trong cuộc nhớ lạ

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo