xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát ném lựu đạn nhầm vào nôi bé 19 tháng tuổi

N.Thương (theo Daily Mail, Washington Post)

(NLĐO) - Đội cảnh sát đặc nhiệm phòng chống ma túy tiểu bang Georgia-Mỹ đã vô tình làm một bé trai 19 tháng tuổi bỏng và bị thương nặng khi đột nhập vào một căn nhà để bắt nghi phạm.

Vụ việc đáng tiếc xảy ra khi chị Alecia Phonesavanh cùng người chồng Bounkham và con trai là bé Bou Jr. (19 tháng tuổi) đi từ bang Wisconsin đến TP Atlanta, bang Georgia thăm em dâu hôm 28-5.

Trong khi cả gia đình đang ngủ say, đội đặc nhiệm S.W.A.T (đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt) của TP Atlanta đã đột kích căn nhà lúc khoảng 3 giờ rạng sáng 29-5 và ném một quả lựu đạn gây choáng vào bên trong. Quả lựu đạn lại rơi trúng nôi của bé Bou Jr. và nổ ngay trúng mặt bé, khiến bé phải nhập viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt và hôn mê sâu.

 

Bé Bou Jr. trước và sau khi bị thương

Bé Bou Jr. trước khi bị ném lựu đạn (phải) và sau khi bị thương. Ảnh: wsbtv

 

Nôi bé đang nằm ngủ bị thủng một lỗ do lựu đạn gây choáng phát nổ. Ảnh: wsbtv

Nôi bé đang nằm ngủ bị thủng một lỗ do lựu đạn gây choáng phát nổ. Ảnh: wsbtv

Bé Bou Jr. lập tức được đưa đến Bệnh viện Grady Memorial để cấp cứu, điều trị vết bỏng cùng nhiều chấn thương khác. Chị Alecia Phonesavanh - mẹ của bé - hết sức đau lòng. Chị nức nở: “Con tôi chỉ mới 19 tháng tuổi. Nó chẳng làm gì sai cả”.

 

Chị Alecia bật khóc khi nói về chấn thương của con trai.

Chị Alecia bật khóc khi nói về chấn thương của con trai.

 

Theo ông Joey Terrell – cảnh sát trưởng quận Habersham thuộc tiểu bang Georgia - phía cảnh sát đã nhận được thông tin điều tra rằng có kẻ buôn bán ma túy có thể mang vũ khí đang ở trong ngôi nhà nên đã được lệnh tổ chức đột kích bất ngờ bằng biệt đội S.W.A.T.

Tuy nhiên, thông tin thăm dò ban đầu của cảnh sát lại không thông báo trong nhà có trẻ em. Đội đặc nhiệm đã dùng một quả lựu đạn gây choáng để đánh lạc hướng những đối tượng trong nhà, không ngờ lại gây tai nạn ngoài ý muốn. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ đều rất bàng hoàng khi vô tình gây ra thương tích cho cậu bé chưa đầy 2 tuổi.

 

Ngôi nhà bị cảnh sát đột kích.

Ngôi nhà bị cảnh sát đột kích.

Hiện vẫn chưa rõ cảnh sát có tìm thấy ma túy trong ngôi nhà có bé trai bị nạn hay không. Tuy nhiên, cảnh sát đã bắt được một nghi phạm tên Wanis Thometheva (30 tuổi) đang lẩn trốn trong khu dân cư này.

Trước khi bé Bou Jr bị nạn, tại bang Georgia cũng từng xảy ra một trường hợp đáng tiếc tương tự khiến một linh mục vô tội tử vong năm 2009.

Khi đó, cảnh sát nhìn thấy vị linh mục này đang trò chuyện với một phụ nữ vốn đang là mục tiêu của đội đặc nhiệm phòng chống ma túy trong xe hơi ông. Khi ông rời khỏi xe vào ATM rút tiền, một số đặc vụ mặc thường phục đã đột kích vào xe hơi của ông. Vị linh mục lập tức tìm cách lấy lại xe chạy trốn và bị nhân viên đặc nhiệm rút súng bắn trọng thương. Trước khi qua đời tại bệnh viện, vị linh mục trăn trối rằng ông tưởng mình bị cướp.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo