xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CIA trong lòng al-Qaeda

NGUYỄN CAO

Đối với các chiến binh al-Qaeda, Morten Storm là một thanh niên Đan Mạch cải đạo Hồi để thánh chiến chống lại phương Tây. Song thực tế, đó là điệp viên nằm vùng của CIA, MI 5 và PET - theo cuốn tự truyện của “điệp viên 2 mang” này, sẽ ra mắt độc giả ngày 3-7

Cuốn tự truyện Agent Storm: My life inside al-Qaeda do Morten Storm chấp bút với sự cộng tác của nhà báo Paul Cruickshank và Tim Lister. Năm nay 38 tuổi, Morten là một hiện tượng kỳ thú trong thế giới tình báo phương Tây thời chống khủng bố al-Qaeda. Tổ chức này được cho là tác giả vụ tấn công khủng bố nước Mỹ ngày 11-9-2001. Nhiều tay trùm như Osama Bin Laden, Anwar al-Awlaki… đã bị Mỹ tiêu diệt. Morten cho rằng mình đã góp phần không nhỏ vào thành tích này với tư cách là điệp viên CIA nằm vùng trong lòng al-Qaeda.

Tuổi thơ dữ dội

Morten Storm sinh tại Đan Mạch năm 1976 trong một gia đình lao động. Cha đẻ anh ta là một người nát rượu, thường đánh đập vợ con. Chịu không thấu, mẹ Morten ly dị chồng và bước thêm bước nữa. Người cha dượng của anh cũng không tử tế gì, hành hạ vợ con như cơm bữa.

Năm 13 tuổi, Morten tham gia một vụ cướp có vũ trang. Cuộc đời anh ta đã bắt đầu trong hoàn cảnh như vậy. Vòng xoáy cuộc đời không chút ánh sáng chẳng mấy chốc đẩy Morten vào thế giới ma túy, băng đảng và nhà tù.

21 tuổi, Morten trở thành thủ lĩnh của Bandidos, một băng nhóm tội phạm đi mô tô phân khối lớn ở TP Korsor và Slagelse. Đối thủ không đội trời chung của Bandidos là băng Hells Angels. Giữa 2 bên từng xảy ra những vụ chạm trán đẫm máu long trời lở đất.

 

Morten Storm trong một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở London năm 2005  Ảnh: DAILY MAIL

Morten Storm trong một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ ở London năm 2005

Ảnh: DAILY MAIL

 

Thấy cuộc sống giang hồ quá nguy hiểm, Morten quyết tìm một lối thoát. Lúc ở tù, Morten được một tín đồ Hồi giáo thuyết phục cải đạo và cùng đến nước Anh. Người bạn tù này có một người vợ gốc Pakistan sống ở Milton Keynes. Trong lúc bị truy nã về tội cướp ngân hàng, Morten quyết định đến nước Anh tìm bạn. “Tôi muốn đổi đời. Tôi đã chán cảnh tù tội và làm mọi người sợ hãi. Tôi muốn được người khác thương yêu” - Morten thổ lộ.

Morten được bạn tù tiếp đón niềm nở, cho ở nhờ và tạo điều kiện kiếm sống lương thiện tại một cơ sở làm ăn của gia đình bên vợ ở thị trấn Buckinghamshire. “Tôi thật sự hạnh phúc và cảm thấy bình an, không còn phải ngoái đầu xem có kẻ thù đằng sau hay không. Nhờ vậy, tôi có thể tập trung cầu nguyện và tìm hiểu sâu đạo Hồi, khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn” - Morten kể lại.

Song, cuộc đời Morten hoàn toàn bị đảo lộn khi bạn gái, một người Đan Mạch gốc Ả Rập theo đạo Công giáo, nói lời chia tay vì không tán thành việc anh ta cải đạo. Tan nát cõi lòng, Morten tìm đến một thánh đường Hồi giáo ở London - Anh. Ở đó, người ta hỏi Morten có muốn đến một nước Hồi giáo không. Hai tuần sau, anh ta có mặt tại Yemen. Morten không có một ý niệm gì rõ rệt nhưng chuyến đi đã làm thay đổi cuộc đời anh ta.

Thất vọng với al-Qaeda

Trong 10 năm sau đó, Morten tiếp xúc với những phần tử cốt cán của al-Qaeda và Taliban, được huấn luyện trở thành chiến binh thánh chiến ở Afghanistan, chứng kiến 2 sự kiện lịch sử là vụ al-Qaeda tấn công khủng bố tòa tháp đôi ở New York và Mỹ lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan. Cũng trong thời gian này, Morten lấy vợ người Morocco ở Đan Mạch, hoạt động bí mật ở Anh.

Mười năm chung lưng đấu cật với các chức sắc lớn nhỏ của al-Qaeda và Taliban, Morten phát hiện rằng phần lớn họ chỉ yêu tiền và địa vị dù miệng lưỡi lúc nào cũng hô hào thánh chiến. Từ ngạc nhiên đến thất vọng, tư tưởng Morten bắt đầu lung lay. Những lời hay ý đẹp của “cấp trên” biến thành những “cái thùng rỗng” khiến anh suy xét lại lý tưởng của mình, bắt đầu từ việc viết cuốn Vạch mặt những tín đồ Salafi dỏm (Salafi chỉ những tín đồ Hồi giáo dòng Sunni theo phong trào trở về cội nguồn của đạo Hồi) lúc ở London.

Tháng 1-2006, Morten trở lại Yemen, gặp Anwar al-Awlaki, một người Mỹ gốc Yemen, thông qua các chiến hữu. Anh thích nhân vật này hơn Osama Bin Laden vì có đầu óc thực tế, làm nhiều hơn nói. Morten tin rằng mình đã tìm ra minh chủ và con đường đúng đắn để thực hiện thánh chiến. Thế nhưng, một lần nữa, Morten thất vọng vì không được tổ chức giao nhiệm vụ cụ thể, có lẽ do anh ta là một người mắt xanh, tóc đỏ, mũi lõ.

Trong lúc Morten hoang mang, năm 2007, nhân viên PET (Cơ quan Tình báo Đan Mạch) tìm đến, tuyên bố xóa hết quá khứ đen tối với điều kiện anh làm nội gián cho họ. Anh quyết định đổi phe. Sau đó, Morten còn làm điệp viên “2 mang” cho MI 5 (Cơ quan Tình báo nội địa Anh) và CIA (Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ).

Công việc của anh là “lặn sâu” trong tổ chức al-Qaeda để thu thập, cung cấp thông tin hoạt động phá hoại của tổ chức này ở Anh, châu Âu và Mỹ cho các cơ quan tình báo CIA, MI 5, PET. Đây là công việc vô cùng nguy hiểm bởi một sai lầm nhỏ cũng có thể đoạt mạng Morten.

 

Sợ bị trả thù

Morten Storm quyết định công bố cuộc sống 2 mặt trên nhật báo Jyllands Posten của Đan Mạch hồi tháng 10-2012 vì cảm thấy bị các cơ quan tình báo phương Tây phản bội. Đặc biệt, anh mất 5 triệu USD tiền thưởng mà CIA hứa hẹn sau khi Anwar al-Awlaki, tư lệnh vùng của al-Qaeda, bị máy bay không người lái của Mỹ bắn chết ở Yemen năm 2011. Morten cho rằng chính anh là người cung cấp thông tin chính xác cho CIA, nhờ vậy mà tổ chức tình báo này mới tiêu diệt được Anwar. Tuy nhiên, CIA đã bác bỏ chuyện này.

Không chỉ CIA mà cả MI 5 và PET đều không xác nhận hay phủ nhận Morten là nội gián của mình. Đây là chuyện thường tình trong giới tình báo, trừ phi điệp viên của họ bị bắt quả tang. Sau khi công khai chuyện này, nghe đâu Morten tìm một nơi ẩn trú bí mật ở Anh. Anh sợ những ông chủ cũ như al-Qaeda, Taliban trả thù, đồng thời cũng ngán CIA, MI 5 và PET trừng phạt vì dám tiết lộ “chuyện cơ mật”.

 

Kỳ tới: Cuộc sống hai mặt

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo