xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cổ tích Giáng sinh

Xuân Mai

Lời ước Giáng sinh mà bà Brenda Schmitz gửi lại dương thế sau khi qua đời là dành tặng cho... vợ sau của chồng mình

Hơn 20 năm qua, đài phát thanh KSTZ ở TP Des Moines, bang Iowa - Mỹ đã giúp thực hiện nguyện ước Giáng sinh cho rất nhiều thính giả. Năm nay, họ nhận được lời yêu cầu từ một phụ nữ... đã mất cách đây 2 năm.

Lá thư từ người đã khuất

Đó là bà Brenda Schmitz, người mẹ của 4 đứa con. Bà mất vào tháng 8-2011 vì căn bệnh ung thư buồng trứng ở tuổi 46. Một tháng trước khi qua đời, bà Brenda bí mật viết bức thư và căn dặn người bạn chỉ được gửi khi chồng bà đi thêm bước nữa. Thời điểm người chồng David Schmitz ngỏ lời cầu hôn với một phụ nữ tên Jayne Abraham vào mùa hè vừa qua cũng là lúc lá thư được gửi đến đài phát thanh KSTZ.

 

Ông David Schmitz không cầm được nước mắt khi nghe lá thư của người vợ đã mất (ảnh nhỏ) Ảnh: KSTZ
Ông David Schmitz không cầm được nước mắt khi nghe lá thư của người vợ đã mất (ảnh nhỏ) Ảnh: KSTZ
img
 

Cuối tuần rồi, ông David được mời đến nhà đài và nghẹn ngào nhận 3 điều ước từ người vợ đã khuất trong nỗi bất ngờ cực điểm. Ước nguyện đầu tiên, bà Brenda không dành cho chồng mình mà tặng cho người vợ sau. Bà Brenda mong muốn Jayne tự thưởng cho mình một ngày thư giãn làm đẹp bởi vì “cô ấy xứng đáng với điều đó”. “Cô sẽ là mẹ của bọn trẻ, chỉ có cô mới có thể dành tình yêu của một người mẹ cho chúng. Cảm ơn cô, tôi rất yêu quý cô dù cho cô là ai đi chăng nữa” - bà Brenda nhắn nhủ.

Trong ước muốn thứ hai, Brenda mong ông David cùng vợ mới và bọn trẻ có một kỳ nghỉ tuyệt vời để lưu giữ kỷ niệm đẹp theo suốt cuộc đời. Ước nguyện cuối cùng được dành cho các bác sĩ, y tá tại Trung tâm Y tế Mercy - nơi đã chăm sóc Brenda suốt thời gian bà chống chọi với bệnh tật. Brenda cầu chúc cho những người làm việc hết lòng vì bệnh nhân ung thư sẽ tận hưởng một buổi tối thịnh soạn và vui vẻ.

Ước nguyện cuối cùng

Ông David không cầm được nước mắt khi lắng nghe nguyện ước của vợ cũ. Sự xúc động khiến ông mất một hồi lâu mới hiểu hết thông điệp mà bà Brenda gửi gắm. Dù vậy, ông không hề sốc. “Đây chính là Brenda. Cô ấy luôn tiên liệu trước mọi việc, kể cả khi sắp giã từ cuộc đời” - ông thổn thức.

Với sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, đài phát thanh địa phương đã biến mong ước của bà Brenda thành sự thật. Gia đình của ông David sẽ được chơi đùa miễn phí tại công viên trò chơi Disneyland  ở bang Florida. Đây cũng là nơi bà Jayne sẽ tận hưởng một ngày thư giãn làm đẹp. Ngoài ra, một bữa tiệc linh đình đang chờ đợi các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Mercy.

Cũng như ông David, cô bé Laney Brown, 8 tuổi, ở bang Pennsylvania - Mỹ, đã nhận được món quà vô cùng ý nghĩa trong dịp Giáng sinh năm nay. Theo đài CNN, khoảng 10.000 người đã tụ họp trước nhà cô bé để hát tặng em. Đây là một trong những điều ước mà cô bé sắp từ bỏ thế giới vì bệnh ung thư hiểm nghèo gửi đến ông già Noel. Một mơ ước khác của Laney cũng thành hiện thực khi em được trực tiếp trò chuyện và nghe công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift hát qua video. Các bác sĩ cho biết thời gian sống của Laney chỉ còn tính bằng ngày và đây có thể là niềm vui Giáng sinh cuối cùng của bé.

Người vô gia cư bí ẩn

Trong một tuần lễ nhân dịp Giáng sinh, một nhân vật giàu có bí ẩn đóng giả làm người vô gia cư, ngồi 3 giờ mỗi đêm ngoài đường TP Vancouver - Canada. Ông này muốn xem ai sẵn lòng giúp đỡ kẻ khốn khó và sẽ tưởng thưởng người tốt bụng.

Anh chàng 30 tuổi Yogi Omar vừa trải qua câu chuyện khó tin này khi đi bộ ngang góc đường Pender và Hornby tối 19-12. Đang túng tiền nên ban đầu Omar từ chối lời khẩn khoản xin vài đồng xu lẻ. Sau anh ta đổi ý, quay lại ngỏ ý mua thức ăn cho người “ăn mày”. Anh không khỏi bất ngờ khi nhận được cái lắc đầu từ chối. Thay vào đó, kẻ khốn khó lại hỏi Omar rằng ông ta có thể làm gì cho anh.

Thoắt một cái, kẻ vô gia cư rách rưới biến thành một người giàu có đang thực hành “nghi lễ lòng tốt ngẫu nhiên” - một truyền thống được tiến hành hằng năm của gia đình ông. Lòng tốt của Omar đã được đền đáp khi người đàn ông cho anh ta 469 USD để trả tiền thuê nhà tháng tới.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo