xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cốc Khai Lai “ở trong phòng khi Heywood bị giết”

Bằng Vy (Theo Telegraph)

(NLĐO) – Bà Cốc Khai Lai, vợ cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, thừa nhận với cảnh sát rằng bà đã ở trong phòng Neil Heywood khi doanh nhân này bị đầu độc.

Đó là những gì mà cựu giám đốc Sở Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân kể với các nhà ngoại giao Mỹ trong đêm lưu lại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô (6-2). Theo tài liệu mà ông Vương đem đến lãnh sự quán, bà Cốc Khai Lai đã khai nhận thực hiện vụ giết người bằng câu nói: “Tôi đã làm điều đó”.
 
img
Theo ông Vương Lập Quân, bà Cốc Khai Lai có mặt khi ông Heywood bị giết. Ảnh: Reuters
 
Cũng theo ông Vương, ông Heywood bị hạ sát trong một phòng khách sạn Nam Sơn Lệ Kinh bằng cách ép uống cyanur. “Bà Cốc nói câu “Tôi đã làm” với ông Vương 3 lần và khai: "Khung cảnh lúc đó rất khủng khiếp. Heywood nhổ cyanur ra nên chúng tôi phải ép ông ta uống thêm” – tài liệu của ông Vương viết.
 
Trong vài tuần qua, hàng loạt tin đồn về vụ án mạng chấn động này lan tràn khắp trên mạng – một hiện tượng bất thường so với sự kiểm duyệt chặt chẽ của Trung Quốc. Từ đó lại xuất hiện nghi vấn nguyên nhân của hiện tượng này là để xóa bỏ triệt để sự ủng hộ dành cho ông Bạc Hy Lai.
 
Ông Heywood, bà Cốc và con trai Bạc Qua Qua được cho là có quan hệ thân thiết trước khi nổ ra tranh cãi quanh “lợi ích kinh tế”, theo Tân Hoa Xã.
 
Vào thời điểm tử vong, ông Heywood được cho là đang tập trung tiền bạc để mở một trung tâm mua sắm hàng cao cấp của Anh với tổng vốn khoảng 80 triệu bảng. Bạn bè của ông Heywood còn kể rằng ông ra đi đột ngột, để lại rất ít tiền bạc, khiến cho vợ con ông đang gặp khó khăn.
 
Một doanh nhân nước ngoài sống ở Trung Quốc từ cuối thập niên 1990 tiết lộ ông Heywood bắt đầu làm việc cho Bạc gia từ năm 2001 để đổi lấy các cơ hội đầu tư và tỉnh Liêu Ninh, nơi ông Bạc làm chủ tịch tỉnh thời gian đó.
 
Doanh nhân này tin rằng thỏa thuận giữa ông Heywood và Bạc gia cũng tương tự điều mà ông từng được đề nghị. “Thỏa thuận đó là lưu trú tại phòng hạng sang của khách sạn 5 sao, đi lại bằng Mercedes với tài xế riêng, chi phí máy bay đi khắp thế giới và “một khoản tiền nhỏ để sinh hoạt” cộng với 2% của bất cứ khoản đầu tư thành công nào” - doanh nhân trên kể.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo