Sau vụ tai nạn giao thông năm 2006, hạ nghị sĩ Patrick Kennedy, cháu trai cố Tổng thống John F.Kennedy, trở thành chính khách hiếm hoi thông báo sẽ đi cai oxycontin (một loại thuốc giảm đau có tính gây nghiện cao) và điều trị chứng rối loạn lưỡng cực.
Tuy nhiên, những chính khách can đảm như ông nghị này không nhiều bởi ai cũng biết sự nghiệp sẽ bị đe dọa ra sao nếu tiết lộ mình có vấn đề về tâm thần.
Sức khỏe tâm thần của chính khách Mỹ trở thành đề tài khó nói sau sự kiện ông Thomas Eagleton chỉ làm ứng viên phó tổng thống của Đảng Dân chủ được 18 ngày hồi năm 1972. Trước sức ép từ nhiều phía, vị thượng nghị sĩ này buộc phải rút lui khỏi cuộc đua vì lỡ nói thật mình từng nhập viện điều trị chứng trầm cảm.
Kể từ đó, không ứng viên tổng thống, phó tổng thống nào của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa dám hé nửa lời về hiện trạng sức khỏe tâm thần của mình. Dĩ nhiên, đây cũng là vấn đề mà các đối thủ chính trị luôn tìm cách khai thác để “dìm hàng” nhau trước thềm bầu cử.
Theo tạp chí Politico, lịch sử chính trường Mỹ ghi nhận một số ông chủ Nhà Trắng từng đối mặt rắc rối về sức khỏe tâm thần trong nhiệm kỳ. Chẳng hạn, 2 tổng thống Richard Nixon và John F. Kennedy đã bí mật cho vào tủ thuốc các loại thuốc hướng thần, theo những tài liệu tìm được gần đây.
“Có một câu nói sáo rỗng rằng bạn phải điên rồ lắm mới ra tranh cử tổng thống. Cũng như hầu hết câu nói sáo rỗng khác, nó ít nhất cũng có một phần sự thật” - ông Evan Thomas, phóng viên kiêm sử gia ở Mỹ, đúc kết.
Bình luận (0)