Qua đời ở tuổi 49 ở một nhà điều dưỡng tại thành phố Perth (miền tây nước Úc), ông Rossiter bị liệt cổ sau một thời gian bị nhiễm trùng lồng ngực.
Ông Rossiter khi còn sống (Ảnh: Internet)
Trước đây, ông Rossiter làm nghề đầu tư chứng khoán và ưa thích mạo hiểm. Sau hai tai nạn liên tiếp, ông bị liệt tứ chi. Trong suốt quá trình điều trị, ông Rossiter đã 40 lần cầu xin được ngừng truyền thức ăn và nước uống vào bao tử.
Sau đó, ông nộp đơn ra tòa xin kết thúc sự thống khổ của mình. "Đây là một địa ngục trần gian. Tôi là tù nhân trong chính thân xác mình. Tôi không thể cử động. Tôi muốn được chết. Tôi không cảm thấy sợ chết, tôi chỉ cảm thấy đau đớn”, ông Rossiter nói trong thời gian diễn ra phiên tòa.
5 tuần trước, vào ngày 14-8, luật sư John Hammond đã giành được quyền cho phép ông Rossiter từ chối thức ăn và sự điều trị. "Ông ấy muốn được chết. Cái chết giống như sự giải thoát đối với ông ấy vì ông đã phải chịu quá nhiều đau đớn trong cuộc đời mình”, luật sư Hammond nói với hãng tin ABC. Cũng theo luật sư Hammond, trường hợp của ông Rossiter cho người ta cơ hội được chết một cách đường hoàng.
Sau phiên tòa giành quyền được chết đói (Ảnh: Daily Mail)
Trong khi đó, chủ tịch Hội Quyền được sống Úc Veronica Andrew lại cho rằng: “Có vẻ ông ấy bị suy sụp và muốn kết liễu sự sống. Lẽ ra ông ấy nên được điều trị tâm lý”.
Bình luận (0)