Được biết, hình thức xử phạt này bắt nguồn từ một luật tục kỳ lạ có tên là "karo kari" của người dân bộ lạc ở vùng này, rất nhiều phụ nữ đã phải chịu hình phạt tương tự. Một nhà hoạt động xã hội vì quyền lợi của phụ nữ cho biết, chỉ trong nửa đầu năm 2004 đã có hơn 150 phụ nữ trở thành nạn nhân của luật tục này. Người ta đang đề nghị Quốc hội Pakistan ra quy định pháp luật loại bỏ luật tục này, song điều này còn rất xa vời.
Trở lại trường hợp của Mai, một tuần sau khi vụ việc xảy ra, báo chí Pakistan đã phơi bày toàn bộ sự việc lên mặt báo. Dư luận Pakistan rất sửng sốt, còn Chính phủ Pakistan tỏ ra đặc biệt việc Tổng thống Musharaf khi hay tin đã cho đây là "hành động khủng bố” và chỉ thị cho các cơ quan hữu quan lập tức bắt và trừng trị thích đáng những kẻ gây án.
Sau hai tháng điều tra, thẩm vấn, tòa án chống khủng bố Pakistan đã đưa vụ việc ra xét xử. Cuối cùng đã có 6 án treo cổ được đưa ra dành cho hai vị trưởng lão và 4 kẻ thi hành án. Còn cô Mai được nhận một khoản bồi thường 9.400 USD. Sau khi phán quyết của tòa án được đưa ra, những kẻ phạm tội đã làm đơn kháng cáo gửi lên tòa án cấp trên. Sau 3 năm xem xét hồ sơ vụ án, ngày 3-3-2005, Tòa án cao cấp Lahore đã bất ngờ bác bỏ toàn bộ những phán quyết trước đó với lý do không đầy đủ chứng cớ, chỉ tuyên phạt một án chung thân, còn 5 trường hợp khác vô tội.
Phán quyết của Tòa án Lahore đã làm dấy lên một làn sóng phản đối trong dư luận Pakistan. Chủ lịch Ủy ban Nhân quyền Pakistan cho biết, ông hoàn toàn thất vọng về phán quyết của Tòa án Lahore, theo phán quyết này, những kẻ gây án đã không bị trừng phạt, còn nạn nhân thì lại phải trả giá quá đắt cho sự công bằng của tư pháp.
Mukhtar Mai tỏ ra rất bực tức cô cho biết sẽ kiện lên Tòa án tối cao Pakistan và sẽ đấu tranh đến cùng để đòi lại sự công bằng cho bản thân và cho những người phụ nữ Pakistan khác. Hiện nay cô đã dùng số tiền được bồi thường để mở trường học cho phụ nữ và trẻ em ở bộ tộc mình. Cô hy vọng giáo dục sẽ làm thay đổi quan niệm của con người, giáo dục sẽ giúp người phụ nữ đòi lại quyền lợi cho mình.
Bình luận (0)