Ngày 6-9, các quan chức Mỹ cho biết, một quả bom đặt trong xe ô tô đã phát nổ ở khu vực gần thành phố Fallujah, làm 7 lính thủy đánh bộ Mỹ và 3 nhân viên cảnh vệ quốc gia của Iraq thiệt mạng. Đây là số thiệt hại lớn nhất về người của Mỹ trong một ngày kể từ ngày 2-5 đến nay. Một giờ sau đó, phóng viên AFP cho biết, các tay súng nổi dậy ở Fallujah đã bắn rơi một máy bay không người lái của Mỹ và kéo lê xác chiếc máy bay này trên đường phố. Quân Mỹ đã đáp trả bằng những đợt không kích các vị trí của quân nổi dậy ở thành phố Fallujah. Các chuyên gia nhận định, những sự việc trên cho thấy những thách thức nghiêm trọng đối với quân Mỹ tại thành phố Fallujah và tỉnh Anbar lân cận. Theo các số liệu thống kê, trong tháng 8-2004, số lích lục quân và thủy quân lục chiến Mỹ bị thương ở Iraq lên tới hơn 1.100 người và số lính Mỹ thiệt mạng là 66 người. Điều này thể hiện cường độ tác chiếc ở các khu vực đô thi gia tăng. Các chỉ huy quân y Mỹ cho biết lính Mỹ bị thương nhiều nhất ở các khu vực Najaf, khu vực người Shiite ở Baghdad, các thành phố vẫn nằm trong vòng kiểm soát của quân nổi dậy như Fallujah, Ramadi, Samarra. Từ khi chiến tranh Iraq bùng nổ vào tháng 3-2003 tới nay, đã có 979 lính Mỹ thiệt mạng và 7.000 lính bị thương.
Kinh tế Iraq đã chịu thêm một tổn thất khi những kẻ phá hoại đã đốt cháy một đường ống dẫn dầu quan trọng sang Thổ Nhĩ Kỳ và một đường ống dẫn khí đốt khác của một nhà máy điện ở phía Nam thành phố Kirkuk. Vụ phá hoại này làm tê liệt toàn bộ hoạt động xuất khẩu ở các mỏ dầu phía Bắc gần thành phố Kirkuk và đe dọa làm đình trệ việc cung cấp điện ở phía Bắc Iraq. Các quan chức cảnh sát Iraq cho biết, thủ lĩnh mộ bộ lạc, ông Abdul Hai Hussein và con trai của ông ta đã bị bắn chết ở gần thành phố Samarra. Theo kế hoạch, hôm nay ông Hussein và các thủ lĩnh bộ lạc khác sẽ tham dự cuộc họp với các lực lượng Mỹ. Các tay súng lạ mặt cũng đã bắn chết một phụ nữ Na Uy ở thành phố Kirkuk. Cũng ở thành phố Kirkuk, cảnh sát đã bắt giữ một chiếc xe chứa đầy chất nổ bị tình nghi được sử dụng cho một vụ đánh bom tự sát.
Ngày 6-9, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một lái xe nước ngày bị bắt làm con tin ở Iraq đã được trả tự do sau khi công ty nơi người lái xe này làm việc thông báo sẽ rút khỏi Iraq theo yêu cầu của những kẻ bắt cóc. Ngoại trưởng Jotdani Marwan Moasher cho biết, 3 con tin người Xu Đăng cũng đã được tổ chức mang tên Hội đồng Mujahedeen ở thành phố Fallujah trả tự do. Trên mạng Internet, lực lượng dân quân Hồi giáo Iraq đã gia hạn thêm 48 giờ nhưng với 3 điều kiện torng đó có khoản tiền chuộc 5 triệu USD để đổi lấy việc trả tự do cho 2 nhà báo Pháp Christian Chesnot và Georges Malbrunot. Không tiến hành các thỏa thuận thương mại và quân sự với Iraq. Thủ tướng Pháp Jean Pierre Raffarin tuyên bố sẽ xem xét nghiêm túc vấn đề này, nhưng cũng bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này.
Bình luận (0)