xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khách sạn 4 sao bốc cháy, 11 người thiệt mạng

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Hôm 5-12, một khách sạn 4 sao ở TP Karachi, miền Nam Pakistan bắt lửa, giết chết ít nhất 11 người.

Nhân viên cảnh sát Tauqeer Naeem cho biết đám cháy bùng lên từ nhà bếp khách sạn. Ngoài 11 người thiệt mạng còn có khoảng 50 người bị thương. Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc sáng sớm ngày 5-12 (giờ địa phương) khi tất cả mọi người đang say ngủ.

Ông Naeem nói nguyên nhân đám cháy vẫn chưa được xác định. Trong số những người tử vong có 4 phụ nữ. Một đoạn video quay cảnh hiện trường cho thấy khách trọ bện ga trải giường thành dây và trèo xuống từ cửa sổ.

Một người sống sót tên Hamid Ali kể với truyền hình Pakistan rằng có một người đàn ông đứng ở ban công vẫy tay cầu cứu nhưng cuối cùng đành bất lực chờ chết.

img


Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: DUNYA NEWS

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Ảnh: DUNYA NEWS

img

Khách trọ leo xuống từ cửa sổ. Ảnh: DUNYA NEWS
Khách trọ leo xuống từ cửa sổ. Ảnh: DUNYA NEWS

Bác sĩ Jamali tại bệnh viện Jinnah's ở TP Karachi xác nhận một số người nước ngoài đang điều trị vết thương do bỏng. Bà tiết lộ nhiều người chết do bị ngạt khói.

Theo hãng tin AP, khách sạn 4 sao kể trên chỉ là một trong số rất nhiều tòa nhà không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn ở Pakistan.

Liên quan đến vụ cháy tại một tiệc đêm tổ chức ở nhà kho thuộc TP Oakland, bang California - Mỹ lúc 23 giờ 30 phút ngày 2-12 (giờ địa phương), nhà chức trách thông báo số người chết tính đến thời điểm hiện tại đã lên tới 33 người.

Các quan chức tin rằng khoảng 50-100 người đã tham gia bữa tiệc âm nhạc, trong độ tuổi thiếu niên đến hơn 30 tuổi. Cảnh sát trưởng hạt Alameda Ray Kelly cho biết một số nạn nhân gốc châu Âu và châu Á. Danh tính của 7 người đã được nhận dạng nhờ vào dấu vân tay. Nạn nhân thứ 8 cũng được xác định nhưng mới 17 tuổi nên không được công bố.

Một người từng cư trú tại nhà kho nơi xảy ra vụ cháy mô tả đây là cái bẫy chết người với các nhạc cụ và dây điện được chuyển tới bất hợp pháp.

Cô Shelley Mack, từng ở trong nhà kho 2 năm trước, không biết khu vực này cấm người sinh sống. Mỗi khi thanh tra hoặc người ngoài viếng thăm, cô và những người khác vội vã giấu quần áo, vật dụng cá nhân để họ không nhận ra có người sống tại đây.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo