xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Kỳ án Eliza Samudio

THẢO HƯƠNG

Eliza Samudio là người mẫu thời trang xinh đẹp 25 tuổi, có một con trai gần 5 tháng tuổi. Cách đây hơn một tháng, cô mất tích một cách bí ẩn

Nghi can số một - Bruno Fernandez Souza, 25 tuổi, thủ môn và thủ quân CLB bóng đá Flamengo – ra đầu thú ngày 7-7 vừa qua nhưng không nhận tội. Người tình cũ của Eliza cũng không chịu cho thử DNA để xem y có phải là cha của đứa bé như Samudio khai báo hay không.
 
Bruno hiện đang bị giam giữ trong một nhà tù an ninh rất nghiêm ngặt ở bang Minas Gerais về tội tổ chức bắt cóc và sát hại người yêu cũ với những tình tiết dã man, vô nhân tính.


img
Vợ chồng Bruno Souza. Ảnh: Extra
Cương quyết không phá thai
 
Eliza Samudio sinh ngày 22-2-1985 tại Sao Paulo, một thành phố lớn của Brazil. Eliza là người mẫu thời trang xinh đẹp và dễ thương. Ngoài thời gian đi làm, cô theo học tại một trường đại học.
 
Cũng như nhiều cô gái Brazil khác, Eliza là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt, si mê những cầu thủ thần tượng. Năm 2009, trong một bữa tiệc tổ chức tại nhà một cầu thủ bóng đá, Eliza gặp Bruno, chàng thủ môn cao to, đẹp trai của Flamengo, một CLB rất nổi tiếng ở Brazil.
 
Bruno đã có vợ và hai con nhưng điều này không ngăn cản Bruno tiến tới chinh phục khá dễ dàng Eliza. Cuộc tình kéo dài khoảng 3 tháng với kết quả Eliza có mang. Không rõ họ chia tay lúc nào nhưng có vẻ như nguyên nhân chủ yếu là Eliza muốn giữ đứa bé, còn Bruno buộc Eliza phải phá thai.
 
Chính vì lẽ đó, theo lời Eliza kể lại trên tờ báo khổ nhỏ Extra hồi tháng 10-2009, Bruno cùng với vài người bạn đã bắt cóc cô một lần. Lúc đó, Eliza có thai 4 tháng. Cô muốn giữ bào thai cho nên rất sợ Bruno.
 
img

 Samudio có mang với Bruno. Ảnh: The Daily Beast

 
Eliza nói Bruno lùa cô vào một chiếc xe hơi và cùng 3 người bạn ép cô uống thuốc phá thai Cycotec. Bruno hăm dọa cô: “Anh sẽ giết em và quăng xác ở một nơi nào đó không ai tìm thấy đâu”.
 
Sau khi đe dọa, Bruno thuyết phục và hẹn  Eliza hôm sau đến một bệnh viện để phá thai. Thay vì đến chỗ hẹn, Eliza đến thẳng cơ quan cảnh sát báo cáo sự việc.
 
Lời khai của Eliza với cảnh sát được Milena Baroni, 25 tuổi, sinh viên luật ở Rio de Janeiro, bạn của Eliza  xác nhận trên tờ The Daily Beast: “Bruno muốn Eliza  bỏ đứa con. Eliza từ chối vì cô chống phá thai”.
 
Eliza còn cẩn thận mang theo một mẫu nước tiểu mà cô cho rằng có dấu vết thuốc Cycotec để làm bằng chứng chuyện cô kể là sự thật. Eliza hy vọng cảnh sát sẽ can thiệp nhưng Bruno là một cầu thủ nổi tiếng lại giàu có, cảnh sát thường ngại đụng chạm. Sau đó, Eliza sinh bé Bruninho, tức Bruno con.
 
Eliza chẳng những muốn giữ đứa con mà còn muốn Bruno phải nhìn nhận là cha của Bruninho. Cô yêu cầu tiến hành xét nghiệm máu của Bruno. Dĩ nhiên Bruno từ chối, đồng thời dùng những lời lẽ thô bạo đe dọa mạng sống của cô.
 
Một lần nữa, Eliza gõ cửa cảnh sát, thỉnh cầu được giúp đỡ. Cô nói đêm nào cũng thấy ác mộng vì những lời đe dọa của người tình hung bạo kiểu như “Mày không biết tao là ai hả? Tao có thể làm bất cứ điều gì bởi tao  từng sống ở khu ổ chuột”.
 
Thật vậy, Bruno sinh ra và lớn lên ở vùng dân cư nghèo khổ nhất của thành phố Belo Horizonte, khu ổ chuột Santa Matilde khét tiếng là ổ tội phạm. Bruno cũng nổi tiếng là một người nóng tính, thường hay gây gổ với vợ và đồng đội trong đội bóng Flamengo. Sự quyết liệt của Eliza có thể là động cơ khiến Bruno ra tay sát hại người yêu bướng bỉnh.
 
Eliza Samudio được coi mất tích vào ngày 4-6 nhưng mãi gần một tháng sau, cảnh sát mới bắt đầu điều tra. Trong khi đó có tin Bruno  đưa Eliza về trang trại của mình ở Belo Horizonte.
 
Tàn ác và dã man
 
Theo cuộc điều tra của cảnh sát, Eliza bị Bruno và 2 người nữa bắt cóc tại một khách sạn ở Rio de Janeiro. Hai đồng phạm là Luiz Enrique Romao và Marcos Aparecio dos Santos, từng làm trinh sát cảnh sát,  có biệt danh “Bola”
.
Khi cảnh sát đến trang trại của Bruno ngày 28-6, không có thủ môn của Flamengo ở nhà. Nhưng họ tìm thấy một số vật dụng cá nhân của Eliza và một tấm vé máy bay đề tên Eliza. Ngoài ra, họ còn phát hiện các vết máu trên chiếc xe của Bruno, tuy nhiên không rõ đó có phải là máu  của Eliza hay không.
 
Cảnh sát đã bắt giữ Dayane Rodrigues, vợ của Bruno. Cô này đang giữ con trai của Eliza lúc bị bắt. Bảy  nghi phạm khác là bạn bè của Bruno cũng bị bắt. Riêng Bruno lẩn trốn một thời gian trước khi tự nộp mình.
 
Trong cái mớ bòng bong đó, một thanh niên 17 tuổi, bà con của Bruno, bỗng xuất hiện, khai với cảnh sát những tình tiết kinh khủng trong đêm Eliza mất tích. Chàng thanh niên này tự thú có giúp Bruno bắt cóc Eliza và  nghe Bruno bảo các cộng sự “xử lý Samudio”.
 
Thế là Eliza bị những người bạn của Bruno bắt trói, đánh đập. Sau đó, trinh sát Dos Santos bóp cổ Eliza đến chết.
 

Edson Moreira, một trong các quan chức cảnh sát bang Minas Gerais, lãnh đạo cuộc điều tra, tuyên bố: “Một thần tượng như Bruno là một con quái vật đối với các cô gái. Tội ác được lên kế hoạch  và thực hiện một cách lạnh lùng. Chúng tôi có thể kết luận rằng Eliza đã chết”.

 
Vấn đề là cho đến nay vẫn chưa tìm thấy xác của Eliza. Bởi vậy Bruno và  các nghi phạm vẫn tiếp tục kêu oan.
 

Kỳ tới: Cú điện thoại của người tình cũ 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo