xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Libya sẽ không giống Ai Cập?

Lưu Nguyễn

Biểu tình đưa tang ở Bahrain bất chấp binh lính và xe tăng

Quân đội đã được triển khai tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya hôm 18-2, để đối phó với người biểu tình trong khi Tổ chức Theo dõi Nhân quyền thế giới (Human Rights Watch) ghi nhận đã có 24 người thiệt mạng do các cuộc xung đột tại thành phố này và thị trấn al Bayda lân cận.
 
img
Những người biểu tình ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi cùng xuống đường ở Tripoli hôm 17-2. Ảnh: REUTERS
 
Theo hãng tin Reuters, hàng ngàn người tiếp tục xuống đường tại Benghazi và al Bayda đưa tang nạn nhân thiệt mạng và đòi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi ra đi sau 4 thập niên cầm quyền. Một nhân chứng thuật lại cuộc xung đột giữa những người biểu tình với cảnh sát và những người ủng hộ ông Gaddafi đã khiến nhiều người chết và bị thương.
 
Vốn là một sĩ quan cao cấp, nhà kinh doanh và là con trai của ông Muammar Gaddafi, Saadi Gaddafi đã lên tiếng trên đài phát thanh địa phương rằng ông đến nhận chức thị trưởng Benghazi để bảo vệ người dân nơi đây. Tuy nhiên, diễn biến hôm 18-2 đã dịu bớt so với “Ngày thịnh nộ” trước đó một ngày. Bên cạnh đó, những người biểu tình ủng hộ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi cũng xuống đường hôm 18-2.
 
Một nguồn tin từ chính quyền nói rằng lực lượng an ninh đã có mặt khắp nơi và ông Saadfi Gaddafi đã kiểm soát được thành phố này. Một số nhà phân tích chính trị nhận định rằng nguồn lợi dầu hỏa dồi dào giúp chính quyền xoa dịu khó khăn xã hội và làm giảm nguy cơ đụng phải cuộc nổi loạn theo kiểu Ai Cập. Trên thực tế, những cuộc xung đột đã xảy ra tại thành phố Benghazi thuộc vùng Cyrenaica ở miền Đông, vốn là nơi có sự ủng hộ đối với nhà lãnh đạo Gaddafi yếu nhất so với địa phương khác.
 
Trong khi đó, những cuộc biểu tình phản đối chính quyền mang màu sắc giáo phái tại thủ đô Manama của Bahrain tiếp tục hôm 18-2 bằng lễ đưa tang của 3 nạn nhân bị thiệt mạng do xung đột với cảnh sát trước đó. Hãng tin AP ghi nhận 5 người chết và 230 người bị thương. Giữa nghi thức lễ tang của giáo phái Hồi giáo Shiite, những người biểu tình hô khẩu hiệu đòi vua Hamad bin Isa Al Khalifa và toàn bộ vương triều theo Hồi giáo Sunni thoái vị. Người biểu tình thách thức lệnh cấm tụ tập của chính quyền cũng như sự hiện diện của binh lính và xe tăng ở Manama hôm 17-2. Theo hãng tin AP, binh sĩ đã bắn hơi cay vào đám đông biểu tình, làm ít nhất 20 người bị thương.
 
Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã gửi lời kêu gọi kiềm chế của Mỹ đến các đồng nhiệm ở Bahrain – nơi Mỹ đặt bộ chỉ huy cho Hạm đội 5, căn cứ chiến lược của Mỹ ở Trung Đông. Ông Gates nói tại Thượng viện Mỹ rằng Washington cần khuyến khích nỗ lực cải cách chính trị và kinh tế tại những nơi như Bahrain. Nhiều người lo ngại tình hình ở Bahrain tiếp tục căng thẳng khiến người Hồi giáo Shiite tại Ả Rập Saudi bất bình.
 
Ai Cập: An ninh sụp đổ
 
Tiếp theo cuộc chính biến ở Ai Cập là tình trạng an ninh sụp đổ một cách không thể tưởng. Theo hãng tin AP, tình trạng tệ hại đến mức một số người dân Ai Cập vừa mới chứng kiến ông Hosni Mubarak bị lật đổ đã tỏ ra luyến tiếc nhà nước của ông ta.
 
Hiện nay, chỉ còn vài cảnh sát trên đường phố và quân đội thì không thể trám vào khoảng trống đó. Bên cạnh đó, dân chúng ở Cairo lo gia cố ổ khóa và cửa nhà chắc chắn. Ngoài ra, bọn tội phạm vượt ngục lập ra các trạm kiểm soát giả khiến người đi đường khiếp sợ. Trong khi đó, thị trường “đen” tràn ngập vũ khí mà bọn xấu cướp được đem bán.
 
Nhiều người dân nước này nhận thấy họ đang rơi vào tình thế phải tự lo liệu cho bản thân mình. Tệ nạn cướp bóc và đốt phá bùng phát nên cư dân các vùng ngoại ô xa xôi không dám ra khỏi nhà và gia cố nhà cửa bằng vật liệu rắn chắc. Nhiều người thủ sẵn dao hoặc súng khi đi ngủ. Có gia đình còn cắt cử người canh thức để báo động trong trường hợp có kẻ đột nhập.
 
Các cửa hàng bán sạch các loại khóa cửa, còn giá vũ khí ở các cửa hàng có giấy phép tăng vùn vụt vì nhu cầu tăng cao. Dân cư ở khu vực Đông Cairo mua súng và chó ngay sau khi biết một số tù nhân vượt ngục đang lẩn trốn ở một số ngôi nhà xây dang dở. Đồng thời, chủ nhân các trung tâm thương mại lớn ở vùng ngoại ô phía Tây Cairo xây tường bít kín các lối vào và thuê vệ sĩ canh gác có chó đánh hơi.
 
Lục San
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo