xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lính Mỹ thảm sát dân Afghanistan “không nhớ gì”

Bằng Vy (Theo Reuters)

(NLĐO) – Robert Bales, viên lính Mỹ đã sát hại 16 thường dân Afghanistan, khẳng định “không nhớ gì” về vụ việc, theo tiết lộ của luật sư ngày 19-3.

Sau cuộc gặp tại trung tâm Fort Leavenworth, Kansas, luật sư John Henry Browne nói với báo giới: “Anh ta không nhớ gì về buổi tối định mệnh ấy. Nhưng điều này không có nghĩa là Bales mắc chứng quên. Vẫn còn nhiều khả năng khác”.
 
Theo luật sư Browne , người có nhiều kinh nghiệm trong các vụ bào chữa tội giết người, trí óc của Bales đang “hỗn loạn”. "Anh ta không có chút ký ức nào về vụ xả súng. Cũng buổi chiều tối 11-3, Bales chỉ nhớ những gì xảy ra trước và sau chứ không hề nhớ gì về đoạn giữa đẫm máu ấy” – ông Browne trả lời phỏng vấn kênh CBS.
 
img
Thượng sĩ Bales (phải) tại trung tâm huấn luyện Fort Irwin, California tháng 8-2011. Ảnh: Reuters
 
Luật sư cũng cho biết thêm Bales đã uống rượu vào ngày 11-3 nhưng cho rằng đó không phải là yếu tố quan trọng. Ông nói: “Bales chỉ uống vài ngụm thôi”.
 
Thượng sĩ Robert Bales, 38 tuổi, bị tình nghi đã rời khỏi căn cứ ở Panjwai, tỉnh Kandahar – Afghanistan chiều 11-3 và xả súng giết chết 16 thường dân ở hai ngôi làng gần đó trong đêm cùng ngày.
 
Vụ xả súng khiến mối quan hệ giữa Mỹ - Afghanistan xấu đi sâu sắc. Bất chấp sự giận dữ của người bản xứ, Mỹ đã đưa thượng sĩ này về nước kèm lời khẳng định sẽ xét xử nghiêm khắc. Nhiều khả năng Bales sẽ chính thức bị buộc tội vào cuối tuần này.
 
Cũng trong ngày 19-3, các khoản nợ nần của Bales bị công khai nhiều hơn. Bales từng làm nghề môi giới cổ phiếu trong 4 năm rưỡi nhưng sau đó bị cấm hành nghề do cáo buộc lừa một khách gần 1,3 triệu USD.
 
Vợ của Bales, bà Karilyn Primeau, đã gửi lời chia buồn với gia đình nạn nhân và mong được công luận thông cảm. Bà viết: “Gia đình tôi có rất ít thông tin về vụ việc, ngoại trừ những gì đăng tải trên báo chí, truyền hình. Chân dung chồng tôi trên báo chí hoàn toàn khác với người đàn ông tôi biết và ngưỡng mộ. Xin hãy tôn trọng tôi khi tôi nói tôi không thể giúp sáng tỏ chuyện xảy ra đêm đó. Làm ơn đừng hỏi tôi nữa. Tôi cũng rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi muốn biết sao lại ra nông nỗi này”.
 
Bales cưới bà Karilyn năm 2005 và đã có 2 đứa con. Bà Karilyn cùng 2 đứa trẻ đã được đưa đến nhà nghỉ quân sự ở căn cứ Lewis-McChord gần Tacoma.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo