Theo một quan chức Liên hiệp quốc tại Kinshasa cho hay: “Khi máy bay CRJ-200 hạ cánh xuống thủ đô Kinshasa, thời tiết rất bất lợi, có mưa to và gió lớn. Máy bay đã vỡ làm đôi và bốc cháy”.
Chiếc máy bay CRJ-200 đã bị phá hủy hoàn toàn và các đống đổ nát của nó đang nằm ở cuối đường băng
Được biết chiếc máy bay này cất cánh từ thành phố Kisangani ở đông bắc Congo.
Phát ngôn viên UN, Farhan Haq nói tại New York: “Chúng tôi có thể khẳng định rằng chỉ có một người sống sót trong tổng số 33 người trên khoang”
Hãng vận hành máy bay, hãng hàng không Airzena Georgian Airways, cho hay phi hành đoàn là người Gruzia. 20 nhân viên Liên hợp quốc đã có mặt trên chuyến bay. Các hành khách còn lại bao gồm người Congo và một số người nước ngoài.
Joseph Kiboko, một quan chức bộ y tế Congo cho biết: “Chúng tôi đã đưa 8 nạn nhân còn thở tới bệnh viện, nhưng tôi không biết liệu họ có sống sót. Cả hai phi công đều thiệt mạng”. Những người này sau đó đều không qua khỏi.
Vị trí máy bay Liên hợp quốc gặp nạn
Một phóng viên Reuters tại sân bay Kinshisa cho biết chiếc máy bay đã bị phá hủy hoàn toàn và các đống đổ nát của nó đang nằm ở cuối đường băng.
Sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc tại Congo đang trợ giúp chính phủ Congo chống chọi với các nhóm phiến quân ở khu vực phía đông bất ổn của nước này từ cuộc nội chiến 1998-2003.
Bình luận (0)