xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghị sĩ: Nghề nguy hiểm nhất Malaysia?

Theo Vĩnh Thọ (SGTT)

Ở Malaysia, nghề được xem là nguy hiểm nhất hiện nay là nghề làm… ông nghị

img

Ông Hishammuddin Hussein, lãnh đạo giới trẻ thuộc đảng cầm quyền Tổ chức thống nhất quốc gia Malaysia, đưa nắm đấm thể hiện sự ủng hộ chính phủ đang cầm quyền, trong một cuộc vận động tranh cử hôm 19-2. Ảnh: Reuters

Trong vòng bốn tháng qua, đã có ba nhân vật trong ngành lập pháp Malaysia đột ngột qua đời trong cuộc tổng tuyển cử ở nước này. Cuộc tổng tuyển cử bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái.

Việc các chính khách đột tử khiến nước này phải tổ chức các cuộc bầu cử phụ (by-election) để tìm người thay thế. Và theo các nhà quan sát, tình trạng này dường như đang có xu hướng tăng ở Malaysia.

Trường hợp tử vong mới nhất đã xảy ra hôm 24-2 ở đơn vị bầu cử Batang Ai hẻo lánh, thuộc bang Sarawak. Người xấu số là ông Datuk Dublin Unting Ingkot, 55 tuổi, uỷ viên hội đồng lập pháp bang. Ông qua đời vào sáng sớm hôm đó do một cơn đột quỵ. Trước đó, ông đã bị hôn mê nhiều tháng liền.

Ông Datuk Razali Ismail, 59 tuổi, nghị sĩ quốc hội ở thành phố Kuala Terengganu, bang Terengganu, và cũng là thứ trưởng bộ Giáo dục Malaysia, ngã quỵ và đột tử trong tháng 11 năm ngoái, trong khi đang chơi cầu lông ở Genting Highlands.

Nhà lập pháp đối lập Roslan Shaharom, 50 tuổi, thuộc đơn vị bầu cử Bukit Gantang, thuộc bang Perak, đột tử trong tháng 2 năm nay vì đau tim lúc ông đang đạp xe đến một hiệu thuốc tây sau khi cảm thấy đau ở ngực. Lúc đó, xe hơi của ông đang nằm trong một điểm rửa xe.

Theo một bài viết trên Straits Times ngày 25-2, những trường hợp tử vong này là bất thường và có dư luận cho rằng các cuộc tổng tuyển cử vừa qua đã gây ra những điều xui xẻo theo một cách nào đó.

Chiến dịch bầu cử vừa qua dường như là dài nhất từ trước đến nay. Hơn một năm tính đến thời điểm diễn ra cuộc bầu cử phụ ở Batang Ai. Cuộc bầu cử kéo dài như vậy đã khiến cho các chính khách, các cố vấn chính trị, và cả cánh nhà báo đều kiệt sức.

Hiện nay, người ta cứ râm ran ai sẽ là người tiếp tục “ra đi”. Một phóng viên nói: “Tôi đánh cá rằng nhiều nghị sĩ quốc hội sẽ phải đổ xô đi kiểm tra sức khoẻ thôi”.

Nhiều chuyên gia cho rằng các chính trị gia đang căng thẳng nên tránh những môn thể thao đòi hỏi sử dụng nhiều sức lực, như leo núi hay quần vợt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo