xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những mối tình sôi nổi của ông Mandela

Linh San (Theo Daily Mail)

(NLĐO)- Bên trong con người hy sinh cả tự do của mình để giành lại tự do cho người khác đó là một trái tim ấm áp tràn ngập yêu thương.

Chúng ta vẫn hay nghĩ về cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela với hình ảnh một cụ già tóc bạc bởi khi thế giới biết đến ông nhiều thì ông đã 71 tuổi. Khi đó, ông rời khỏi nhà tù năm 1990 sau 27 năm bị giam cầm vì chống lại chế độ phân biệt chủng tộc.

Thế nên, ít ai biết được con người vĩ đại ấy cũng từng có một thời trẻ trai căng tràn năng lượng và tình yêu.

img
Ông Mandela kết hôn với người vợ cả - bà Evelyn Mase
 
Sinh ra trong một gia đình quý tộc thuộc bộ tộc Tembu ở vùng Transke xa xôi, chàng thanh niên Mandela được nhiều cô gái đem lòng thương nhớ vì sự hấp dẫn từ hình thức tới tâm hồn. Tuy nhiên, cuộc sống trong một gia đình quý tộc với vị hôn thê được sắp đặt không phải điều mà Mandela mong muốn. Anh cự tuyệt cuộc hôn nhân này và một mình tới thị trấn Alexandra, gần thành phố Johannesburg, để tìm tình yêu thực sự của đời mình.
 
Vừa làm việc cật lực trong một văn phòng luật vừa nghiên cứu thêm về luật hằng đêm với ước mơ trở thành một luật sư, Mandela ở trọ trong ngôi nhà của nữ y tá xinh đẹp Evelyn Mase. Lúc đó ông mới 26 tuổi, còn Evelyn tròn 23. Năm 1944, hai người kết hôn sau vài tháng gặp gỡ. Sau này bà Evelyn kể lại tình yêu của bà đối với chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết Mandela đã đến từ cái nhìn đầu tiên!

Dù nghèo khó nhưng cặp đôi đã có những ngày hạnh phúc tột cùng bên nhau. “Bạn bè đều ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi” – Bà Evelyn kể lại. Tới năm 1946, họ có bé trai đầu lòng, đặt tên là Thembi và sau đó là 3 đứa con nữa. Những hình ảnh hai vợ chồng tắm cho các con vẫn để lại ấn tượng tốt.

Tuy nhiên, cuộc sống gia đình đảo lộn khi ông Mandela bắt đầu bước chân vào con đường chính trị. Ông tham gia đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) vào năm 1944 và tham gia cuộc chiến chống chính sách phân biệt chủng tộc của đảng Quốc gia của người da trắng lên nắm quyền sau năm 1948.
 
Đến năm 1954, ông Mandela bị bắt. Khi ông được cho tại ngoại để chuẩn bị hầu tòa về tội chống phá chính quyền, bà Evelyn đã bỏ đi, đem theo một đứa con và để lại 2 người con cho ông (1 người đã qua đời trước đó). Sau đó bà Evelyn mở một cửa hàng và tái hôn ở tuổi 70.
img
Đám cưới thứ 2 với bà Winnie năm 1958

Năm 1958, ông Mandela gặp gỡ người phụ nữ thứ hai của mình. Cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra ở bến xe buýt tại Soweto. Lần này lại là một cô gái đẹp, làm công tác xã hội có tên Winnie Madizikela, cũng xuất thân từ vùng Transkei. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái bằng hai em bé kháu khỉnh.

Đây cũng là giai đoạn cực kỳ khó khăn khi ông Mandela bị đưa ra xét xử vì tội phản quốc giai đoạn 1956-1961. Dù được tuyên bố trắng án trong năm 1961 nhưng tới phiên tòa năm 1964, ông bị tuyên án tù chung thân vì 4 tội danh phá hoại.

Trong những năm tháng ông ngồi tù ở Robben Island, người vợ trẻ Winnie Madizikela trở thành nhân vật nổi danh toàn cầu trong chiến dịch chống Apartheid. Bản thân bà không chỉ thường xuyên thăm nom chồng trong tù mà còn bị ngồi tù 13 tháng (năm 1969), 6 tháng (năm 1973) và tiếp đó là 7 năm do lãnh đạo các phong trào sinh viên chống chính quyền Apartheid.
 
Tiếc thay, cuộc hôn nhân dài lâu đặt dấu chấm hết sau 6 năm ông Mandela được thả tự do. Mặc dù vào năm 1990, bà Winnie vui mừng đón chồng ra tù sau 27 năm bị giam cầm nhưng trên thực ra bà đã có tình nhân. Năm 1992, hai người ly thân và ly dị vào năm 1996. Họ có với nhau 2 người con gái.
 
img
Ông Mandela cùng người vợ thứ hai Winnie sau khi ra khỏi nhà tù vào ngày 11-2-1990.
Ảnh: Reuters

 
Vào sinh nhật lần thứ 80 năm 1998, ông Mandela đã tái giá với bà Graça Machel, góa phụ của cựu Tổng thống Mozambique Samora Machel. Ông Machel thiệt mạng trong vụ rơi máy bay 12 năm trước đó, được cho là do chế độ Apartheid gây ra.
 
Ông Mandela từng nói với các phóng viên rằng: “Đến gần cuối cuộc đời, tôi giống như một đóa hoa mới nở nhờ vào tình yêu và sự hỗ trợ mà bà ấy dành cho tôi”.
 
img
Ông Mandela và bà Machel theo dõi Wolrd Cup tại Johannesburg - Nam Phi năm 2010. Ảnh: Reuters
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo