Tuy nói như vậy, nhưng vị bác sĩ từng được thế giới khâm phục trong vai trò người sáng lập và điều hành Tổ chức Thầy thuốc Không biên giới này không khỏi phiền lòng trước nhiều lời chỉ trích của các chiến hữu cánh tả – những người đã cáo buộc ông Kouchner phản bội.
Mới đây nhất, một trong số các thư ký toàn quốc của PS là Faouzi Lamdauoi đã chỉ trích ông Kouchner là nhà ngoại giao không chuyên, làm mất mặt nước Pháp, khi ông trả lời tuần báo Mỹ Newsweek rằng dư luận nhận thấy cần phải thay thế Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki vì Chính phủ Iraq hoạt động không hiệu quả.
Ông Kouchner sau đó phải xin lỗi theo lời yêu cầu của Thủ tướng Maliki. Trước đó, ông bị chỉ trích nhiều về vụ đệ nhất phu nhân Cécilia Sarkozy lấn sân Bộ Ngoại giao trong việc thương lượng mang các nhân viên y tế bị giam ở Libya về Bulgaria.
Ngoại trưởng Kouchner nói rằng ông đã thấy quen với “những chỉ trích không ngớt” và với “cuộc nội chiến giả tạo” của những người luôn mang định kiến phân chia tả hữu rạch ròi.
Ông khẳng định vẫn là người theo khuynh hướng xã hội dân chủ nhưng đây là thời điểm cần hợp tác để nước Pháp chuyển động. Ông cho rằng PS đã lạc hậu, cần đổi mới. Ông nói: “Tôi đau lòng vì tình hình của PS”.
Việc ông Kouchner sẵn sàng ngồi chung với cánh hữu khiến nhiều người thắc mắc, liệu ông Kouchner có còn thể hiện được lập trường của mình khi cộng tác với TT Sarkozy hay không.
Các nhà phân tích cho rằng trong vấn đề Iraq và Darfur, quan điểm của hai ông bổ sung cho nhau nhưng những phức tạp liên quan đến Lybia vừa qua, vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU có thể gây bất đồng.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Bruno Tertrais thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược, người ta có thể nhận thấy ông Kouchner qua vai trò một ngoại trưởng của thời kỳ khủng hoảng với những hồ sơ nóng như Lebanon, Iraq, Darfur và Kosovo.
Mọi người tiếp tục chờ đợi ông mạnh dạn bày tỏ về vấn đề hạt nhân Iran và quan hệ với các khu vực quan trọng khác, chẳng hạn như châu Á.
Bình luận (0)