xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông lão hành khất ở nhà triệu đô

Bằng Vy (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Khập khiễng bước đi giữa những chiếc xe hơi, chìa tay xin tiền lẻ và phát báo miễn phí đổi lại, đó là chân dung thường thấy của một ông lão ở khu Manhattan (New York – Mỹ). Ít ai biết rằng ông từng được mệnh danh là “Chuyên gia lỗi lạc nhất thế giới”.

Ông là giáo sư Irwin Corey, một diễn viên hài kiêm nhà hoạt động chính trị cánh tả, năm nay đã 97 tuổi. Ròng rã 17 năm nay, đều đặn 7 ngày/ tuần, ông đi lại trên đường East 35th của khu Manhattan, làm kẻ hành khất xin từng đồng xu lẻ của các tài xế. Mỗi khi có ai cho tiền, ông đều nồng nhiệt cảm ơn.
 
img
Người hành khất Corey áo quần lùi xùi... Ảnh: New York Times
 
img
...đi xin tiền lẻ và phát báo miễn phí đổi lại cho các tài xế. Ảnh: New York Times

 
Nhưng ông không hề nghèo hay vô gia cư. Ông cũng chẳng cần tiền dù vẻ ngoài của ông lùi xùi hết cỡ. Giáo sư Corey với sự nghiệp diễn xuất lẫy lừng tại Broadway, trên truyền hình và các rạp hát đang ở ngôi nhà trị giá tới 3,5 triệu USD ngay tại New York.
 
Kể từ khi người vợ yêu quý qua đời hồi tháng 5 rồi ở tuổi 70, giáo sư Corey lại càng chăm chỉ nhập vai hành khất trên đường bởi lẽ điều này giúp ông chống chọi với sự cô đơn. Toàn bộ số tiền ông xin được – khoảng 100 USD/ ngày, có khi lên đến 250 USD/ngày – đều quyên cho một quỹ từ thiện để mua thiết bị y tế gửi đến trẻ em ở Cuba.
 
Trước đây, ông từng đến Cuba để tự quyên góp tiền cho trẻ em. Trên tường nhà ông có treo nhiều hình ảnh chụp chung với cựu Chủ tịch Cuba Fidel Castro.
 
img
Ngôi nhà triệu đô của người diễn viên kỳ cựu. Ảnh: New York Times
 
Bất chấp tuổi tác gần đất xa trời, giáo sư danh tiếng đã trải qua 8 thập kỉ làm nghề vẫn tham gia diễn xuất. Ông tiết lộ với tờ New York Times rằng hàng tuần ông bay đến Chicago hai lần để diễn kịch cho một câu lạc bộ địa phương.
 
Ông gặt hái được danh xưng “giáo sư” từ thập niên 1940 nhờ hình tượng chỉn chu với áo đuôi tôm màu đen, cà vạt dây, giày đế mềm và kiểu đầu bù xù.
 
Ngay cả việc xin tiền trên đường, theo một số đồng nghiệp của giáo sư Corey, cũng là niềm vui diễn xuất. Chỉ một vài người đi đường nhận ra người diễn viên kỳ cựu, còn lại đa phần nghĩ rằng ông là kẻ hành khất không nhà.
 
img
Ông Corey (bìa trái) và chủ tịch Fidel Castro trong tấm ảnh treo trên tường. Ảnh: New York Times
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo