xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Pháp: Khủng bố kép, 4 con tin chết

Thu Hằng

3 tay súng khủng bố đã bị lực lượng đặc nhiệm Pháp tiêu diệt

Theo Sky News, 2 nghi phạm thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo đã bị tiêu diệt trong chiến dịch vây bắt kéo dài khoảng 7 giờ của cảnh sát Pháp hôm 9-1 sau khi chúng bắt giữ một con tin trong Công ty in Creating Trend Discovery ở thị trấn Dammartin-en-Goële, cách thủ đô Paris không xa.

“Sẵn sàng tử vì đạo”

Cuộc vây bắt huy động nhiều lực lượng từ đặc nhiệm đến hiến binh trong khi cảnh sát thương thuyết với các nghi phạm. Một số lính bắn tỉa nấp trên mái nhà đối diện tòa nhà. Đáp lời cảnh sát, anh em Said, 34 tuổi và Cherif Kouachi, 32 tuổi, hét lên: “Bọn ta đã sẵn sàng tử vì đạo”. Trước đó, có nguồn tin nói 2 nghi phạm không hề lên kế hoạch bỏ chạy và từng nghĩ có thể phải bỏ mạng tại văn phòng của Charlie Hebdo.

 

Cảnh sát và lực lượng vũ trang tới Dammartin-en-Goele để giải cứu con tin Ảnh: AP
Cảnh sát và lực lượng vũ trang tới Dammartin-en-Goele để giải cứu con tin Ảnh: AP

 

Các nguồn tin cảnh sát cho biết con tin là phụ nữ, đồng thời bác bỏ thông tin ban đầu nói có 2 người thiệt mạng khi 2 nghi phạm đọ súng với cảnh sát trong một cuộc rượt đuổi kịch tính bằng ô tô sáng cùng ngày. Các đường băng tại sân bay Charles de Gaulle, cách hiện trường vụ bắt con tin khoảng 8 km về phía Đông Bắc, buộc phải đóng cửa do lo ngại nghi phạm sở hữu súng phóng rốc-két có khả năng bắn hạ máy bay. Các trường học quanh đó cũng đóng cửa. Cư dân địa phương được cảnh báo không rời khỏi nhà.

Trước đó, một nữ giáo viên khẳng định đã nhận ra 2 nghi phạm đang bị truy nã này khi chúng cướp của cô chiếc ô tô Peugeot 206 gần khu rừng tại thị trấn Montagny-Sainte-Felicite. Cảnh sát lần theo manh mối dọc đường cao tốc National 2 rồi dừng lại ở Dammartin-en-Goele, gần khu vực diễn ra cuộc săn lùng suốt đêm 8-1 trong rừng sau đó.

Hàng ngàn cảnh sát, bao gồm lực lượng tinh nhuệ cùng trực thăng và các thiết bị nhìn ban đêm, đã lùng sục một khu vực rộng đến vài trăm km vuông với tâm điểm là Crépy-en-Valois (vùng Oise) nhưng không thu được kết quả. Hai nghi phạm trốn thoát cùng 1 con tin tới tòa nhà của công ty in nói trên vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9-1 (giờ địa phương).

Đài France Info dẫn lời ông Didier - một nhân viên kinh doanh - cho biết trước đó, ông bắt tay một trong các nghi phạm khi chúng đến công ty. Ông này tưởng hắn là cảnh sát vì có mang theo súng. Lúc đó, tay súng kêu lên: “Đi đi, chúng tôi không giết dân thường”.

Didier kể hành động của chúng khá lạ lùng và ông không biết đó là một vụ cướp hoặc bắt cóc con tin. Cảnh sát nói không thấy dấu hiệu các nghi phạm mang theo súng Kalashnikov và súng phóng rốc-két - các hung khí sử dụng trong vụ thảm sát tòa báo Charlie Hebdo. Nhiều khả năng chúng đã bỏ lại trong rừng.

 

Cảnh sát giúp người dân rời khỏi hiện trường nguy hiểm tại tại khu vực Port de Vincennes Ảnh: AP
Cảnh sát giúp người dân rời khỏi hiện trường nguy hiểm tại tại khu vực Port de Vincennes Ảnh: AP

 

Trong khi đó, cảnh sát cũng tiêu diệt được 1 tay súng khác trong vụ bắt cóc con tin thứ hai nổ ra đồng thời tại khu vực Port de Vincennes, phía Đông thủ đô Paris. Nghi phạm bị bắn chết được xác định là Amedy Coulibaly, 32 tuổi, đi cùng bạn gái tên Hayat Boumeddiene, 27 tuổi, bắt cóc nhiều con tin trong tiệm tạp hóa Kosher của người Do Thái. Cả 2 đều là những phần tử vũ trang nguy hiểm. Cảnh sát Pháp cho biết 4 con tin thiệt mạng.

Amedy Coulibaly đã đe dọa sẽ giết các con tin nếu cảnh sát không để cho anh em nhà Kouachi được tự do. Theo báo Guardian (Anh), nghi phạm này và Cherif đều là những đệ tử trung thành của Djamel Beghal, một phần tử al-Qaeda từng lập mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Paris và bị bắt năm 2001. Cảnh sát cho hay Amedy Coulibaly cũng chính là kẻ bắn chết nữ cảnh sát giao thông Clarissa Jean-Philippe, 27 tuổi, khi cô đang thực hiện nhiệm vụ ở Montrouge, phía Nam Paris hôm 8-1.

Khó giám sát kẻ tình nghi

Một quan chức tư pháp Mỹ hôm 8-1 tiết lộ anh em Cherif và Said “nằm trong danh sách giám sát khủng bố” của nước này từ vài năm qua. Washington xác nhận cả 2 bị cấm bay đến Mỹ. Theo tình báo Pháp, Said từng tới Yemen hồi năm 2011 và được al-Qaeda huấn luyện cách sử dụng vũ khí và một số kỹ năng giết người.

Cậu em Cherif cũng có tên trong hồ sơ theo dõi của lực lượng chống khủng bố Pháp. Y từng bị kết án 3 năm tù vào năm 2008 vì liên quan đến tổ chức Buttes-Chaumont, chuyên huấn luyện thanh niên Pháp theo Hồi giáo và có xu hướng cực đoan để gửi sang Iraq tham gia thánh chiến. Nghi phạm 32 tuổi này còn bị chú ý vì tham gia tổ chức vượt ngục cho thủ lĩnh quan trọng của Buttes-Chaumont vào năm 2010.

Nguy hiểm như vậy nhưng chúng lại lọt lưới cảnh sát và ngang nhiên xách súng Kalashnikov tới tòa báo Charlie Hebdo gây ra vụ khủng bố đẫm máu nhất nước Pháp gần nửa thế kỷ qua. Một nguồn tin cảnh sát khẳng định cho tới khi xảy ra vụ khủng bố hôm 7-1, hai đối tượng này không nằm trong các mục tiêu giám sát theo chế độ “đối tượng có nguy cơ tiềm ẩn”.

Một quan chức giấu tên trong lĩnh vực chống khủng bố Pháp thừa nhận nước này thiếu phương tiện kỹ thuật để theo dõi thường xuyên tất cả đối tượng trên. Ông nói: “Chúng tôi chỉ làm được việc lên danh sách, phân loại nhóm nguy hiểm nhất, nhóm có khả năng manh động để theo dõi thường xuyên; các nhóm còn lại thì tùy khả năng phương tiện”.

Tình hình tại Pháp gần đầy trở nên rối ren hơn khi hàng loạt những kẻ “đua đòi thánh chiến” gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria rồi quay về nước. Cựu lãnh đạo Đơn vị Liên kết chống khủng bố Pháp (UCLAT) René-Georges Querry cho rằng khó lường nhất là những đối tượng ra tay bất ngờ nhưng cũng nhấn mạnh không thể đối xử với tất cả người có tiền sử cực đoan hoặc tiền án, tiền sự như những “sát thủ tiềm năng”.

Theo đài Press TV của Iran, nhóm Takfiri thuộc IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát tại tòa báo Charlie Hebdo, đồng thời đe dọa Mỹ và Anh sẽ là những mục tiêu tiếp theo.

 

Âm mưu của al-Qaeda

Pháp dự kiến tổ chức hội nghị quốc tế vào ngày 11-1 tới để bàn về cuộc chiến chống khủng bố sau vụ thảm sát tại tòa soạn tuần báo Charlie Hebdo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Eric Holder và đại diện các nước châu Âu sẽ có mặt để bày tỏ tình đoàn kết với Paris. Cuộc gặp dự kiến bàn về các biện pháp đối phó mối đe dọa khủng bố, các tay súng nước ngoài và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Phản ứng về vụ thảm sát trên, Thủ tướng Canada Stephen Harper nhận định những phần tử thánh chiến đang tuyên chiến với những người họ thấy “chướng mắt”. Ông Harper kêu gọi sự chung tay đối phó của thế giới: “Phong trào thánh chiến quốc tế đã tuyên chiến với bất kỳ người nào bị xem là không suy nghĩ và hành động theo ý họ. Dù muốn hay không thì đây là thực tế mà chúng ta phải đối mặt... Sự trỗi dậy của nhóm IS và việc bọn họ kiểm soát một phần lớn lãnh thổ và có nguồn tài chính dồi dào đã đưa mối đe dọa này lên một tầm cao mới ở quy mô toàn cầu”.

Lời kêu gọi càng có sức nặng khi ông Andrew Parker, Giám đốc Cơ quan Tình báo MI5 (Anh), cảnh báo các phần tử al-Qaeda ở Syria đang âm mưu gây ra những vụ tấn công nhiều thương vong ở phương Tây. Theo ông Parker, mục tiêu khả dĩ là hệ thống giao thông hoặc những địa điểm mang tính biểu tượng. Quan chức này lo ngại nguy cơ bị tấn công ở Anh khá cao sau khi tiết lộ MI5 đã ngăn chặn 3 âm mưu tấn công chết chóc nhằm vào nước này trong những tháng qua. Ông cho biết thêm khoảng 600 người Anh cực đoan đã đến Syria, trong đó nhiều người gia nhập IS.

Hoàng Phương

 

Charlie Hebdo được giúp đỡ

Cuộc gây quỹ ủng hộ tuần báo trào phúng Charlie Hebdo bắt đầu ngày 9-1. Một loạt báo, đài lớn của Pháp tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ tài chính cho Charlie Hebdo, như kênh truyền hình Canal Plus, báo Le Monde. Báo chí nước ngoài cũng vào cuộc: Báo Anh The Guardian giúp 100.000 bảng, quỹ phi chính phủ “Báo chí và tính đa nguyên” ủng hộ 250.000 bảng. Ngoài ra, Quỹ Đổi mới báo chí kỹ thuật số - được Tập đoàn Google (Mỹ) tài trợ - giúp 300.000 USD.

Riêng báo Libération dành cho Charlie Hebdo một không gian trong tòa soạn của mình để họ có thể chuẩn bị xuất bản số báo mới vào ngày 14-1. Số Charlie Hebdo mới - được gọi là số báo “của những người sống sót” - chỉ có 8 trang, thay vì 16 trang như mọi khi. Tuy nhiên, số lượng phát hành trên toàn quốc sẽ tăng vọt lên 1 triệu bản, thay vì khoảng 60.000 bản như thường lệ. Người ta dự kiến phần lớn số tiền bán số báo này sẽ dành để hỗ trợ gia đình các nạn nhân thương vong trong vụ khủng bố ngày 7-1. Ông Martin Rowson, Chủ tịch Hiệp hội Họa sĩ biếm Anh, kêu gọi các thành viên cùng tham gia cuộc vận động vẽ tranh miễn phí cho số báo sắp phát hành của Charlie Hebdo.

Thêm vào đó, Công ty Presstalis - chuyên phát hành báo chí ở Pháp - có cử chỉ đẹp khi đồng ý phân phối Charlie Hebdo đến các sạp báo miễn phí. Giá của số báo Charlie Hebdo phát hành trên thị trường hôm 7-1 đã tăng vọt, lên đến 75.000 euro trên trang eBay. Toàn bộ số báo này đã được bán sạch.

Lục San

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo