Vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 6-1 (giờ địa phương), một ông cụ sống tại thành phố Kiki, quận Saitama gọi xe cứu thương sau khi bị đau ngực dữ dội. Xe cứu thương đã đến kịp thời để chở ông đến bệnh viện điều trị. Sau đó, ông được đưa đến rất nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh để mong tìm được một bệnh viện đồng ý cho ông nhập viện. Không may là ông đã bị 25 bệnh viện từ chối đến 36 lần. Sau 3 giờ đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, cụ ông cuối cùng không thể cầm cự nổi nên đã qua đời tại một bệnh viện ở tỉnh Ibaraki lân cận.
Qua đời vì bị 25 bệnh viện từ chối điều trị
(NLĐO) - Một ông cụ 75 tuổi ở tỉnh Saitama, Nhật Bản, đã qua đời sau khi 25 bệnh viện từ chối điều trị cho ông.
Vào khoảng 23 giờ 25 phút ngày 6-1 (giờ địa phương), một ông cụ sống tại thành phố Kiki, quận Saitama gọi xe cứu thương sau khi bị đau ngực dữ dội. Xe cứu thương đã đến kịp thời để chở ông đến bệnh viện điều trị. Sau đó, ông được đưa đến rất nhiều bệnh viện trong và ngoài tỉnh để mong tìm được một bệnh viện đồng ý cho ông nhập viện. Không may là ông đã bị 25 bệnh viện từ chối đến 36 lần. Sau 3 giờ đồng hồ tìm kiếm trong vô vọng, cụ ông cuối cùng không thể cầm cự nổi nên đã qua đời tại một bệnh viện ở tỉnh Ibaraki lân cận.
Bình luận (0)