Cô Rosangela Biavati (36 tuổi), đã thiệt mạng khi bị sét đánh trúng tại khu nghỉ mát Guaruja nổi tiếng ở bờ biển Sao Paulo, khi đang cùng 12 người thân của mình đi tắm biển.

Rosangela Biavati đi ra biển, dang hai tay ra hiệu kêu con lên bờ. Ảnh: Daily Mail
Người thân đã chụp được cảnh trước khi xảy ra bi kịch với người mẹ này. Đầu tiên là ảnh cô đi ra biển, dang 2 cánh tay để cảnh báo đứa con 11 tuổi lên bờ do bão sắp tới. Tiếp theo là cảnh sét đánh xuống biển. Một chiếc xe đã chắn tầm nhìn người chụp khi người phụ nữ bước xuống biển và rồi bi kịch tiếp ngay sau đó.

Bi kịch xảy ra khi sét đánh trúng người mẹ. Ảnh: Daily Mail
Anh Leandro Lopes Santos, chồng của Rosangela, nhớ lại: “Thời tiết bắt đầu xấu đi và chúng tôi quyết định quay về. Tôi chất túi xách lên xe trong lúc bọn trẻ vẫn còn dưới biển. Ngay sau đó thì vợ tôi đã gặp chuyện. Tôi vẫn còn bị sốc khi nhớ về nó”.

Chồng Rosangela Biavati (mặc quần bơi màu trắng) và 2 người khác đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: Daily Mail

Mọi nỗ lực cứu sống nạn nhân đều không thành. Ảnh: Daily Mail

Ông Arionaldo Garrido, một nhân chứng, kể lại: “Tôi đang tắm biển thì bỗng nghe một tiếng nổ lớn. Rồi tôi thấy nhiều người chạy đến. Tôi biết là đã có chuyện kinh khủng xảy ra. Việc mất một người vợ, người mẹ thật là một bi kịch”.
Bình luận (0)