Vụ trộm tài liệu mật xảy ra tại nhà ga Gare du Nord, Pháp. Ảnh: Telegraph
Nguồn tin của tờ Le Parisien nhận định: “Vụ trộm này là hành vi có mục đích chứ không phải do ngẫu nhiên. Người ta đang xem xét khả năng vụ trộm nhằm vào số tài liệu mật hơn là việc lấy cắp đồ thông thường”. Kẻ làm phiền nữ đồng nghiệp của ông này, khoảng 30 tuổi, đã biến mất gần như ngay lập tức. Còn kẻ đã lấy chiếc cặp tài liệu cũng hoàn toàn không để lại dấu vết nào.
Phía cảnh sát cũng cho rằng không thể loại trừ khả năng đây là mưu toan của một cơ quan tình báo nào đó. Đại diện công ty Dassault đã xác nhận vụ mất cắp nói trên nhưng nhấn mạnh chiếc cặp “không chứa bất kỳ tài liệu nhạy cảm nào”. Đại diện hãng Dassault nói thêm: “Đó chỉ là vụ trộm cắp vặt như rất nhiều vụ khác xảy ra ở nhà ga. Vụ việc đã được máy quay an ninh ghi hình toàn bộ”. Do đó, việc tìm ra kẻ trộm không phải là chuyện khó.
Thông tin về vụ mất trộm được đưa ra không lâu sau khi Thủ tướng Anh David Cameron đến Paris để tham dự một thỏa thuận song phương giữa công ty hàng không Dassault và BAE Systems với Tổng thống Nicolas Sarkozy. Nguồn tin ngoại giao bí mật cho biết cuộc gặp hồi cuối tuần trước khá nhạy cảm, có liên quan tới việc sản xuất loại máy bay không người lái tầm trung phục vụ mục đích do thám.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Pháp cho biết loại máy bay không người lái trên sẽ được bay thử nghiệm vào năm 2020 và phiên bản có khả năng mang vũ khí sẽ được hoàn thành 10 năm sau đó. Kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu không người lái thế hệ mới của Pháp và Anh là dự án hợp tác lớn nhất kể từ khi hai bên đồng ý thắt chặt hợp tác quân sự vào năm 2011.
Một nguồn tin tiết lộ với báo Pháp Le Parisien rằng các tài liệu bên trong đều được đóng dấu “Bí mật Quốc phòng” và chứa đựng thông tin chi tiết về loại “máy bay không người lái do Pháp và Anh hợp tác phát triển”. |
Bình luận (0)