icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếng trống trước cửa trung tâm Pompidou

Cao Việt Dũng

Ngày 30-4, Hội Thanh niên Việt kiều Pháp (UJVF), Hội Việt kiều Pháp (UGVF) và một số trí thức của Pháp đã tổ chức biểu dương lực lượng, kêu gọi ủng hộ nạn nhân chất độc da cam VN. Từ Paris, anh Cao Việt Dũng, cộng tác viên Báo NLĐ gửi về bài ghi nhận này

Khác với ngày 1-5-2004, trong ngày 30-4 năm nay, “nhóm dioxin” không đứng ngang đường ở Bastille để trao truyền đơn, tức là lời kêu gọi cho từng đoàn biểu tình đi qua trong ngày biểu tình truyền thống của Paris mỗi ngày đầu tháng 5 hằng năm, mà khiêm tốn chiếm một quảng trường nhỏ kế bên Trung tâm Nghệ thuật hiện đại Georges Pompidou, trung tâm Paris, nơi có lượng khách bộ hành đi qua vào mức kỷ lục của cả thành phố.

30 năm sau, dioxin vẫn tiếp tục giết người

Ba chiếc trống lớn do ba cô gái Việt kiều xinh xắn gõ vang lên từng đợt. Quảng trường Michelet này gần sát với khu Les Halles, “cái bụng của Paris”, nơi luôn đông kín người, nhộn nhịp suốt ngày đêm. Người đi đường và các đoàn khách du lịch tò mò dừng lại, trước tiên để nghe tiếng trống, sau để được giải thích về chất độc dioxin và tác hại của nó.

Dưới tấm băng rôn dài 15 mét với dòng chữ “Ba mươi năm sau, dioxin vẫn tiếp tục giết người” vừa được mang từ Việt Nam sang, xen kẽ giữa những hồi trống gợi nhớ đến tiếng trống đòi công lý xưa kia là những lời kêu gọi do các thành viên tổ chức Vietnam Dioxin lần lượt phát biểu.

Năm nay, số lượng người tham gia đông hơn năm ngoái một chút và đa dạng hơn về thành phần. Nếu năm ngoái chủ yếu là các bạn trẻ của Hội Thanh niên Việt kiều Pháp (UJVF) cộng với một vài du học sinh Việt Nam, thì năm nay có thêm nhiều đại diện của Hội Việt kiều tại Pháp (UGVF), các trí thức tên tuổi cả của Pháp và Việt Nam như Charles Fourniau, Lê Bá Đảng. Sự có mặt của báo chí cũng đa dạng hơn.

Những người hăng hái nhất, hạt nhân của các hoạt động của tổ chức Vietnam Dioxin như Nguyễn Khắc Minh, Kim Vo Dinh, Vĩnh Trụ... từ lâu nay đã năng nổ với nhiều việc khác nhau. Từ đầu năm tới nay đã có một cuộc hội thảo quốc tế về dioxin tổ chức ở Nghị viện Pháp, hồi đầu tháng 3. Dịp đó, UJVF đã tổ chức bên ngoài khuôn khổ cuộc hội thảo một cuộc gặp gỡ ở trụ sở hội với các thành viên của phái đoàn Việt Nam gồm các luật sư và quan chức. Trong tháng 4 có một số hội thảo được tổ chức tại Đại học Paris VII. Cùng giúp sức với tổ chức Vietnam Dioxin là tiếng nói của báo chí, trong đó đáng kể là ấn phẩm tuyên truyền về tác hại chất độc da cam của Hội Nhà báo Việt Nam.

Báo chí nước ngoài đề cập tới Việt Nam

Dịp kỷ niệm 30 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam này, báo chí Pháp dành số trang đáng kể cho Việt Nam, giống như năm ngoái, nhân 50 năm trận Điện Biên Phủ. Báo Le Monde ngày 29-4 làm một chuyên đề về Việt Nam, và trước đó mấy ngày có bài viết về nạn nhân dioxin ở Việt Nam. Đúng ngày 30-4, báo Le Figaro đưa lên trang nhất bài về TPHCM ngày hôm nay. Le Journal du dimanche (Chủ nhật báo) cử phóng viên sang Mỹ phỏng vấn người lính Mỹ cuối cùng rời khỏi Sài Gòn, John Valdez. Tờ Géo nhân dịp này cũng ra một chuyên san về Việt Nam với rất nhiều ảnh đẹp, nhiều nhất là ảnh đồng lúa. Tất cả các tờ báo Mỹ, từ báo lớn như Los Angeles Times hay USA Today cho đến các báo địa phương như Seattle, San Jose, Philadelphia, Chicago, không ít thì nhiều trên trang nhất cũng có cái tên Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo