"Đây là một vấn đề nhạy cảm. Chúng tôi không muốn mạo hiểm phỏng đoán”, ông Moni nói với các phóng viên ở Dhaka.
Trước đó hôm 17-10, cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) đã bắt nghi phạm người Bangladesh Quazi Mohammad Rezwanul Ahsan Nafis với cáo buộc âm mưu cho nổ trụ sở Cục Dự trữ Liên bang (FED) tại New York bằng một quả bom nặng hơn 450kg.
Thông tin về cậu con trai 21 tuổi bị bắt giữ khiến cả gia đình ở Dhaka (thủ đô Bangladesh) bàng hoàng. Cả nhà không ai dám tin Nafis dám làm điều đó.
Theo lời ông Quazi Mohammad Ahsanullah, con trai ông là một chàng trai mộ đạo, nhiệt thành, là niềm tự hào và niềm vui của cả gia đình. Cậu xin tiền cha tới Mỹ du học và khẳng định rằng đây là một khoản đầu tư đáng giá.
Nafis đến Mỹ hồi tháng 1 và cho tới tháng 5 cậu theo học an ninh mạng ở bang Missouri nhưng sau đó lại chuyển tới New York.
Tuy nhiên, đến hôm 17-10, thông tin Nafis bị bắt vì âm mưu khủng bố tại Mỹ đã tràn ngập trên báo chí ở Dhaka khiến cả gia đình cậu bất ngờ. Sự việc cũng khiến giới chức nước này không khỏi lo ngại bởi nó có nguy cơ gây tổn hại tới hình ảnh quốc gia.
Gia đình cho biết trước khi bị bắt vài giờ, Nafis vẫn bình tĩnh nói chuyện qua Skype với bố mẹ ở quê nhà và thông báo tình hình học tập của mình.
Bình luận (0)