Ông Merril Newman bị chính quyền Triều Tiên bắt giữ khi sang nước này du lịch. Ảnh: Reuters
Theo lời thuật lại của người con trai Jeffrey Newman, ông Merrill cùng một người bạn sang Triều Tiên du lịch theo tour của một công ty du lịch được chính phủ Triều Tiên cho phép. Nhưng sau khi ông và hướng dẫn viên du lịch gặp gỡ một số viên chức Triều Tiên và có đề cập đến thời gian ông phục vụ tại bán đảo Triều Tiên trong chiến tranh, ông đã bị các bắt lên một chiếc máy bay hôm 26-10.
Jeffrey Newman (ảnh), con trai ông Merrill Newman, cho rằng Triều Tiên đã bắt nhầm người. Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, có một cựu binh khác cũng mang tên Merrill Newman và từng được Mỹ trao tặng Huân chương Ngôi sao bạc vì những hoạt động trong chiến tranh Triều Tiên. Do đó, khi trả lời phỏng vấn với Reuters, ông Jeffrey cho rằng rất có thể đây là một sự nhầm lẫn.
Trước tình trạng này, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phải sửa đổi hướng dẫn du lịch đối với những ai muốn sang Triều Tiên thành: “Các công dân Mỹ đến lãnh thổ Triều Tiên dù là vô tình đều có thể bị bắt giữ tùy tiện và giam giữ dài hạn”. Một công dân Mỹ khác là Kenneth Bae cũng bị Triều Tiên giam giữ từ tháng 11-2012 đến nay.
Theo nhận định của một số chuyên gia, rất có thể đây là ý đồ thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế của Triều Tiên khi mà dư luận thế giới đang đổ dồn về vấn đề Iran. Không ngoại trừ khả năng Triều Tiên muốn Mỹ và Trung Quốc quan tâm đến việc viện trợ lương thực khi mùa đông đang đến gần. Còn ông Steven Weber, chuyên viên quan hệ quốc tế ở Đại học Berkeley bang California, khẳng định: “Đây là một vụ bắt cóc con tin”.
Bình luận (0)