xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "chốt" số phận lính Mỹ vượt biên trái phép

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Triều Tiên đã quyết định trục xuất lính Mỹ Travis King sau khi người này bị cáo buộc "xâm nhập trái phép qua biên giới".

Thông tin trên do Reuters dẫn lại của hãng tin nhà nước Triều Tiên KCNA. Không rõ thời điểm và địa điểm mà Triều Tiên trục xuất người lính Mỹ này.

Bình Nhưỡng tuyên bố Travis King "muốn trú ẩn ở Triều Tiên hoặc nơi khác". Theo KCNA, giới chức Triều Tiên đã kết thúc thẩm vấn King và nói rằng binh sĩ này thú nhận vượt biên trái phép vào Triều Tiên vì "cảm thấy khó chịu trước sự đối xử vô nhân đạo và phân biệt chủng tộc" trong quân đội Mỹ.

Triều Tiên chốt số phận lính Mỹ vượt biên trái phép - Ảnh 1.

Travis King tại DMZ trước khi bị bắt hồi tháng 7. Ảnh: Reuters

Triều Tiên thả King sau 71 ngày giam giữ - khoảng thời gian mà giới quan sát cho là tương đối ngắn, nhất là trong tình hình căng thẳng hiện nay.

Ngay sau tuyên bố của Triều Tiên, Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ đã bắt giữ Travis King. AP cho biết thêm King được chuyển cho phía Mỹ ở Trung Quốc.

Theo AP, hiện chưa rõ tình trạng King. Anh ta được chuyển về trung tâm quân y Brooke tại căn cứ Sam Houston, bang Texas trong đêm 27-9 (giờ địa phương).

Còn nhiều điều chưa rõ về câu chuyện của King, chẳng hạn vì sao anh ta chọn chạy sang Triều Tiên trước tiên hay số phận anh ta sắp tới sẽ ra sao.

Triều Tiên chốt số phận lính Mỹ vượt biên trái phép - Ảnh 2.

Travis King. Ảnh: NY Post

Trước đó, một du khách tên Sarah Leslie đến từ New Zealand chụp được bức ảnh Travis King, 23 tuổi, mặc áo sơ mi và đội mũ màu đen đứng nhìn về phía khu vực phi quân sự (DMZ) phân chia Nam - Bắc Triều Tiên. Lính Mỹ này lúc đó cùng với 42 người khác tới thăm DMZ. 

Theo cô Leslie, cả nhóm 43 người kể trên khởi hành từ thủ đô Seoul - Hàn Quốc trên một chiếc xe buýt vào sáng sớm 18-7-2023. Cô nhận thấy Travis King dường như đi du lịch một mình và không nói chuyện với bất kỳ ai. Lính Mỹ này mua một chiếc mũ tại cửa hàng quà tặng ở DMZ. 

Cả nhóm được yêu cầu nộp lại hộ chiếu tại một tòa nhà do Triều Tiên và Hàn Quốc quản lý chung ở biên giới. Khi họ rời khỏi tòa nhà và chụp ảnh xung quanh thì Travis King "chạy thục mạng về phía biên giới" rồi "cười lớn". Các binh sĩ hét lên: "Bắt lấy anh ta" và Travis King bị phía Triều Tiên giam giữ. 

Trước khi vượt biên sang Triều Tiên, lính Mỹ này đã ở tù 2 tháng tại Hàn Quốc về tội hành hung. Theo gia đình Travis King, con trai họ gần đây bị suy sụp tinh thần sau cái chết của người em họ 6 tuổi khi anh ta đóng quân ở Hàn Quốc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo