xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ chìm tàu Sewol: Học sinh sống sót trở lại trường trong nước mắt

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Nắm tay nhau cùng bước qua cánh cổng ngôi trường trung học Danwon, 75 học sinh Hàn Quốc sống sót trong vụ chìm tàu Sewol đã trở lại lớp học hôm 25-6. Nhiều em bật khóc vì tiếc nhớ những người bạn đã mất…

Các bậc phụ huynh của hơn 250 học sinh thiệt mạng trong vụ chìm tàu đến từ sớm để chào đón 75 đứa trẻ may mắn thoát nạn trở về. Nhiều người đôi mắt ngấn lệ, trên tay cầm khẩu hiệu ghi dòng chữ: “Chúng tôi yêu các cháu”.

Một nam sinh 18 tuổi vừa lau nước mắt vừa nói: “Người lớn không ngừng bảo chúng cháu hãy quên đi và vui lên. Nhưng không bao giờ chúng cháu có thể quên được những người bạn thân yêu của mình. Mọi người hãy luôn luôn tưởng nhớ họ, điều tốt đẹp nhất mà các bạn ấy đáng được nhận”.

 

75 học sinh trường Danwon trở lại lớp học hôm 25-6, mang theo niềm đau khôn tả. Ảnh: Reuters
75 học sinh trường Danwon trở lại lớp học hôm 25-6, mang theo niềm đau khôn tả. Ảnh: Reuters

 

Hai tháng sau quá trình điều trị tâm lý, 75 học sinh trường Danwon trở lại lớp học trên 5 chiếc xe buýt do cảnh sát hộ tống. Nhiều em đeo vòng tay ghi dòng chữ: “Hãy nhớ 0416” (ngày tàu Sewol bị chìm, 16-4). Tất cả học sinh đều có phụ huynh đi kèm.

Trước khi bước vào lớp học, một học sinh thẫn thờ cho biết: “Chỉ vì sự ích kỷ và vô trách nhiệm của người lớn mà chúng cháu đã mất đi bạn bè và thầy cô thân yêu”. Dường như nỗi đau đọng lại trong lòng các em còn quá lớn và thời gian cũng không dễ làm cho nguôi ngoai.

Cha mẹ của 75 em học sinh may mắn sống sót đã đấu tranh suốt hơn 2 tháng về việc có nên tiếp tục cho con em họ theo học ở trường Danwon hay không. Họ sợ những đứa trẻ sẽ bị nỗi ám ảnh đeo bám suốt cuộc đời còn lại. Tuy nhiên, cuối cùng họ cũng quyết định để các em về lại ngôi trường cũ và cố gắng giúp chữa lành vết thương tâm lý cho con em mình.

 

Nỗi ám ảnh tang tóc sẽ bám theo các em suốt phần đời còn lại. Ảnh: Reuters

Nỗi ám ảnh tang tóc sẽ bám theo các em suốt phần đời còn lại. Ảnh: Reuters

 

Vào ngày 16-4, tàu Sewol bị lật khi đang trên hành trình từ thành phố cảng Incheon đến đảo nghỉ mát Jeju vì bẻ lái gấp và chở hàng hóa quá tải. Nhiều học sinh bị mắc kẹt trên tàu sau khi rời khỏi cabin theo lời của  thủy thủ đoàn. Kết quả là chỉ có 75 học sinh - nằm trong số 172 người được cứu sống – thoát nạn.

Thảm kịch đã gây nên làn sóng phẫn nộ của người dân Hàn Quốc, dẫn đến vụ từ chức của Thủ tướng Chung Hong-Won. 15 thuyền viên tàu Sewol bỏ chạy thoát thân mới đây đã bị tòa án đưa ra xét xử. Cho đến thời điểm hiện tại, 293 nạn nhân được xác định đã thiệt mạng và 11 người vẫn còn mất tích.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo