xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ám ảnh Tỉnh lộ 10

THU HỒNG - KHA MIÊN

Xe đưa đón công nhân, “nài” chở thuốc lá lậu đang là nỗi kinh hoàng của người dân đi trên Tỉnh lộ 10 và đường Trần Văn Giàu (Tỉnh lộ 10 cũ) thuộc địa bàn TP HCM

Chiều 18-6, có mặt trước cổng Công ty Pou Yuen Việt Nam (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM) vào giờ tan tầm, chúng tôi nhiều lần giật bắn người bởi tiếng còi inh ỏi của đoàn xe đưa đón công nhân từ cổng trờ ra. Vừa ra khỏi cổng, những chiếc xe nối đuôi nhau lao vút đi, phóng nhanh qua bên kia đường, rẽ vào Tỉnh lộ 10, để lại bụi mù mịt và nỗi kinh hoàng của những người đang lưu thông trên đường.

Phóng nhanh, vượt ẩu

Nhìn theo đoàn xe, ông B.L, chạy xe ôm gần đó, bức xúc: “Hung thần đó! Xe chạy bạt mạng, lấn đường, gây tai nạn hoài. Cách đây mấy tháng, một chiếc xe đưa đón công nhân thả người ngay vòng xoay An Lạc làm một công nhân bị thương nặng. Chỗ đó không được dừng, lơ xe sợ công an thấy nên đẩy vội 2 công nhân xuống xe khiến một người loạng choạng ngã xuống, bị một xe khác tông”.

img
­­Đoàn xe đưa rước công nhân nối đuôi trên Tỉnh lộ 10. Ảnh: TẤN THẠNH

Theo chân đoàn xe này từ Quốc lộ 1 qua vòng xoay An Lạc thẳng tới Tỉnh lộ 10 hướng về tỉnh Long An, chúng tôi nhận thấy mỗi khi xe nhấn còi hơi, nhiều phụ nữ, em nhỏ loạng choạng tay lái, tấp vội vô lề. Suốt hành trình, xe vẫn giữ tốc độ cao, đến khi vừa qua cầu Bà Lát, xe 51B-087… nhấn ga vượt qua xe trước, không đèn xi nhan, lấn hết làn đường của xe máy. Một thanh niên chạy xe máy phải thắng gấp tấp vào lề trong đám bụi mù mịt. Cách cầu Kênh Xáng 500 m, thoáng thấy bóng dáng CSGT, xe dẫn đầu chạy chậm lại khiến các xe sau phải thắng gấp...

Trong buổi chiều, ghi nhận trên tuyến Tỉnh lộ 10 và đường Trần Văn Giàu, chúng tôi còn nhiều lần thót tim bởi tiếng động cơ ầm ầm của những lượt xe chở thuốc lá lậu. “Nài” đi một lượt chừng 3-4 xe, tốc độ trên 80 km/giờ, phóng bạt mạng, lấn sang làn xe tải, nẹt pô gây náo loạn cả một khúc đường. Người qua lại sợ hãi nép sát vào lề. Chúng tôi đếm ít nhất khoảng 20 lượt xe như thế.

Gây tai nạn thường xuyên

Tỉnh lộ 10 đang được mở rộng gấp đôi so với trước. “Từ khi đường rộng, xe đưa đón công nhân và xe chở thuốc lá lậu chạy càng nhanh hơn, chỉ cần va quệt nhỏ là dẫn đến chết người” - bà Nguyễn Thị Son, bán quán cóc dọc đường, cho biết.

Nói về tai nạn do “hung thần” gây ra, anh Nguyễn Tấn An, sửa xe máy trên đường Nguyễn Văn Giàu (xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh), lắc đầu: “Tai nạn do xe đưa đón công nhân gây ra thì chỉ có bị thương nặng đến chết. Tai nạn xảy ra nhiều lắm, nhớ không hết. Bốn tháng trước, cách trụ sở UBND xã vài trăm mét, một phụ nữ chạy xe tay ga bị xe đưa đón công nhân cán qua đùi chết tại chỗ”.

img
Hai xe đua nhau trên Tỉnh lộ 10, bụi tung mù mịt. Ảnh: THU HỒNG

Gần đây, sáng 29-3, trên đường Trần Đại Nghĩa (đoạn qua ấp 2, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), anh Nguyễn Văn Tài (SN 1980) chở vợ lưu thông trên đường thì va chạm với một xe máy chạy cùng chiều nên loạng choạng, té ngã. Vừa lúc này, xe đưa đón công nhân do tài xế Mai Văn Cảnh (SN 1961, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển chạy hướng ngược lại, lấn sang phần đường ngược chiều gần 2 m đã cán qua làm anh Tài tử vong tại chỗ.

Sáng 14-6, 3 xe đưa đón công nhân lưu thông tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn đã khiến một vụ va chạm liên hoàn xảy ra trên Tỉnh lộ 10 (đoạn gần cầu Tân Tạo, phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Hơn 100 công nhân trên 3 xe may mắn không bị thương nhưng trải qua một phen kinh hoàng.

Chị Xuân (ngụ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) rùng mình: “Ngồi trên xe mà tim tôi nhiều khi muốn nhảy ra ngoài vì tài xế lạng lách, phóng nhanh, vượt ẩu. Nhiều tài xế còn có hơi men khi điều khiển xe khiến công nhân chúng tôi bất an vô cùng”. Cũng vì sợ xe đưa rước, chị Lan (ngụ tỉnh Long An) phải đi làm bằng xe máy trên đoạn đường hơn 20 km.

Tài xế thường uống rượu bia

Nhiều người chạy xe ôm trước Công ty Pou Yuen cho biết thường chứng kiến cảnh tài xế, lơ xe ra ngoài mua rượu cho vào chai nước suối hoặc nước ngọt để qua mắt bảo vệ rồi mang vào bãi xe. “Quy định của công ty không cho mang rượu, bia vào nhưng tôi thấy mấy ổng uống hoài” - một công nhân cho biết.

Kỳ tới: Khó xử lý “hung thần”

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo