xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Căng óc với âm thanh hè phố

LÊ PHONG - THU SƯƠNG

Hằng ngày, vào giờ cao điểm, ngoài việc “gồng” mình chịu cảnh kẹt xe, khói bụi, người dân TP HCM còn phải căng óc khi bị hàng loạt thùng loa vỉa hè phát dồn dập vào tai

Vào đầu giờ chiều, các phương tiện giao thông đổ về vòng xoay Dân Chủ (quận 3) khiến khu vực này trở nên ùn ứ, tiếng còi xe, động cơ inh ỏi vang lên. Gần đó, một cửa hàng điện thoại vặn 2 thùng loa hết công suất để thu hút sự chú ý của người đi đường. Đối diện, cửa hàng “điện thoại Số 1” cũng không chịu thua, “nện” âm thanh công suất lớn hơn. Cả hai “choảng” nhau bằng những ca khúc ầm ầm, đinh tai nhức óc.

Đủ kiểu “tra tấn”

Nằm ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám, cửa hàng vi tính Phong Vũ (phường Bến Thành, quận 1) luôn sôi động bởi các sự kiện quảng bá sản phẩm. “Việc phát loa ra rả mời gọi khách hàng là chuyện thường ngày, còn tổ chức sự kiện thì tháng nào cũng có” - chị Trần Thị Hương (ngụ hẻm 18 Cách Mạng Tháng Tám, quận 3) ngán ngẩm.

Ông Nguyễn Văn Tươi (ngụ cao ốc Mỹ Vinh, quận 3; cách cửa hàng Phong Vũ chỉ vài bước chân) cho biết mới đây, trong một dịp khuyến mãi sản phẩm, chủ cửa hàng còn thuê luôn một nhóm nhạc vừa hát vừa nhảy ngay trên vỉa hè. Cùng với dàn âm thanh “khủng”, sô này kéo dài gần 2 giờ, làm náo động cả một đoạn đường. Theo ông Tươi, cứ vài tuần là người dân sống gần cửa hàng này bị “tra tấn” bởi đủ thứ âm thanh chát chúa.

Một cửa hàng quần áo phát loa ầm ĩ từ sáng đến tối Ảnh: LÊ PHONG
Một cửa hàng quần áo phát loa ầm ĩ từ sáng đến tối Ảnh: LÊ PHONG

Cách đó chừng 50 m, đối diện Công viên Tao Đàn, cửa hàng điện thoại FPT và Thế Giới Di Động cũng “cạnh tranh” không kém với dàn loa “khủng”, thường xuyên mở nhạc đì đùng.

Công viên là nơi yên tĩnh nhất nhưng tiếng ồn cũng không tha. Từ 17 giờ trở đi, các cửa hàng bán quần áo, phụ kiện điện thoại đối diện Công viên Lê Thị Riêng (quận 10) lại thi nhau mở nhạc ầm ầm. Chẳng chịu thua, sân khấu ca nhạc nằm trong công viên cũng phát loa rao quảng cáo mời chào mua vé, âm thanh phát ra từ khu trò chơi Thỏ Trắng cứ dồn dập bên tai.

Có cửa hàng là có loa

Hình ảnh mà người dân TP đều có thể nhận ra khi đi qua các cửa hàng bán quần áo, đồ điện máy, gia dụng là… các dàn loa. “Mốt quảng bá sản phẩm thời nay là mở nhạc. Chỗ nào có cửa hàng là y rằng có loa để phía trước” - một người đi đường đúc kết.

Tại Trung tâm Điện máy Nguyễn Kim (quận 1), đập vào mắt người qua lại là dàn loa công suất lớn mở nhạc thường xuyên. Khu vực vòng xoay Lê Đại Hành (quận 11), 2 cửa hàng điện thoại, 2 cửa hàng mắt kính nằm đối diện cũng thi nhau “nhả” nhạc vào buổi sáng và chiều...

Anh Lê Văn Việt (nhân viên văn phòng, quận 10) cho biết mỗi sáng đi làm, đoạn đường anh không thể “thoát” là Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) vì cứ cách 300 m là có một cái loa “di động”. “Khủng khiếp nhất là đoạn gần Út Tịch - Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình). Tại đây, các cửa hàng không ai nhường ai, đua nhau mở nhạc vang trời” - anh Việt vẫn còn ám ảnh.

Theo anh Trần Trung Thanh, nhân viên văn phòng có trụ sở tại đường Hoàng Việt (quận Tân Bình), ngồi trên tầng 4 cơ quan, cách giao lộ Út Tịch - Hoàng Văn Thụ chỉ 300 m, anh vẫn nghe âm thanh phát ra từ các thùng loa ở một số cửa hàng. “Nhiều lúc có cảm giác đồ vật muốn rung lắc theo tiếng nhạc” - anh Thanh nói.

Thẩm quyền thuộc về phường, xã

Ông Quách Kiều Long, Phó Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3, thừa nhận trên địa bàn quận từng có một số điểm kinh doanh bật nhạc ồn ào nên đơn vị này đã giao các UBND cấp phường xử lý song cũng chỉ dừng ở mức nhắc nhở mà thôi.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Hạnh, cán bộ chuyên trách văn hóa - xã hội phường Bến Thành, cho biết UBND phường đã kết hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 1 xử phạt một số điểm kinh doanh gây ồn về khuya. Đơn cử, một nhà hàng trên đường Sương Nguyệt Ánh đã bị xử phạt 2 lần: 90 triệu đồng và 40 triệu đồng. “Phường đã kiến nghị UBND quận 1 xem xét rút giấy phép kinh doanh đối với những cửa hàng, quán ăn gây ồn ào và vi phạm nhiều lần” - ông Hạnh nhấn mạnh.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, hành vi gây ồn của các cửa hàng kinh doanh trong khu dân cư thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 167 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, điều 6 quy định nếu gây tiếng động lớn, làm huyên náo khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ hôm sau sẽ bị phạt từ 100.000-300.000 đồng. Dùng loa phóng thanh hoặc các phương tiên khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của cơ quan chức năng thì bị phạt từ 300.000-500.000 đồng.

“Với quy định này, cấp phường, xã hoàn toàn có thẩm quyền xử phạt” - một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định.

 

Dễ bị stress

Bác sĩ Lương Lễ Hoàng cho biết ô nhiễm tiếng ồn gây hại rất lớn đến tinh thần, sức khỏe của người dân đô thị. Theo các bác sĩ, việc tiếp xúc với những tiếng ồn quá lớn hoặc nghe trong thời gian dài dễ ảnh hưởng đến thính giác, thậm chí bị điếc.“Sống trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh, cao huyết áp. Về mặt tính cách, người ta dễ bực bội, cáu gắt” - bác sĩ Hoàng nói.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo