xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đàn em giải cứu “đại ca” ở trung tâm cai nghiện

LÊ TRƯỜNG - BẠCH LONG

Sau 2 lần trốn trại không thành, Long “rồng đỏ” - tên giang hồ cộm cán ở TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - được đồng bọn tổ chức giải cứu rầm rộ gây chấn động dư luận

Chiều 10-12, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc và Công an huyện Hàm Thuận Bắc triển khai lực lượng truy bắt Nguyễn Ngọc Long (Long “rồng đỏ”, SN 1977, trú phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) và đồng bọn. Long là đối tượng cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động và Xã hội tỉnh Bình Thuận (huyện Hàm Thuận Bắc) đã được đồng bọn mang hung khí đến giải cứu vào khoảng 1 giờ ngày 9-12.

Như phim hành động

Ông Nguyễn Thanh Dũng, phó giám đốc trung tâm, cho biết trước khi xảy ra vụ việc, bên ngoài trung tâm xuất hiện khoảng 6-7 đối tượng lạ mặt đi xe máy. Nhóm người này dùng kìm cộng lực cắt khóa cổng, đột nhập vào bên trong. Khi bị phát hiện, bọn chúng đã dùng mã tấu truy đuổi, chém loạn xạ lực lượng bảo vệ.
 
Anh Nguyễn Ngọc Sa, một trong những bảo vệ của trung tâm, bị chém trọng thương ở vùng bụng và bị nhóm này khống chế, yêu cầu giao chìa khóa các buồng giam. Do anh Sa không giữ chìa khóa nên bọn côn đồ đã phá cổng rào ngăn cách khu giam giữ, đi vào từng phòng học viên để tìm “đại ca” Long.
 
Khi tìm được phòng giam giữ Long, chúng dùng kìm cộng lực phá khóa, giải cứu Long chạy ra cổng chính rồi lên xe của đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Trên đường tháo chạy, nhóm này đã vứt lại 1 mã tấu dài khoảng 70 cm, 1 kìm cộng lực và treo 1 khẩu trang ở cổng sắt trước khu phòng giam.
img
img
Phòng giam giữ Nguyễn Ngọc Long (ảnh nhỏ) bị nhóm côn đồ phá khóa  Ảnh: BẠCH LONG

Theo ông Dũng, Nguyễn Ngọc Long có bản chất côn đồ, không bao giờ chấp hành nội quy của trung tâm nên bị xử lý kỷ luật nhiều lần. Trung tâm đang hoàn tất hồ sơ để xử lý thì xảy ra vụ việc.

Anh Nguyễn Ngọc Sa, đang được điều trị tại bệnh viện, kể: “Khi phát hiện 2 đối tượng mang mã tấu đột nhập sân trung tâm, tôi tri hô và cùng bảo vệ Nguyễn Văn Ngộ chạy ra truy đuổi. Ngay lập tức, nhóm côn đồ dùng mã tấu chém chúng tôi. Anh Ngộ chạy thoát vào phòng điều hành, còn tôi chạy được khoảng vài chục mét thì vấp ngã và bị chúng chém”.
 
Theo anh Sa, ngoài 2 tên mang mã tấu đột nhập vào trong, ngoài đường còn khoảng 5-6 tên khác ngồi trên xe máy chờ sẵn. “Sự việc diễn ra chớp nhoáng, chỉ trong khoảng 10 phút lại quá bất ngờ nên chúng tôi trở tay không kịp” - anh Sa nói.

Lý lịch bất hảo

Theo hồ sơ của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Ngọc Long bị bắt buộc đưa đi cai nghiện ma túy vào đầu tháng 10-2012. Hai tháng sau, Long đào tường trốn thoát. Đến ngày 8-11, Long bị Công an TP Phan Thiết bắt giữ, giao cho trung tâm.

Ngày 4-12, Long được một số đàn em tìm cách đưa mã tấu, bình xịt hơi cay, búa vào trung tâm để cùng 2 học viên khác tấn công, chém bị thương bảo vệ, phá cửa thoát ra ngoài.

Sau 3 ngày lẩn trốn, đến ngày 7-12, Long lại bị công an bắt giữ, giao về trung tâm. Trong khi trung tâm đang củng cố hồ sơ để giao Long cho Công an huyện Hàm Thuận Bắc xử lý theo pháp luật thì đàn em của tên này đã tổ chức giải cứu “đại ca”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo