xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi đâu cũng gặp... con nghiện

Tân Tiến - Thu Hồng - Phạm Dũng

Trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, TP HCM đã đề xuất một cơ chế riêng để hạn chế người nghiện ma túy và đây là việc không thể chần chừ. Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy con nghiện đang thật sự là nỗi ám ảnh của người dân TP

Ngày 22-10, phóng viên Báo Người Lao Động đã có mặt tại một số “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn TP HCM.

Ngang nhiên “chích hút” như chỗ không người

Lúc 11 giờ 49 phút tại cầu Chà Và (nối phường 10, quận 5 với phường 11, quận 8, TP HCM), một thanh niên mặc quần thun xanh, áo trắng, đội mũ đỏ, điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ từ hướng quận 8 sang quận 5. Khi đến giữa cầu, người thanh niên bất ngờ dừng xe rồi đi bộ sang đường, đến cầu thang dành cho người đi bộ xuống hướng đường Bình Đông - Vạn Kiếp (phường 11, quận 8). Khi đến lưng chừng cầu thang, người thanh niên móc từ túi quần ra kim tiêm rồi vén tay áo lên để chích mà không hề lo sợ khi nhiều người đi qua khu vực này. Phát hiện bị chụp hình, anh ta giơ ống tiêm lên đe dọa rồi tiến về phía chúng tôi... Cũng tại khu vực trên, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chúng tôi ghi nhận nhiều thanh niên đến chích ma túy một cách ngang nhiên như chỗ không người.

Chị Trương Ngọc Phượng, một người dân sống gần khu vực cầu bộ hành, cho biết mỗi ngày đều phải đi bộ nhiều lần qua cầu Chà Và để sang quận 5 làm việc. Chứng kiến cảnh con nghiện đưa kim tiêm ra chích là chị nổi da gà, không dám nhìn mà cố đi thật nhanh qua cầu. “Hằng ngày, tôi luôn ám ảnh khi đi qua cây cầu này” - chị Phượng nói.

Đưa tay chỉ về hướng Công viên Hòa Bình (phường 9, quận 5), một người chạy xe ôm cho chúng tôi biết: “Ở công viên này, nhiều người nghiện ma túy thường xuyên tụ tập ăn nhậu, hút chích. Trước đây, mới mờ sáng họ đã tụ tập ăn nhậu rồi đi đâu đến chiều tối về ngủ. Dạo này có mấy anh dân phòng đến công viên canh nên đỡ bớt nhưng khi dân phòng về thì họ tụ lại”.

 

Con nghiện ngang nhiên chích ma túy tại cầu Chà Và (phía phường 11, quận 8, TP HCM).      Ảnh: TÂN TIẾN
Con nghiện ngang nhiên chích ma túy tại cầu Chà Và (phía phường 11, quận 8, TP HCM). Ảnh: TÂN TIẾN

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, suốt buổi sáng 22-10, dân phòng đến túc trực ở lầu bát giác trong công viên nên không có bóng dáng con nghiện nào. Tuy nhiên đến trưa, khi các dân phòng về nghỉ thì từng nhóm người tụ tập ăn uống, ngủ. Ông Trần Nhật Hùng (ngụ phường 9, quận 5) bức xúc: “Công viên này rất nhiều thanh niên, kể cả người lớn tuổi, không biết ở đâu tụ tập thành từng nhóm chơi ma túy. Nhà nước nên có biện pháp nhằm quản lý nhóm người này, không để họ bên ngoài xã hội gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự”. Người dân gần Công viên Văn Lang (quận 5) cho biết nhiều con nghiện sau khi phê thuốc nằm vật vạ trên ghế đá, thấy ai đi ngang nhìn là gầm gừ. Tương tự, một công viên gần Bến xe Chợ Lớn (quận 5) có khoảng gần 10 người nghiện ma túy. Chị S. (40 tuổi) nói: “Tụi tôi cũng có nhà nhưng do nghiện ma túy nên người thân không cho về, đành ra công viên ăn bờ ngủ bụi”.

Tại ngã tư An Sương - địa bàn giáp ranh giữa 3 phường của quận 12 và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn - tình hình mua bán, hút chích ma túy diễn biến phức tạp nhiều năm nay. Những ngày đầu tháng 10, có hơn 20 con nghiện gồm cả nam và nữ ăn mặc xốc xếch, chia thành nhiều nhóm để mời chào khách mua “hàng”. Trong đó, nhiều con nghiện đứng ngay bồn hoa trên dải phân cách để bán “hàng” và phê thuốc ngay tại chỗ khiến người đi đường phát hoảng. Chị T., bán nước gần khu vực này, lo lắng: “Họ thường xin nước của tôi để chích thuốc. Mỗi lần họ đến xin, mặt mày đờ đẫn, gãi sồn sột khiến ai cũng ái ngại. Có khi vã thuốc, họ ngồi bệt chích luôn, nhìn phát khiếp!”. Anh C., chủ một cửa hàng buôn bán gần đấy, cũng khổ sở khi con nghiện ngang nhiên hút chích và ói mửa. Quá bức xúc, anh C. nhiều lần kiến nghị nhưng công an phân trần là chỉ xử phạt hành chính chứ không đưa con nghiện đi cai được do vướng quy định. “Đưa con nghiện đi cai bắt buộc thì tình hình mới cải thiện” - anh C. nói.

“Chúng tôi chỉ… đuổi”

Ông Lê Thanh Khải - Chủ tịch UBND phường 11, quận 8 - cho biết trên địa bàn có 21 con nghiện đang được quản lý, trong đó có 17 trường hợp hồi gia, 4 đối tượng phát sinh. “Trước đây, khi phát hiện và bắt quả tang những đối tượng sử dụng ma túy, chúng tôi đưa qua công an điều tra. Nếu số lượng ma túy nhiều thì khởi tố, bắt giam. Còn đối tượng sử dụng sẽ bị lập hồ sơ đưa vào các trung tâm cai nghiện bắt buộc. Hiện nay, khi Luật Xử phạt vi phạm hành chính ra đời, nếu phát hiện các đối tượng sử dụng ma túy, chúng tôi chỉ… đuổi” - ông Khải nói.

Theo bà Huỳnh Thị Thảo, Chủ tịch UBND quận 5, các công viên thường có những người vãng lai đến tụ tập, hút chích. Khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã nhiều lần họp bàn và thống nhất lập các chốt dân phòng cũng như bố trí lực lượng túc trực ở các “điểm nóng” để hạn chế con nghiện là chính.

“Từ khi Luật Xử phạt vi phạm hành chính có hiệu lực, chúng tôi chỉ xử phạt hành chính đối với con nghiện, chưa đưa được đối tượng nào đi cai bắt buộc. Tại khu vực ngã tư An Sương, do địa bàn giáp ranh nhiều phường, xã cộng thêm Bến xe An Sương nên tình hình mua bán ma túy diễn biến phức tạp nhiều năm nay, đây là thách thức lớn đối với địa phương” - thượng úy Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Bà Điểm, nói. 

 

Tội ác tày đình từ ma túy

Theo Công an TP HCM, trong 9 tháng đầu năm 2014, tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, có dấu hiệu gia tăng. Việc mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, nơi công cộng còn diễn ra.

Thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ án có liên quan đến ma túy gây chấn động. Cụ thể: Khuya 1-4, sau khi phê ma túy, Tô Minh Nhật Hải (SN 1981, ngụ quận 10) cầm dao đâm mẹ ruột là bà Phạm Thị Hòa (SN 1951) tử vong. Trưa 23-4, say cùng “nàng tiên nâu”, Ngô Quốc Huy (SN 1986, ngụ quận 10) dùng cây gỗ đập đầu bà nội là Nguyễn Thị Tuyết khiến nạn nhân chết tại chỗ. Hai chị em Ngô Thị Như Ý và Ngô Minh Thành (em chú bác với Huy) lao vào ngăn cũng bị Huy dùng cây và dao đâm, đánh liên tiếp khiến Thành tử vong, Ý sống đời thực vật. Mới đây nhất là vụ Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ quận 1) giết bà Bùi Thúy Hạnh (SN 1973, em dâu và cũng là người tình của Tuấn) rồi cắt xác phi tang trên đại lộ Võ Văn Kiệt, quận 1 mà ma túy cũng là một nguyên nhân.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo