xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi hành hương, 5 người gặp họa

Phạm Dũng - Gia Minh

Nguyên nhân tài xế xe đầu kéo gây tai nạn làm 5 người chết vào rạng sáng 31-5 tại quận Thủ Đức, TP HCM có thể do ngủ gật. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch UBND TP HCM chỉ đạo khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án

Đến chiều tối 31-5, gia đình bà Linda Huỳnh (tức Huỳnh Thị Cẩm, SN 1953, quốc tịch Mỹ) vẫn còn túc trực ở nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, TP HCM chờ làm thủ tục nhận xác chồng, con để mai táng. Mất mát quá lớn đã ập đến với bà Cẩm và gia đình trong chuyến hành hương định mệnh.

Chuyến đi oan nghiệt

Bà Cẩm cho biết: “Năm nào, gia đình tôi cũng từ Mỹ về Việt Nam viếng chùa, làm từ thiện nhiều nơi. Năm nay, cả nhà 5 người vừa về nước được 4 ngày thì lên kế hoạch đi hành hương ở tỉnh Đồng Nai. Trên đường đi, khi nghe một tiếng động rầm trời, tôi kêu tài xế mở cửa xuống xem sao. Khi thấy xe chở chồng và con gái, con rể bị bẹp dúm, chiếc gối nhỏ màu hồng văng ra ngoài, tôi chết lặng vì biết tai họa đã giáng xuống nhà mình” .

Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người chết và bà Huỳnh Thị Cẩm (ngồi) đau đớn vì mất chồng, con  Ảnh: Phạm Dũng
Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người chết và bà Huỳnh Thị Cẩm (ngồi) đau đớn vì mất chồng, con Ảnh: Phạm Dũng

Ngồi một lúc, bà Cẩm nhìn vào nhà đại thể, nước mắt giàn giụa: “Cả nhà đặt vé cùng nhau đi du lịch vào tuần sau và dự định đi tặng quà cho người nghèo, người già neo đơn. Thế mà 2 con và ông nhà bỏ tôi đi nhanh quá, mọi sự đang bình yên phút chốc oan nghiệt ập đến”.

Cùng như tâm trạng u buồn của em dâu, ông Lý Văn Tám (SN 1941, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM), người may mắn thoát chết, thở dài: “Buổi sáng, tôi lên chiếc xe 4 chỗ ở trước chợ Tân Bình để bắt đầu đi hành hương. Khi xe chuẩn bị lăn bánh thì cháu Đăng Thanh nói tôi lên xe 50 chỗ để nó ngồi chung với chồng trên xe 4 chỗ. Đi được một đoạn thì xảy ra tai nạn”.

Tại bệnh viện, không khí đau thương bủa vây, người thân các nạn nhân không nói thành lời, chỉ biết an ủi nhau. Những tiếng nấc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thẫn thờ. Một cô gái trẻ mắt đỏ hoe, lâu lâu nghe điện thoại người nhà rồi bật khóc, nép mình vào vai người bạn trai đi cùng. Khi chúng tôi hỏi, cô chỉ nấc nghẹn từng lời: “Chị của em ra đi vội quá!”.

Kiểm tra toàn diện nhà xe gây tai nạn

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận Thủ Đức đã đưa tài xế xe đầu kéo chở container gây nạn đi đo nồng độ cồn. Kết quả đo nồng độ cồn và xét nghiệm máu cho thấy tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe đầu kéo không sử dụng chất gây nghiện cũng như không có nồng độ cồn trong máu. Theo Công an quận Thủ Đức, có thể tài xế ngủ gật khi gây tai nạn.

Báo cáo nhanh của Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết xe đầu kéo gây nạn BKS 51C-181.44 (nhãn hiệu International, năm sản xuất 1994 tại Mỹ) kiểm định lần gần nhất vào ngày 2-3 tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 5004V - TP HCM, hết hạn đăng kiểm vào ngày 1-6, trước 1 ngày xảy ra tai nạn. Đến khoảng 17 giờ ngày 31-5, Công an

TP HCM phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm xe đầu kéo cũng như xe 4 chỗ bị nạn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã có công điện khẩn chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm vi phạm; khởi tố vụ án vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Phó Thủ tướng chỉ đạo Sở GTVT TP HCM tổ chức kiểm tra toàn diện Công ty TNHH MTV DV Du lịch - Giao nhận vận tải Phú Tuấn, chủ xe gây tai nạn.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân khi hay tin tai nạn cũng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, sau đó đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ông Lê Hoàng Quân chỉ đạo cơ quan công an sớm khởi tố vụ án, xử lý nghiêm minh vi phạm.

Bộ GTVT cũng đã có văn bản chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở GTVT TP HCM rà soát, kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình các xe của Công ty Phú Tuấn và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm; phối hợp với Sở GTVT các tỉnh, thành tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với các doanh nghiệp có xe đầu kéo chở container.

Tai nạn quá thảm khốc

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 3 giờ 30 phút ngày 31-5 tại ngã ba KCX Linh Trung, quận Thủ Đức. Thời điểm này, ô tô 4 chỗ BKS 51A-933.99 do chị Phạm Hồng Yến (SN 1970, ngụ quận 1) cầm lái trong lúc dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ bị xe container BKS 51C-181.44 do tài xế Võ Văn Răng (SN 1965) điều khiển chạy với tốc độ rất nhanh từ phía sau lao tới tông bẹp dúm.

Tai nạn khiến 5 người trên xe 4 chỗ tử nạn, gồm: ông Lý Văn Sanh (SN 1959), chị Lý Thị Đăng Thanh (SN 1982, con ông Sanh), anh Phạm Thanh Tùng (SN 1972, chồng chị Thanh, cả 3 người có quốc tịch Mỹ), chị Phạm Hồng Yến (tài xế) và chị Nguyễn Thị Phương Linh (SN 1988, sống chung với chị Yến).

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo