xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đớn đau một nhà 7 người chết cháy

TÂN TIẾN - PHẠM DŨNG

Gia đình nạn nhân định bán nhà để lấy tiền cho con gái mổ tim, con trai học đại học nhưng mọi thứ đã chấm hết trong cơn hỏa hoạn.

Đến chiều tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn ở nhà số 416 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM đã hoàn tất. Những tài sản quý giá của các nạn nhân cất kỹ trong hộc tủ được lực lượng cứu hỏa bàn giao cho gia đình.

Tiếng kêu cứu yếu dần...

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng cùng ngày làm 7 người trong gia đình thiệt mạng. Các nạn nhân gồm: Ông Trần Châu Minh (SN 1960), Châu Kim Phượng (SN 1957), Trần Châu Hùng (SN 1963), Lâm Phụng (SN 1967), Trần Mỹ Yến (SN 1983), Trần Trân Trân (SN 1993) và Trần Chấn Huy (SN 1996).

Bà Trần Thị Châu Lan đau buồn trước thảm cảnh của gia đình anh trai        Ảnh: PHẠM DŨNG

Bà Trần Thị Châu Lan đau buồn trước thảm cảnh của gia đình anh trai Ảnh: PHẠM DŨNG

Anh Võ Văn Lộc (SN 1980, nhân viên quản lý khách sạn cạnh ngôi nhà cháy), kể: Khoảng 3 giờ 10 phút, anh cùng một số người phát hiện nhà 416 bị cháy nên đập cửa các phòng trong khách sạn để báo động cho khách chạy ra ngoài. Sau đó, anh cùng một số người dùng bình chữa cháy mini xịt vào nhà 416 để dập lửa nhưng không thành vì trong nhà cửa khóa chặt. “Tôi nghe tiếng nổ như tiếng pháo kèm theo tiếng người than khóc, tôi biết họ tuyệt vọng nhưng do cửa khóa chặt từ bên trong nên…” - anh Lộc nhớ lại. Theo anh Lộc, những tiếng kêu cứu yếu dần rồi im hẳn chỉ trong tích tắc, khi lực lượng cứu hỏa đến nơi thì ngọn lửa dường như đã làm 7 người trong ngôi nhà tử nạn.

Vẫn chưa hết bàng hoàng trước thảm họa của gia đình hàng xóm, ông Trương Văn Hùng (SN 1962) cho biết: “Căn nhà trên có 2 hộ gia đình sinh sống và cũng là tiệm uốn tóc của họ. Khi phát hiện đám cháy, tôi chạy đến cùng nhiều người khác đập cửa nhằm cứu những người trong nhà nhưng không thể được. Đau xót quá!”.

Theo một số người dân, tối 15-9, gia đình chủ nhà có tổ chức đám giỗ và mời một số bà con ở quê về dự. Trong khi lửa cháy, mọi người nghe nhiều tiếng nổ lụp bụp trong nhà. Đến khoảng 4 giờ sáng, khi ngọn lửa đã được dập tắt, vẫn còn nghe những tiếng nổ. Ngoài dịch vụ uốn tóc, chủ nhà còn buôn bán nhiều mặt hàng liên quan đến nghề uốn tóc, là những vật liệu dễ cháy.

Dọn dẹp hiện trường sau vụ cháy Ảnh: Tân Tiến
Dọn dẹp hiện trường sau vụ cháy Ảnh: Tân Tiến

Nhìn tấm giấy khen lem luốc còn sót lại của con gái nạn nhân Trần Châu Hùng (SN 1963), một người hàng xóm ứa nước mắt: “Anh Hùng có 2 đứa con ngoan hiền, biết phụ giúp cha mẹ mỗi khi rảnh rỗi. Riêng anh, từ nhiều năm qua là một tổ trưởng dân phố gương mẫu. Thường ngày, người ta quen nhìn anh với chiếc xe máy cà tàng chở những bàn ghế cũ kỹ mua từ các tiệm tóc về tân trang lại bán kiếm chút tiền lời. Vợ chồng anh làm nghề bán phụ liệu làm tóc đã hàng chục năm qua và sống khá khiêm tốn, điềm đạm”.

Cháy hết rồi những ước mơ

Bà Trần Thị Châu Lan (SN 1964, em gái của ông Hùng) đứng bất thần trước cảnh tan hoang, đổ nát sau vụ cháy, bà nói với giọng nghèn nghẹn: “Anh Hùng đang rao bán căn nhà, cũng có người hỏi mua với giá nhà nát để họ xây lại làm nơi kinh doanh nhưng không biết đã đặt cọc hay chưa. Anh nói nếu bán được căn nhà sẽ chia đều cho các anh chị em, phần của mình anh sẽ dùng để mổ tim cho con gái và mua một căn nhà nho nhỏ xa nội thành làm chốn đi về cho cả gia đình. Anh cũng nói sẽ để dành tiền lo cho đứa con trai mới đậu đại học, vậy mà…”.

Chiều Sài Gòn mưa nặng hạt, không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ, một người thân của các nạn nhân sụt sùi nhìn các nạn nhân lần lượt đưa vào nhà lạnh. Bà Lan nước mắt lại giàn giụa: “Trong ngôi nhà đó, tôi còn đứa cháu tên Trần Mỹ Yến, 31 tuổi. Lúc người ta đưa xác cháu tôi ra ngoài, tôi thấy trên tay nó có một cái giỏ bên trong có nhiều nữ trang, tiền mặt và ngoại tệ. Chắc là Yến phát hiện bị cháy nên gom tiền vào giỏ để thoát thân nhưng vừa đến cầu thang thì chết ngạt”.

Nhà nhỏ, không lối thoát hiểm

Ngoài 7 nạn nhân xấu số đã tử vong, căn nhà rộng khoảng 3,8 m, dài hơn 20 m, gồm 1 trệt và 1 lửng bằng gỗ cùng nhiều tài sản bị cháy rụi hoàn toàn.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Giám đốc Cảnh sát PCCC TP HCM, người có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo dập lửa - cho biết khi nhận tin báo, 5 phút sau, lực lượng Cảnh sát PCCC đến hiện trường. Đến 3 giờ 45 phút cùng ngày, lửa tắt hoàn toàn nhưng không cứu được các nạn nhân. Cũng theo đại tá Bửu, căn nhà nhỏ, không lối thoát hiểm lại chứa nhiều nguyên vật liệu làm tóc, dung môi dễ cháy nên các nạn nhân không thể thoát ra được và chết ngạt vì khói và khí độc.

Về nguyên nhân vụ cháy, theo đại tá Bửu, có thể do sự cố về điện hoặc do nhang đèn thờ cúng trong nhà.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo