xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hãy nói với chúng tôi: Bạn nghĩ gì về Báo Người Lao Động?

Nhóm PV

(NLĐO)- Đã có những chia sẻ, đóng góp ý kiến thẳng thắn nhưng chí tình của bạn đọc, văn nghệ sĩ gởi đến cho chúng tôi nhân kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động.

img

img

Tòa soạn mới của Báo Người Lao Động. Ảnh: Hồng Thúy
 
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 83 năm thành lập CĐ Việt Nam, ngày 29-7, LĐLĐ TPHCM và Báo Người Lao Động sẽ tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động (28.7.1975_ 28.7.2012) và khánh thành trụ sở mới tại địa chỉ: 123 - 127 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3 - TPHCM.
 
Được khởi công từ ngày 14 - 9 - 2010, sau gần 2 năm thi công, tòa nhà được hoàn tất với quy mô 11 tầng và 2 tầng hầm, là nơi làm việc, sinh hoạt của gần 200 cán bộ, phóng viên, công nhân viên Báo Người Lao Động. Tòa nhà được xây dựng trên diện tích 1.039 m2 với tổng kinh phí 96 tỉ đồng.

 

Nhân dịp này, một số bạn đọc, văn nghệ sĩ đã gởi đến báo những chia sẻ, đóng góp ý kiến rất chí tình:
 
Bà Phan Thị Lan, Chủ tịch LĐLĐ quận 6: Báo luôn gần gũi với người lao động

Báo Người Lao Động là tờ báo gần gũi nhất với tầng lớp CNVC-LĐ. Ngoài các thông tin thời sự, nó phản ánh đầy đủ, toàn diện về đời sống, việc làm của người lao động.
 
Là cán bộ công đoàn (CĐ) đã nhiều năm gắn bó với báo, tôi rất tâm đắc với những thông tin tư vấn pháp luật cũng như mảng tuyên truyền về hoạt động công đoàn tại TP được đăng trên báo. Những thông tin chắt lọc đó không chỉ giúp cán bộ CĐ hiểu biết, nắm vững thêm những kiến thức về luật để dễ dàng tư vấn, giải đáp các thắc mắc cho người lao động mà còn giúp cơ sở học hỏi thêm những cách làm hay trong giải quyết tranh chấp và nâng cao chất lượng hoạt động CĐ tại cơ sở.
 
Tôi xin chúc Báo ngày càng phát triển và sẽ có những bước tiến mới, chúc tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo luôn tâm huyết với nghề và có thêm nhiều bài viết hay, có ích cho mọi người.  Mong muốn báo sẽ tiếp tục đồng hành với người lao động.

img
Cao ốc 123 Võ Văn Tần, trụ sở mới xây dựng của Báo Người Lao Động. Ảnh: Tấn Thạnh
 
NSND Lệ Thủy: Ấm lòng nghệ sĩ qua giải Mai Vàng
 
Văn nghệ sĩ chúng tôi cảm thấy ấm lòng khi đằng sau những cống hiến của bản thân đã có sự quan tâm chia sẻ của báo NLĐ qua giải Mai Vàng. Gần đây nhất với hoạt động “Tấm lưới nghĩa tình”, dành cho ngư dân nghèo, báo NLĐ đã làm được một việc ý nghĩa, mà với văn nghệ sĩ chúng tôi, sự quan tâm đó chính là một cầu nối thân thương để chúng ta hướng tới biển đảo thân yêu của tổ quốc.
 
img
NSND Lệ Thủy và nhà báo Nguyễn Thị Hằng Nga - nguyên đại biểu quốc hội, nguyên tổng biên tập báo Người Lao Động (ảnh Thanh Hiệp)
 
NSƯT Bảo Quốc: Nhớ những ngày đầu khi chưa có tên Mai Vàng
 
Tôi là một trong số những bạn đọc đã nhiều năm gắn bó, sẻ chia cùng Báo Người Lao Động trên từng chặng đường phát triển. Nhớ lắm không khí của những buổi lễ trao giải thưởng khi đó còn mang tên Cuộc bình chọn văn nghệ sĩ được yêu thích nhất tại Khu du lịch Suối Tiên, công viên văn hóa Đầm Sen. Và khi nâng tính chuyên nghiệp của hoạt động này khi đưa đến Sân khấu Lan Anh, Nhà hát TP, sân khấu Sân vận động Phan Đình Phùng…giải Mai Vàng đã để lại tiếng vang qua các chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, mang tính chuyên nghiệp cao.
 
img
NSƯT Bảo Quốc (ảnh Thanh Hiệp)
 
Bạn đọc Thanh Mai (thanhmai@yahoo.com): Nên đi đến cùng thông tin đã đưa
 
Tôi là bạn đọc trung thành của Báo Người Lao Động điện tử vì nghề của tôi lúc nào cũng dính đến máy tính, đến mạng internet. Tôi thích phần ý kiến bạn đọc sau mỗi bài viết (comment) và thú thật nhiều khi bật cười 1 mình vì nhiều comment rất thú vị. Thậm chí có những tranh luận sôi nổi giữa ý kiến này và ý kiến khác. Tôi cũng có nhào vô comment nhưng chỉ khi nào rảnh rang nên chưa thuộc "CLB comment" quen thuộc như Tư Cafe, Năm Nổ, 9 Paris... Chỉ có 1 góp ý với báo là có một số tin, bài thấy lúc đầu thì làm mạnh dữ lắm nhưng sau đó thì  yếu dần có lúc bỏ luôn. Đọc vậy thấy bức xúc ghê luôn.
 
NSƯT Thành Lộc: Tôi từng là "nhà báo gỡ rối tơ lòng" trên Người Lao Động
 
Tôi có nhiều kỷ niệm với báo những ngày đầu khi giải Mai Vàng mới được thành lập. Trước đó là cuộc bình chọn văn nghệ sĩ hàng năm, khi mà buổi trao giải còn tổ chức ở sân sau nhỏ xíu, nhưng ấm áp tình nghệ sĩ, báo chí. Tôi còn là một “nhà báo” gỡ rối tơ lòng cùng với NS Hồng Đào, mỗi tuần đều trả lời thư của bạn đọc hỏi đủ mọi chuyện. Năm nay nhân kỷ niệm 37 năm thành lập của báo, tôi chúc quý báo luôn gặt hái thêm nhiều thành công và là niềm tin yêu đối với công chúng xem nghệ thuật.
 
img
NSƯT Thành Lộc đọc lại báo sau khi viết mục trả lời thư bạn đọc trên báo NLĐ cuối tuần năm 1999 (ảnh Nguyễn Hữu)
 
Bạn đọc Trần Thanh Tuấn (tuantran@gmail.com): Nên tổ chức nhiều cuộc thi, trực tuyến trên báo
 
Tôi thấy báo Người Lao Động nên tổ chức nhiều cuộc thi hơn nữa, nhiều cuộc trực tuyến hơn nữa. Vừa qua Báo có tổ chức cuộc thi Chuyện bây giờ mới kể và 1 số cuộc trực tuyến về giáo dục, nhưng theo tôi bao nhiêu đó chưa đủ. Còn nhiều đề tài, lĩnh vực như sức khỏe, khoa học, hôn nhân... có thể tổ chức thi (trên báo in) hay tổ chức trực tuyến (báo điện tử) cho bạn đọc cùng tham gia. Được vậy, chắc nhiều người sẽ biết đến báo hơn.
 
Mời bạn đọc tiếp tục đóng góp ý kiến nhân kỷ niệm 37 năm ngày thành lập Báo Người Lao Động.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo