xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không ngại đối mặt hiểm nguy

Tân Tiến

Thường xuyên đối mặt với nhiều hiểm nguy nhưng với lòng quả cảm và nghiệp vụ sắc bén, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52)- Công an TP HCM đã lập nhiều chiến công, góp phần đem lại sự bình yên cho người dân

Trên đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM có 1 căn nhà hoang, nửa đêm thường xuất hiện một bóng người thấp thoáng sau rèm cửa sổ trên lầu, trong khi cửa nhà luôn khóa trái.

Bí mật trong ngôi nhà hoang

Thông tin được báo về các trinh sát Phòng PC52. Thời gian đó, có một băng nhóm bị truy nã về tội “Bắt giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”, cầm đầu là các đối tượng Trần Thị Mỹ Nghĩa, Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1954, ngụ TP Vũng Tàu) và Đỗ Trần Uyên Hạ (con gái của bà Hiền và cháu của bà Nghĩa).

Cái khó của trinh sát là không ai biết mặt 3 đối tượng này. Vì thế, sau khi có được thông tin quý giá, trinh sát đến quan sát căn nhà, thấy cửa ngoài có 3 ổ khóa đã gỉ sét nhưng máy lạnh sau nhà vẫn chạy.

Nguyễn Văn Phương (Bắc Giang) sau khi giết người hàng xóm bằng 4 phát đạn, lẩn trốn vào TP HCM và bị trinh sát Phòng PC52- Công an TP HCM bắt giữ  ngày 2-7-2014(Ảnh do Phòng PC52 Công an TP HCM cung cấp)
Nguyễn Văn Phương (Bắc Giang) sau khi giết người hàng xóm bằng 4 phát đạn, lẩn trốn vào TP HCM và bị trinh sát Phòng PC52- Công an TP HCM bắt giữ ngày 2-7-2014(Ảnh do Phòng PC52 Công an TP HCM cung cấp)

“Qua rà soát, chúng tôi phát hiện căn nhà trên thuộc sở hữu của gia đình bà Nghĩa. Vào một đêm đầu mùa mưa năm 2013, trinh sát Phòng PC52 phối hợp Công an phường 25 quyết định cắt ổ khóa, đột nhập căn nhà hoang. Dưới tầng trệt, bụi bám đầy nhưng khi bước lên lầu, chúng tôi phát hiện bà Nghĩa trong dáng vẻ gầy gò, xanh xao, tóc rất dài.

Tại công an, bà Nghĩa khai khi bị truy nã vào tháng 9-2011 đã lấy căn nhà hoang làm nơi lẩn trốn. Sau khi bắt hết các đối tượng trong băng nhóm này, Phòng PC52 đánh tan được những nghi ngờ không hay của dư luận” - thiếu tá Võ Duy Thắng, Phó trưởng Đội 4 Phòng PC52, kể lại.

Người bán vé số đặc biệt

Nhận lệnh truy nã từ đồng nghiệp ở TP Hải Phòng về đối tượng Trần Quang Việt (SN 1975, ngụ TP Hải Phòng), kẻ giết thuê chuyên nghiệp, lực lượng trinh sát Phòng PC52 bắt đầu cuộc truy lùng nhưng không tìm thấy bóng dáng hắn.

Cuối tháng 6-2011, một người đàn ông bất ngờ xông vào công an phường 4, quận Tân Bình cầu cứu. Vẫn chưa hết bàng hoàng, người này cho biết vừa bị một đối tượng chĩa súng vào đầu rồi bóp cò, may mắn đạn không nổ. Người đàn ông còn khai có cho 1 người ở Thanh Hóa vay 12 tỉ đồng, nhiều lần đòi nhưng người này không trả.

Qua sưu tra, xâu chuỗi tất cả các tình tiết, cho thấy đây là vụ giết thuê nhằm quỵt nợ. Đối tượng bắn người đàn ông chính là Việt.

“Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi phát hiện Việt lẩn trốn tại một căn nhà ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Nhiều phương án được đưa ra để tiếp cận đối tượng nhưng đều không ổn vì Việt luôn nhét khẩu súng Rulô trong túi quần” - thiếu tá Võ Duy Thắng nói.

Cuối cùng, sau nhiều tuần mật phục, lúc 15 giờ 30 phút ngày 21-8-2011, khi Việt mở cửa ra khỏi nhà, trên miệng phì phèo điếu thuốc, thiếu tá Thắng trong vai người bán vé số giả vờ bước đến xin châm nhờ lửa và rồi bằng một thế võ, anh đã quật ngã đối tượng, khống chế bắt gọn.

Tại công an, Việt khai trên đường vào TP HCM lẩn trốn, có nhận hợp đồng giết thuê với giá 3 tỉ đồng.

Vụ bắt Nguyễn Văn Phương (SN 1983, quê tỉnh Bắc Giang), kẻ vừa ra tù lại phạm tội giết người rồi trốn vào TP HCM, cũng ly kỳ không kém. Từ thông tin của Công an tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo Phòng PC52 lên phương án truy bắt thật nhanh, gọn vì đối tượng luôn đem súng và khá nhiều đạn.

Qua rà soát, trinh sát phát hiện Phương chung sống như vợ chồng với bà Đ.T.H ở phường 13, quận Tân Bình và đang có kế hoạch cùng người tình trốn sang Campuchia.

“Một ngày cuối tháng 6-2014, nhà bà Đ.T.H có đám tang, nhận định đối tượng sẽ ở gần đó để chờ người tình cùng bỏ trốn, một tổ trinh sát được cử đến nhưng Phương không lộ diện. Đến 16 giờ ngày 2-7, phát hiện Phương đang ngồi ăn cháo, anh em giả vờ vào quán gọi cháo rồi bất ngờ áp sát quật ngã Phương, tước ngay khẩu súng có 1 viên đã lên nòng.

Khám xét người Phương, chúng tôi thu thêm 2 hộp tiếp đạn với 16 viên, 1 dao bấm, 2 giấy CMND giả” - trung tá Hà Lập Ninh, Đội trưởng Đội 3 Phòng PC52, hào hứng kể lại.

Thành tích

Đại úy Trần Thành Sơn, Phó trưởng Đội Tham mưu Phòng PC52- Công an TP HCM, cho biết Phòng PC52 được thành lập ngày 22-6-2011. Với hơn 2.500 đối tượng bị truy nã, trong đó có 1.882 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, sau khi đi vào hoạt động, Phòng PC52 đã truy bắt, vận động đầu thú trên 700 đối tượng. Trong 16 chuyên án được xác lập, Phòng PC52 khám phá 10 chuyên án, bắt 12 đối tượng đặc biệt nguy hiểm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo