xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người phiên dịch cho VTV cũng bức xúc với phóng sự phá rừng!

NHÓM PHÓNG VIÊN

(NLĐO) – Phản ứng về việc ông Vừ Dũ Dinh trở thành lâm tặc trong phóng sự phá rừng của Chương trình Chuyển động 24h, thuộc VTV, người phiên dịch cho nhóm phóng viên VTV bức xúc: “Tôi bó tay. Làm vậy không đúng!”

Ngày 6-8, chị Sùng Thị Mông (sống tại huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) là người được phóng viên của Chương trình Chuyển động 24h thuê làm phiên dịch khi thực hiện phóng sự phản ánh nạn phá rừng, cho biết công an vừa tìm đến nhà chị để làm rõ những thông tin liên quan đến phóng sự trên.

Trao đổi với phóng viên báo Người lao động, chị Mông kể lại: “Hôm đó tôi đang dạy thêm thì có 2 người đàn ông giới thiệu là phóng viên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thuê đi phiên dịch (tiếng Mông – PV). Do họ đã biết nhà ông Vừ Dũ Dinh từ trước nên họ dẫn tôi tới nhà ông Dinh chứ không phải vợ chồng ông Dinh đang phá rừng.

Khi ở nhà ông Dinh, họ nói nhờ vợ chồng ông Dinh vào làm rẫy để họ quay phóng sự nghèo khổ. Khi bắt đầu đi thì họ nói ông Dinh đi mượn cưa nhưng ông Dinh không chịu. Tuy nhiên, họ nói mượn cưa ra rẫy để cưa mấy cành cây, gỗ mục như đang lấy củi để người ta nghĩ mình nghèo phải lấy củi về bán. Tôi cũng nghĩ họ chỉ đi quay cảnh làm rẫy”.

Chị Sùng Thị Mông kể với phóng viên báo Người lao động về việc phiên dịch cho phóng viên VTV
Chị Sùng Thị Mông kể với phóng viên báo Người lao động về việc phiên dịch cho phóng viên VTV

Theo chị Mông, khi đến rẫy, người trong đoàn làm phim bảo ông Dinh qua rừng phòng hộ cưa gỗ nhưng ông Dinh trả lời: “Cái núi đấy mình không cưa được đâu vì đó là khu bảo tồn”. Sau đó họ nói ông Dinh cưa cái cây lớn đang sống mọc giữa rẫy để họ quay phim. Trên đường quay về, họ thấy mấy khúc gỗ nên bảo ông Dinh và Tu (đứa trẻ trong thôn - PV) vác cây mục này về lán để họ quay.

Về tiền công mà chị Mông được đoàn làm phim trả, chị tiết lộ: “Họ đưa cho 300.000 đồng. Tôi tính ra thì tiền công của tôi được khoảng 120.000 đồng - 130.000 đồng, còn lại là tôi đi trả tiền mua đồ ăn cho cả đoàn”.

Phản ứng về việc ông Dinh xuất hiện trong phóng sự như một lâm tặc, chị Sùng Thị Mông bức xúc: “Tôi bó tay. Làm vậy không đúng. Đã thương phải thương cho trót. Mà đã không thương thì chắc chắn họ đối xử với ông Dinh như vậy thôi”.

Vì sao trong phóng sự ông Dinh lại khẳng định mình “không phá rừng thì không có cái ăn”? Vì sao đoàn làm phim của chương trình Chuyển động 24h biết gia đình ông Dinh mà tìm đến? Họ đã hứa hẹn với con của ông Dinh điều gì để ông chấp nhận “đóng phim”? Mời bạn đọc xem chi tiết trên báo giấy và Online báo Người Lao Động sáng mai (ngày 7-8).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo