xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nữ sinh mất tích gần 4 tháng trở về trong hoảng loạn

Tin-ảnh: H.Minh

(NLĐO)- Trưa 23-2, nữ sinh ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An mất tích gần 4 tháng bỗng trở về nhà, có biểu hiện hoảng loạn và lo sợ bất thường.

Chiều 23-2, bà Nguyễn Thị Yến (SN 1967, ngụ ấp Thanh Phú, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) cho biết trưa cùng ngày, con gái bà là Nguyễn Yến Oanh (sinh ngày 16-12-2000) học sinh lớp 11 trường THPT huyện Châu Thành “mất tích” gần 4 tháng đã trở về nhà trong trạng thái lo lắng, mệt mỏi bất thường.


Hình của Yến Oanh

Hình của Yến Oanh

Bà Nguyễn Thị Ngọc (SN 1974, ngụ ấp 6, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành), dì của Oanh, kể lại, khoảng 17 giờ ngày 3-11-2016, ăn cơm chiều xong, Yến Oanh nói với cha mẹ đi học thêm Anh văn ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, cách nhà hơn 4 km.

Cha Oanh tính đưa con đi thì thấy một người đàn ông lạ chờ trước cổng rồi chở Oanh đi. Từ chiều hôm đó Oanh đi biệt tích mà không có tin nhắn hay điện thoại về cho cha mẹ.

Theo thầy cô nhận xét, cô học sinh này hạnh kiểm tốt, học khá giỏi và chưa vi phạm nội quy nhà trường lần nào. “Oanh sống khép kín, gia đình bạn cũng khó khăn nên bạn bè rất mến, thường hay giúp đỡ chia sẻ”- bạn Linh cùng lớp nói.

Sau nhiều lần nhắn tin vào điện thoại cho cháu, khoảng 20 giờ 30 ngày 31-1, bà Ngọc nhận được tin nhắn: “Nếu dì tám điện thoại con nữa, con đổi sim khác đó” .

Sợ con mình bị kẻ xấu hãm hại, gia đình đã thông tin trên báo, đài; có xác nhận của công an xã Thanh Phú Long là Oanh mất tích hơn 3 tháng tại địa phương.

“Giờ cháu nó cứ thu mình trong buồng riêng, hỏi cũng chẳng nói năng gì, kêu ăn cơm cũng không ra, có nhiều biểu hiện mệt mỏi, lo sợ và ốm đi rất nhiều. Hỏi mãi cháu chỉ nói: “Chắc là bỏ học luôn rồi má ơi, nghỉ lâu quá, đâu còn nhớ gì nữa”-bà Yến lo lắng.

Theo công an xã, qua thông báo hình ảnh, một người dân ở một xã vùng sâu của huyện Tân Thạnh nói có nhìn thấy một người gương mặt giống Yến Oanh, sau đó họ báo cho bà Yến biết. Gia đình định lên đó tìm thì Oanh trở về.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo