xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quê nghèo nóng chuyện ông Nén

Lương Duy Cường

Hai đoàn của VKSND Tối cao và TAND Tối cao đã vào trại giam gặp Huỳnh Văn Nén để xác định có phải phạm nhân này viết đơn kêu oan sau phiên xét xử gần 2 năm hay không

Nắng hầm hập như đổ lửa xuống thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Sông Dinh mới 2 tháng trước còn tuôn dòng cuồn cuộn như hỗn lũ, nay bỗng trơ đá.

Vô vọng trong gần 17 năm

Nắng nóng nhưng chắc không nóng bằng tin chị Nguyễn Thị Cẩm (vợ phạm nhân Huỳnh Văn Nén) ở khu phố 2, thị trấn Tân Minh vừa nhận được bản kháng nghị giám đốc thẩm một phần bản án hình sự sơ thẩm số 96/2000/HSST ngày 31-8-2000 do Phó Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Hữu Thể ký.

Trên đường chúng tôi đến nhà chị Cẩm, nhiều người nói với theo. “Thêm mấy chú nhà báo đến nhà anh Nén nữa kìa. Mấy chú viết làm sao để lôi cho được những tay tào lao ra nhé” - một bà bán hàng tạp hóa bên đường gửi gắm.

Chị Nguyễn Thị Cẩm trước căn nhà chênh vênh bên bờ sông Dinh Ảnh: Sĩ Nhân
Chị Nguyễn Thị Cẩm trước căn nhà chênh vênh bên bờ sông Dinh Ảnh: Sĩ Nhân

Trong khi đó, tại quán cà phê cóc ven đường, mấy người đàn ông chuyền tay nhau những tờ sao bản kháng nghị, rôm rả đoán già đoán non những động thái tiếp theo của cơ quan chức năng.

Dân Tân Minh là người tứ xứ, vì nghèo mà đến đây lập nghiệp. Cái nghèo gắn chặt họ với nhau trong tình thương mến, sẻ chia để chống chọi với những khắc nghiệt của vùng đất bán sơn địa hun hút đồi đá này. Gia đình anh Nén cũng vì nghèo mà phải bỏ quê ở Cà Mau, dắt díu nhau về đây lập nghiệp.

Căn nhà xây tạm thấp trệt, không tô trét, không cần khóa cửa của chị Cẩm nằm bên sườn đồi, chênh vênh bên mép bờ cao hàng chục mét của sông Dinh. Lâu nay vắng vẻ, quạnh hiu nhưng mấy ngày qua, khách ra vào nhà chị tấp nập. Nào là hàng xóm, họ hàng đến chia vui rồi nhà báo đến tìm hiểu nên chị và con trai giữa là Huỳnh Thanh Lượng phải ở nhà tiếp khách, không đi làm mướn như mọi khi. Lúc này, anh và em của Lượng vẫn phải làm thuê ở rẫy xa, chưa biết tin vui mà về. Thấy thương gia đình này, khi đến thăm, nhiều người còn mang theo ký gạo, chai nước mắm cho mẹ con chị Cẩm.

Từ khi chồng vào tù với cái án chung thân vì 3 tội “Giết người”, “Cố ý hủy hoại tài sản công dân”, “Cướp tài sản công dân”, dù làm mướn về khuya khoắt đến mấy, chị Cẩm cũng vạch vào vách mỗi ngày một nét để đếm. Mảng tường chi chít vạch như những vết sẹo hằn sâu theo sự vô vọng của chị trong gần 17 năm qua.

Ngày Nén bị bắt, đứa con lớn của vợ chồng anh mới 10 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, giờ chúng đã có thể khiêng thuê, vác mướn không khác gì cha ngày nào. Lúc đó, chị Cẩm được bà con cho mượn tiền để làm nhà rồi lấy tiền làm thuê trả dần. Đây là tài sản lớn nhất của gia đình chị, nay đã gần sụp nhưng anh Nén vẫn chưa một lần được thấy.

Kêu oan từ rất lâu

Là cán bộ từng công tác tại thị trấn Tân Minh trong thời gian xảy ra 2 vụ án liên quan đến anh Nén, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Minh, cho biết kết quả thế nào còn chờ vào các động thái tiếp theo của cơ quan chức năng. Song, việc VKSND Tối cao kháng nghị là điều rất phấn khởi vì như vậy cho thấy cơ quan chức năng đã quan tâm giải quyết một vấn đề mà người dân địa phương từng vất vả kêu oan.

“Cha cháu khóc, con mắt trái đã gần mù nhưng đầy ứ nước mắt khi gặp cháu. Cha khóc rồi lại cười. Xưa nay, cháu chưa thấy cha như vậy bao giờ” - Lượng nghèn nghẹn kể lại cuộc gặp anh Nén hôm 3-11. Đấy là hôm ông bưu tá đến nhà đưa thư có bản kháng nghị, đúng dịp được thăm nuôi, Lượng liền chạy ra đường xin mấy chú lơ xe khách cho quá giang vào trại giam báo tin mừng cho cha.

Nghe Lượng kể chuyện này, một cựu cán bộ của thị trấn Tân Minh (xin giấu tên) nói với chúng tôi: “Mới đây, tôi đã cùng người thân vào trại giam thăm và cũng thấy Nén khóc. Nén cho biết trong trại, anh vừa được tiếp 2 đoàn của VKSND Tối cao và TAND Tối cao. Đoàn nào cũng đưa ra lá đơn kêu oan do Nén viết vào năm 2004 (gần 2 năm sau phiên xét xử - PV) và hỏi có đúng do anh viết hay không? Không chỉ bất ngờ, đây còn là tin vui cho nhiều người bởi sau khi Nén vào tù, các cơ quan pháp luật đều khẳng định anh không hề kêu oan”.

Hung thủ đã thay tên, đổi họ?

Như Báo Người Lao Động thông tin, ngay sau khi vụ án giết bà Lê Thị Bông (ngụ xã Tân Minh, nay là thị trấn Tân Minh) xảy ra đêm 23-4-1998 mà cáo trạng buộc tội cho Huỳnh Văn Nén là thủ phạm, 2 đối tượng bị tố giác là Nguyễn Thọ và Hồ Văn Việt đã đi khỏi địa phương một thời gian dài một cách khó hiểu. Sau đó, Việt đã quay về do bệnh nặng rồi chết. Thọ vẫn biệt tăm từ đó đến nay, kể cả khi anh mình cưới vợ hay đứa em chết vì tai nạn giao thông. Gia đình cũng không hề tiết lộ lý do Thọ đi khỏi địa phương.

Theo thông tin chưa được kiểm chứng mà chúng tôi vừa nhận được, Thọ đã thay tên đổi họ để trú ngụ rất nhiều nơi, sau đó về TP Cần Thơ lấy vợ sinh con. Gần đây nhất, Thọ đến một vùng núi biên giới thuộc tỉnh Quảng Trị ở và bị tạm giam do tham gia một vụ buôn bán gỗ lậu qua đường biên. Thông tin này cũng được một người gần gũi với cha mẹ của Thọ cung cấp cho cán bộ của VKSND Tối cao khi về thị trấn Tân Minh tiếp xúc một số nhân chứng trước khi có kháng nghị vụ anh Nén.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo