xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sài Gòn còn đâu lề đường!

Phạm Dũng - Quốc Chiến

Vô số quán cà phê, quán nhậu, bãi đậu xe… lấn chiếm vỉa hè, tràn xuống cả lòng đường ở TP HCM, buộc người đi bộ phải đánh cược mạng sống của mình

Tình trạng trên không phải mới xuất hiện ở TP HCM. Tuy nhiên, vấn đề là sau những đợt ra quân lập lại trật tự an toàn giao thông, chống buôn bán lấn chiếm lòng lề đường của các cơ quan chức năng thì nó vẫn tồn tại, thậm chí còn có chiều hướng gia tăng.

Cản bước người đi bộ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động trên các con đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Đinh Tiên Hoàng (quận 1)…, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường bùng phát mạnh mẽ. Trên vỉa hè, quán cà phê, quán ăn tha hồ bành trướng, những gánh hàng rong cũng không ngoại lệ. Nếu không bị trưng dụng làm nơi buôn bán, những vỉa hè này cũng bị biến thành mặt tiền của quán, nơi khách để xe.

Người đi bộ phải xuống lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) để lưu thông vì vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi giữ xe Ảnh: QUỐC CHIẾN
Người đi bộ phải xuống lòng đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) để lưu thông vì vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi giữ xe Ảnh: QUỐC CHIẾN

Bên trên vỉa hè bị lấn chiếm, phía dưới con đường thì ô tô, taxi án ngữ. Ngay cả những trạm dừng cũng bị ô tô, xe khách trưng dụng làm chỗ đậu khiến xe buýt không thể đón khách. Người dân đi bộ trên những đoạn đường này buộc phải chen chúc qua những bãi đậu xe lộn xộn hoặc di chuyển giữa lòng đường, cố gắng né tránh dòng xe tấp nập đang lưu thông.

“Lúc đầu, tôi cũng hay phản ứng khi đi bộ qua đây nhưng rồi thấy chẳng ăn thua nên thôi. Dù biết đi xuống lòng đường rất nguy hiểm nhưng đành chịu vậy!” - bà Hồng (ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai) ngán ngẩm.

Đã từ lâu, khu phố Tây trên đường Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) trở thành nỗi bức xúc của người dân; lòng, lề đường bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán. Cứ mỗi chiều về, các quán nhậu, quán cà phê… trên con đường này lại bày biện bàn ghế ra lề đường cho khách ngồi, thậm chí “đổ bộ” dưới lòng đường những lúc đông khách. Không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lề đường, những hộ kinh doanh còn cho các tiếp viên xuống đường vẫy gọi, chèo kéo khách.

Tại góc Bùi Viện - Đề Thám, các quán cà phê, quán nhậu nằm ở 2 mặt tiền đã chiếm dụng toàn bộ lề đường. Rất đông khách Tây và người Việt đến những quán này thản nhiên ngồi hút thuốc, uống bia và tán chuyện ngay trên vỉa hè; phía dưới lòng đường được trưng dụng làm nơi để xe.

Khu vực ngã tư Hàng Xanh cũng là một trong những nơi được nhiều người dân phản ánh về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường. Tại đây, nhiều hàng ăn, quán xá cố định mọc lên như những thành trì kiên cố chiếm trọn vỉa hè. Các quán cà phê cóc, hàng rong cũng “bài binh bố trận” cả ngày lẫn đêm… cản bước người đi bộ. Khu vực này còn xuất hiện nhiều nhà xe thường xuyên dừng đậu để đón khách lấn hết cả lòng lề đường. Bên trên vỉa hè, nhiều khách ngồi đợi, hàng hóa chất đầy bên cạnh.

Gần ngã tư Hàng Xanh, các con đường Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh) cũng bị lấn chiếm trầm trọng. Đây là 2 con đường huyết mạch kết nối với Bến xe Miền Đông, xe cộ lưu thông vốn đông đúc nay lại bị lấn chiếm nên thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng.

Ở đâu cũng có thể thành chợ!

Từ sáng sớm, hoạt động buôn bán trên đường Cô Bắc, Cô Giang (quận 1) đã bắt đầu nhộn nhịp. Tại đây, hàng gì cũng có, từ thịt cá, rau củ quả... lẫn các hàng ăn, quán xá chen chúc, nấu nướng, khói bay nghi ngút cả góc phố. Những người bán hàng không chỉ bày biện trên vỉa hè mà còn tràn xuống lấn chiếm cả lòng đường.

Bất chấp những biển báo “cấm tụ tập buôn bán”, khách hàng thấy món nào ưng ý liền dừng xe giữa đường thản nhiên mặc cả với người bán. Chẳng ai để ý cả con đường đang dần kẹt cứng, còn người đi bộ phải chật vật len lỏi. Hoạt động buôn bán giữa đường sầm uất tới mức người dân địa phương thường gọi đường Cô Giang là “chợ Cô Giang”.

Đường Lê Hồng Phong (quận 5) từ lâu cũng là địa điểm buôn bán tấp nập. Trước kia, người đi đường bức xúc bởi những xe khách đậu kín cả mặt đường để đón khách. Giờ đây, đường Lê Hồng Phong lại trở thành chợ buôn bán cây cảnh, động vật hoang dã tấp nập người mua. Dọc tuyến đường, những hộ kinh doanh bày những lồng chó mèo, chim… tràn ngập vỉa hè. Lượng khách hàng đông đúc đến đây đậu xe dưới lòng đường, mải mê chọn thú, chọn cây, coi người đi bộ như không tồn tại.

Khu vực Văn Thánh Bắc cũng nổi lên tình trạng chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường D1, D2. Tại đây, khách hàng có thể tìm mua gần như đầy đủ các mặt hàng có ở chợ truyền thống. Giờ cao điểm buổi sáng là khoảng thời gian buôn bán xôm tụ, người bán, người mua tấp nập.

Trong khi đó, đường Nguyễn Bá Luật (phường Bình Thọ, quận Thủ Đức) thì được nhiều người gọi là “chợ đêm Nguyễn Bá Luật”. Cứ khoảng 15 giờ, các tiểu thương lại bày bán hàng hóa tràn ngập cả con đường khiến xe cộ khó có thể lưu thông. Chiều tối, khu chợ này hoạt động tấp nập, người mua để xe bên kia đường rồi nườm nượp lựa đồ, thoải mái mặc cả.

Một khu chợ tự phát khác cũng lấn gần hết con đường 154 (phường Tân Phú, quận 9) với cả trăm tiểu thương bày bán các mặt hàng khiến nơi này nhếch nhác và dơ bẩn. Thậm chí, những biển báo cấm buôn bán cũng bị bẻ cong. Mỗi chiều, những gánh hàng rong di động tràn về nơi đây khiến đoạn đường dài 500 m trở nên ùn tắc.

Trên ngã tư đường 147 - Phước Long B (phường Phước Long B, quận 9); Xóm Chiếu, Đoàn Văn Bơ (quận 4) cũng bị biến thành chợ, hoạt động buôn bán tấp nập, chỉ dành một lối nhỏ đủ cho xe máy qua...

Kỳ tới: Tiểu thương bỏ chợ ra… đường

Coi thường cơ quan chức năng

Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường diễn ra trước trụ sở nhiều cơ quan chức năng mà vẫn không bị xử lý. Tại khu phố Tây, hàng quán lấn chiếm khiến cho vỉa hè, lòng lề đường hết sức nhếch nhác, bát nháo và mất trật tự, mặc cho trụ sở UBND và Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 tọa lạc nơi đây.

Trụ sở Công an phường 14, quận 4 cũng nằm trên con đường Đoàn Văn Bơ ở giữa khu vực chợ tự phát. Tại đây, các hộ kinh doanh thản nhiên bưng dù, bê sạp để kín cả mặt đường, không còn chỗ cho người tham gia giao thông.

Vào đầu tháng 3 vừa qua, lực lượng Thanh tra giao thông TP HCM kết hợp với Công an phường 1, quận 5 bất ngờ kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lề đường trên đường Lê Hồng Phong. Tại đây, nhiều người dân ngỡ ngàng vì bị phạt 150.000 đồng do đậu xe máy dưới lòng đường để mua hàng. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, ở vỉa hè đối diện, nhiều hộ kinh doanh cây cảnh để tràn hàng hóa từ trên xuống tận lòng đường lại không bị xử lý. Điều đáng nói, ngay sau khi lực lượng chức năng rời đi, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường lại diễn ra như cũ!

 

Bệnh viện bị “bao vây”

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường còn diễn ra tại vòng xoay Quách Thị Trang, góc đường Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu, Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão (quận 1)… Càng về khuya, hàng quán càng đông, chủ quán thản nhiên bày thêm bàn ghế cho khách ngồi ngay trên vỉa hè dành cho người đi bộ. Khoảng 21 giờ, người qua lại trên đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến Đỗ Quang Đẩu) rất bức xúc khi dọc bên đường, các xe khách, ô tô, taxi… đậu kín. Các tuyến đường khác như Trần Phú (quận 5), Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), việc lấn chiếm vỉa hè cũng xảy ra.

Bán hàng dưới lòng đường Nguyễn Chí Thanh, trước Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: PHẠM DŨNG
Bán hàng dưới lòng đường Nguyễn Chí Thanh, trước Bệnh viện Chợ Rẫy Ảnh: PHẠM DŨNG

Trong khi đó, cảnh nhếch nhác, lấn chiếm lòng lề đường cũng xảy ra xung quanh các bệnh viện Từ Dũ (đường Cống Quỳnh, quận 1), Chợ Rẫy (đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5), Hùng Vương (đường Hồng Bàng, quận 5), Ung Bướu (đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh)...

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo