xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sao chỉ có dân bức xúc?

Lương Duy Cường

Việc Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh (ở xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP HCM) gây ô nhiễm ảnh hưởng đến đời sống người dân đã được bà Nguyễn Thị Nhạnh nói thẳng trong buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội với cử tri huyện Hóc Môn ngày 15-5.

Dù phải giơ tay nhiều lần mới đến lượt có cơ hội để phát biểu tại buổi tiếp xúc này nhưng bà Nhạnh vẫn kiên trì, vì theo bà, hành vi gây ô nhiễm của Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh đã bị xử phạt nhiều lần nhưng không hiểu sao vẫn tiếp tục được hoạt động. Cũng theo lời bà Nhạnh thì “rất khó để gặp được Bí thư Thành ủy, tôi đã gọi vào đường dây nóng 2 lần mà không được, có hôm chờ đến 4 giờ sáng, còn gửi thư thì không biết có đến tay không nên hôm nay tôi quyết định phải nói”.

Rất may cho bà Nhạnh là trong số các ứng cử viên tiếp xúc cử tri có cả ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM. Nhận phản ánh từ bà Nhạnh, ngoài việc truy vấn và yêu cầu chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn rà soát lại để nếu một công ty vi phạm liên tục một cách có hệ thống thì phải cương quyết kiến nghị di dời đi nơi khác, ông Đinh La Thăng còn trực tiếp thị sát Công ty TNHH Dệt may Thương mại Tấn Minh để kiểm tra.

Nếu việc ông Đinh La Thăng thị sát cho kết quả đúng như phản ánh thì cử tri xã Xuân Thới Sơn hẳn sẽ tràn trề hy vọng thoát ô nhiễm bởi Bí thư Thành ủy đang thực hiện nói đi đôi với làm và làm ngay nếu vấn đề nằm trong phạm vi được phép xử lý. Trước đó vài ngày, khi tiếp xúc cử tri các xã Đông Thạnh, Nhị Bình (cũng của huyện Hóc Môn), sau khi nghe cử tri phản ánh nỗi thống khổ vì rạch Cầu Dừa chỉ dài khoảng 4 km bị các khu công nghiệp xả thải gây ô nhiễm, ông Thăng đã chỉ đạo quyết liệt. Dự án nạo vét, khơi thông toàn diện dòng chảy của rạch Cầu Dừa ngay sau đó đã được triển khai và sẽ khởi công trong khoảng 2 tháng nữa với kinh phí hơn 50 tỉ đồng.

Nhưng khi phản ánh của cử tri xã Xuân Thới Sơn là đúng thì vấn đề lại rất cần phải suy ngẫm. Vì sao một sự việc như vậy mà nhiều năm qua chỉ dân tình bức xúc chứ chính quyền địa phương từ huyện đến xã không thấy “nóng”, hay thấy nhưng không xử lý được? Khó để nói là không thấy vì từng xử lý nhiều lần. Cũng không thể nói xử lý không được vì thậm chí nếu ngoài thẩm quyền xử lý thì vẫn còn quyền kiến nghị lên cơ quan chức năng và cấp trên.

Vô số chuyện tương tự như nỗi bức xúc của cử tri xã Xuân Thới Sơn đã và đang xảy ra trong cả nước. Người dân trông chờ vào trách nhiệm của chính quyền nhưng nhiều lúc rất khó. Niềm tin của người dân nguội tắt dần theo những đơn thư kêu cứu rơi vào im lặng rồi cả những “đường dây nóng” nhưng không “nóng”. Đó là điều mà cử tri cả nước rất cần lưu tâm để cân nhắc kỹ khi bầu chọn đại biểu xứng đáng của mình vào Quốc hội và HĐND các cấp trong ngày bầu cử 22-5 tới đây.

Bộ máy nhà nước sẽ khó để do dân, vì dân nếu không được trao vào tay những đại biểu xứng đáng của dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo