xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thầy thuốc hiến máu cứu người

Bài và ảnh: QUANG NHẬT

Không chỉ chữa bệnh, đội ngũ y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế còn sẵn sàng hiến máu, cứu sống nhiều bệnh nhân trong các trường hợp thập tử nhất sinh

Một đêm cuối năm 2015, khi các bệnh nhân Khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm Nhi khoa thuộc Bệnh viện (BV) Trung ương Huế đã chìm trong giấc ngủ, phòng trực của bác sĩ vang lên tiếng gõ cửa khẩn thiết. Cửa mở, trước mắt bác sĩ Huỳnh Hữu Hoàng là bà Hồ Thị Ngoạt, trú tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đang khóc lóc nhờ các thầy thuốc cứu con mình.

Lấy ngay máu của mình

Tại giường bệnh, con bà Ngoạt đã dần rơi vào trạng thái nguy hiểm bởi đây là ca sinh non khi thai mới 30 tuần tuổi, bị sốc nhiễm trùng máu, xuất huyết phổi. Là người trực đêm, theo dõi bệnh nhân khá kỹ nên bác sĩ Hoàng quyết định phải nhanh chóng truyền máu để may ra cứu sống cháu bé.

Giữa đêm khuya, không còn cách nào, bác sĩ Hoàng đã quyết định lấy máu của mình truyền cho cháu bé. Việc xét nghiệm máu được thực hiện nhanh chóng và chỉ một thời gian ngắn sau đó, cháu bé đã được truyền máu cứu sống.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền máu và Huyết học miền Trung thuộc BV Trung ương Huế, cho biết đó không phải là trường hợp hiếm hoi mà bác sĩ hiến máu cứu người kịp thời tại BV này.

Từ năm 2007, BV Trung ương Huế đã thành lập ngân hàng máu sống với trên 700 y - bác sĩ, nhân viên y tế của toàn BV tham gia. Ước tính, mỗi năm có trên 150 người hiến máu trong các trường hợp đặc biệt.

 

Các y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trong một lần hiến máu
Các y - bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế trong một lần hiến máu

 

Theo GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc BV Trung ương Huế, ca ghép thận cho bệnh nhân Hứa Cẩm Tú (trú huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) vào năm 2012 là một kỷ niệm khó quên đối với đội ngũ y - bác sĩ của BV. Bệnh nhân này bị cắt nhầm thận, được chuyển từ BV Đa khoa Cần Thơ ra Huế để ghép. Để thực hiện thành công ca ghép này, ngoài kỹ thuật cao, đội ngũ y tế của BV Trung ương Huế còn có vai trò lớn trong việc cung cấp nguồn máu tươi truyền liên tục cho bệnh nhân.

“Sau ghép, bệnh nhân Tú bị chảy máu rất nhiều, chúng tôi phải ngồi bên cạnh đếm từng giọt máu để tìm nguyên nhân. Bệnh nhân liên tục được truyền máu và phải là máu tươi, máu sạch nên hầu hết phải huy động từ cán bộ, đội ngũ y - bác sĩ của BV” - GS-TS Bùi Đức Phú nhớ lại.

Cách đây một năm, bệnh nhi Lê Phước An Nguyên (1 tuổi) được BV Đa khoa Quảng Trị chuyển vào Khoa Nhi tổng hợp 2 BV Trung ương Huế với chẩn đoán bạch cầu cấp dòng lympho. Đây là một bệnh lý ác tính, nếu không được điều trị kịp thời sẽ tử vong.

Mùng 2 Tết Ất Mùi 2015, kết quả xét nghiệm tiểu cầu máu của Nguyên giảm xuống còn 7.000/mm3, đe dọa xuất huyết não cao nên có chỉ định truyền tiểu cầu cấp cứu. Tuy nhiên, do đây là dịp Tết nên không có người hiến, người nhà không trùng nhóm máu, nguồn tiểu cầu không có sẵn vì hạn sử dụng rất ngắn. Đứng trước việc bảo tồn sinh mạng cho bệnh nhân, điều dưỡng Hoàng Nhật Lộc (Khoa Nhi tổng hợp 2) đang trong phiên trực đã không ngần ngại chia sớt những giọt máu quý hiếm của mình để cứu sống cháu bé.

Bỏ nhậu để giữ máu sạch

Gần 2 năm đã trôi qua nhưng anh Nguyễn Trần Hải (trú tại TP Đà Nẵng) vẫn không thể nào quên lần mình được các y - bác sĩ BV Trung ương Huế cho máu để cứu sống.

Anh Hải cho biết lần đó, anh bị suy thận mạn giai đoạn cuối, phải phẫu thuật sỏi túi mật trong tình trạng thiếu máu nặng. Máu của Hải thuộc nhóm AB, Rh+ cực kỳ hiếm nên BV Trung ương Huế phải huy động 4 bác sĩ, điều dưỡng để hiến 1.200 ml máu tươi truyền cho anh. “Đó là nghĩa cử cao đẹp của những thầy thuốc mà suốt đời tôi không bao giờ quên” - anh Hải tâm sự.

Chiều muộn, khi BV đã thưa bóng người, chúng tôi tìm đến Khoa Truyền máu Trung tâm Truyền máu và Huyết học miền Trung. Tại đây, kỹ thuật viên Đỗ Văn Minh vẫn còn say sưa với công việc của mình. Anh cho biết vừa đi hiến máu cho một bệnh nhân cấp cứu.

Anh Minh là một trong nhiều gương điển hình của đội ngũ y - bác sĩ BV Trung ương Huế trong phong trào hiến máu cứu người với trên 20 lần hiến. Là người có nhóm máu Rh- cực hiếm, anh ý thức rõ những giọt máu của mình quý như thế nào đối với bệnh nhân.

Trước đây, khi anh Minh chưa vào BV công tác, có người bị tai nạn giao thông. Người này có nhóm máu như anh nên BV đỏ mắt tìm người hiến mà không ra. Nghe tin, Minh lập tức đến BV để hiến máu nhưng bị các bác sĩ từ chối vì trước đó anh đã nhậu. “Sau lần ấy, tôi quyết định bỏ nhậu để khi cần thiết có thể hiến máu cứu người kịp thời” - anh Minh bày tỏ.

 

Không cần kêu gọi

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, dù danh sách hiến máu mỗi năm tại Trung tâm Truyền máu và Huyết học miền Trung đã lên tới trên 3.000 nhưng là một trung tâm y tế lớn nhất khu vực, hằng ngày, BV Trung ương Huế tiếp nhận và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân nên phải huy động thêm lượng máu của đội ngũ y - bác sĩ.

“Chúng tôi có danh sách từng cán bộ, đội ngũ y - bác sĩ, kỹ thuật viên của BV cùng số điện thoại, nhóm máu của họ. Nhiều y - bác sĩ của BV thường điện thoại cho tôi hỏi sao lâu quá không gọi họ đến hiến máu. Nhiều người chủ động tới trung tâm xin hiến vì đã đợi quá lâu” - bác sĩ Hạnh cho biết.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo