xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Thú lạ” chỉ là tin đồn!

XUÂN LONG

Ông Nguyễn Văn Hân, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, chiều 23-5 khẳng định như vậy

Người dân xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi vừa bắt được một con heo rừng và cho rằng đây là con “thú lạ” đã cắn chết hàng loạt vật nuôi trước đó ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn (Báo Người Lao Động ngày 23-5 đã thông tin). Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Hân cho biết đây chỉ là con heo rừng nuôi, chẳng phải “thú lạ”.
 
img
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi truy lùng “thú lạ” hôm 11-5. Ảnh: BEE

Theo ông Hân, con heo rừng này bị nhóm thanh niên ở 2 xã Bình Thuận và Bình Đông phát hiện, bao vây và đánh gần chết vào chiều tối 20-5. Sau đó, họ khiêng con heo về sân vận động xã, báo cáo với chính quyền địa phương và kiểm lâm. Lực lượng chức năng liền lập biên bản tạm giữ con vật để làm rõ.
 
Qua tìm hiểu, lực lượng chức năng xác định con heo rừng này là của ông Lê Cu ở xã Bình Đông.
 
Ông Lê Cu cho biết đây là con heo rừng đực, được ông mua từ Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi về làm heo giống, nuôi theo hình thức trang trại.
 
Con heo được ông Cu nuôi từ nhỏ, nay nặng khoảng 97 kg, hôm 20-5 đã sổng chuồng và đến tối cùng ngày thì bị nhóm thanh niên vây bắt. Với lý do đó, ông Nguyễn Văn Hân khẳng định không thể nói con heo rừng này là “thú lạ” vì chuyện về “thú lạ” đã xầm xì từ hôm 8-5.

Có hay không “thú lạ” xuất hiện và tấn công vật nuôi của các hộ dân tại địa phương trong 2 tuần qua? Ông Hân trả lời: Lực lượng kiểm lâm đã nhiều lần kiểm tra nhưng không tìm được dấu hiệu nào cho thấy “thú lạ” xuất hiện, cũng không có bằng chứng về việc nhiều con chó nhà của người dân bị “thú lạ” táp đứt đầu, moi ruột...
 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã lập và thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin nhưng những ngày qua không nghe ai báo tin “thú lạ” cả. Vì vậy, có thể đây chỉ là tin đồn, song Chi cục Kiểm lâm tỉnh vẫn cử cán bộ tăng cường địa bàn để kịp thời xử lý các tình huống xảy ra (nếu có).

Diễn biến vụ “thú lạ”

- Ngày 8-5, rộ lên thông tin “thú lạ” xuất hiện tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi khi bà Lương Thị Bài báo tin đàn chó nhà bà đồng loạt bị một con thú dữ cắn chết.

- Thông tin “thú lạ” lan ra các thôn khác ở xã Bình Đông trong hai ngày 9 và 10-5; nhiều người cho biết vật nuôi của họ cũng bị “thú lạ” cắn chết; một số người kể họ có nhìn thấy con thú.

- Ngày 10-5, quan sát một số dấu vết bên mép nước dưới chân núi Đình (thôn Sơn Trà), ông Cao Tấn Sơn, Trưởng Công an xã Bình Đông, nhận định: “Mãnh thú vừa xuất hiện”.

- Ngày 11-5: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp lực lượng chức năng địa phương tung quân truy lùng “thú lạ” nhưng không tìm thấy gì.
- Ngày 12-5: Ông Nguyễn Văn Hân, Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, nói từ các dấu chân thú, có thể khẳng định đó không phải là gấu mà là chó bẹc-giê.

- Ngày 13, 14 và 15-5, nhiều người dân tiếp tục loan tin họ nhìn thấy “mãnh thú” và cho rằng đó là gấu. Một đại diện Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật nhận định đó là gấu chó hoặc gấu ngựa.

- Ngày 18-5, trả lời Báo Quảng Ngãi điện tử, ông Nguyễn Văn Hân cho biết chưa tìm thấy bằng chứng nào về “thú lạ”.

- Tối 20-5, một con heo rừng bị cư dân địa phương vây bắt và cho rằng đó là “thú lạ”, song ngày hôm sau, ngành kiểm lâm bác bỏ điều này.

- Ngày 23-5, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi khẳng định chuyện “thú lạ” chỉ là thông tin đồn thổi.
 
Q.An tổng hợp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo