xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thua bài 5.000 đồng, chung vé số trúng 200 triệu đồng

Bài và ảnh: Nhật Thanh

(NLĐO) - Đánh bài thua, ông Khương móc tờ vé số trị giá 20.000 đồng ra chung, không ngờ buổi chiều người bán báo tờ vé số trúng giải an ủi 200 triệu đồng

Ngày 25-1, ông Nguyễn Ngọc Khương (SN 1970, ngụ xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), chủ nhân của tờ vé số bị đem ra chung tiền thua bài, cho biết ông đã làm đơn gởi CA huyện Mang Thít. Trong đơn, ông yêu cầu CA huyện xác minh, làm rõ sự việc để ông được nhận một nửa số tiền trúng thưởng, tức 100 triệu đồng. Vụ việc dở khóc dở cười của ông hiện đang được người dân huyện Mang Thít và các vùng lân cận bàn tán xôn xao.

Ông Khương ký tên vào lá đơn gởi CA huyện Mang Thít yêu cầu xác minh, làm rõ vụ việc để trả lại công bằng cho ông

Ông Khương ký tên vào đơn gởi Công an huyện Mang Thít nhờ giải quyết quyền lợi

Trò chuyện với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Khương rầu rĩ kể: khoảng 10 giờ ngày 19-1, trong lúc ông đang nhậu tại nhà ông Sáu Đài, người hàng xóm thì chị bán vé số tên Nguyễn Thị Đẹp đến mời mua. Ông chọn mua một vé loại 20.000 đồng của tỉnh Lâm Đồng, có 5 số đuôi là 58441.

Sau khi nhậu xong ở nhà ông Sáu Đài, ông về nhà ông Trần Thanh Xuân ngụ cùng ấp Tân Mỹ B để nhậu tiếp. Tại đây, ông và các “chiến hữu” đánh bài với mức ăn thua mỗi ván  5.000 đồng. “Đánh một lát, tôi thua anh Mãi (ngụ ấp Chánh An) 5.000 đồng, muốn chung cho xong để về nhưng trong túi đã hết tiền nên móc tờ vé số ra chung”- ông Khương khẳng định.

Ông Khương cho biết thêm ông Mãi nghĩ tờ vé số trị giá 10.000 đồng như thông thường nên chỉ thối lại 5.000 đồng. Chính ông Khương cũng quên tờ vé số trị giá 20.000 đồng nên không đòi ông Mãi thối thêm 10.000 đồng mà đi về nhà ngủ. Từ tình tiết này, ông Khương lập luận: “Như vậy là tôi vẫn còn 10.000 đồng chưa được thối, tức là vẫn còn sở hữu nửa tờ vé số ấy”.

Khoảng 3 giờ chiều 19-1, bà Đẹp chạy đến nhà ông Khương báo tin tờ vé số bán cho ông đã trúng an ủi 200 triệu đồng. Thoạt đầu, ông Khương không nhớ mình đã chung tờ vé số cho ông Mãi nên lục tung quần áo, mền gối lên kiếm. “Khi nhớ lại sự việc, tôi qua nhà anh Mãi thương lượng để được chia một nửa số tiền trúng thưởng nhưng anh Mãi bảo tờ vé số tôi chung anh có hai số cuối là 42 chứ không phải 41. Và anh Mãi dò thấy trật đã đưa cho con chơi và con anh đã xé bỏ rồi…”- ông Khương nói giọng buồn bã.

Về chuyện tờ vé số có số phận kỳ lạ do chính tay mình bán này, bà Nguyễn Thị Đẹp khẳng định: “Tôi nhớ rất rõ là tôi đã bán nó cho ông Khương. Nó có hai số đuôi 41 chứ không phải 42. Tôi nhớ vì trước khi mua ông Khương có hỏi tôi có số con bò không? Tôi thấy tôi có số 41 nên bán cho ông! Mới đầu, khi đọc vé dò tôi còn phát run người vì biết tờ vé số có khả năng trúng giải độc đắc, ít ra là giải an ủi”.

Tuy nhiên, khi được hỏi có nhớ rõ ràng cả 6 con số của tờ vé số đó không, bà Điệp bảo không, chỉ nhớ rõ hai số đuôi.

Cùng ngày 25-1, chúng tôi đến nhà xin gặp ông Mãi nhưng người nhà báo ông đi vắng. Về sự việc hy hữu này, Công an huyện Mang Thít đang xác minh làm rõ.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo