xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TPHCM: Anh hùng Lý Đại Bàng đột tử

T.Tiến - B.T.M

(NLĐO)– Trong ca trực đêm qua 8-4, đại tá Lý Đại Bàng (SN 1960), Anh hùng lực lượng vũ trang, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM đã đột tử tại cơ quan.

img
Đại tá Lý Đại Bàng (Nguồn: Internet)

Theo thông tin ban đầu, đại tá Lý Đại Bàng bị đột quỵ vào khoảng 23 giờ ngày 8-4 khi đang ngồi xem tivi tại phòng làm việc trong cơ quan. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng ông không qua khỏi.

Hiện thi thể đại tá Lý Đại Bàng đã được đưa về nhà ở huyện Củ Chi (TPHCM) để chuẩn bị làm lễ an táng.

img
Đại tá Lý Đại Bàng trong một lần chỉ đạo đánh án (Nguồn: Internet)

Đại tá Lý Đại Bàng khoác lên người bộ quân phục Công an nhân dân từ tháng 11-1977 khi vừa rời ghế nhà trường.

Sài Gòn những năm đầu giải phóng đặc biệt phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ trong hơn ba năm (1975-1978), toàn thành phố xảy ra 45.000 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có tới gần 1.400 vụ cướp. Tính ra cứ 40 phút lại có một vụ án. Đã có tới gần 170 người bị bắn chết, gần 200 người bị thương.

Gây hoang mang dư luận lúc bấy giờ là các vụ bắt cóc tống tiền con nghệ sĩ Kim Cương, con bác sĩ Lã Hỷ và bắn chết vợ chồng nghệ sĩ cải lương Thanh Nga ngay trước cửa nhà.

Trước tình hình đó, tháng 3-1978, lãnh đạo Công an TPHCM đã thành lập các đội săn bắt cướp (SBC). Tiêu chuẩn để trở thành SBC phải là những trinh sát tuổi đời không quá 30, giỏi võ, bắn súng bách phát bách trúng… Trong số 58 người được tuyển chọn có Lý Đại Bàng.

Dáng người to ngang, nhanh nhẹn, cộng với tính cương quyết, suy đoán thông minh và lòng quả cảm, Lý Đại Bàng đã được cả lãnh đạo lẫn đồng đội tín nhiệm.

Trong số những tên tội phạm bị đại tá Bàng “lột số”, có không ít tên thuộc các băng nhóm khét tiếng hoành hành từ trước giải phóng như: băng Tiêu “mù”, Nguyễn “tàn bạo”, Hoàng “Cần Thơ", Tuấn “Côn Đảo”, Sinh “Phú Nhuận”, Tâm “nhập nha”...

Đại tá Lý Đại Bàng là khắc tinh của tội phạm đến nỗi có lúc tên ông được chúng truyền tụng như một huyền thoại: “Tay hình sự này có... “bùa Lỗ Ban”, đạn bắn không thủng. Gặp chả là... tiêu đời!”.

Nếu chỉ tính trong thời gian làm lính, rồi sau đó được đề bạt làm đội trưởng săn bắt cướp, đội trưởng đội Cảnh sát hình sự - Công an quận 5 và Công an TPHCM, ông đã trực tiếp phá trên 300 ổ nhóm và bắt giữ trên 400 đối tượng thuộc hàng hung hãn.

Năm 2001, từ vị trí Phó Công an quận 5, Lý Đại Bàng được điều về làm Phó phòng Cảnh sát phòng chống các loại tội phạm về ma tuý – PC17.

Cùng với tập thể, ông đã chỉ huy và tham gia phá hàng chục vụ chuyên án ma tuý thuộc hàng “lớn nhất” trong cả nước. Nhiều vụ, lượng ma tuý lên tới hàng ngàn bánh heroin, hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp, lượng tiền bạc phi pháp lên tới hàng triệu USD.

Năm 2005, đại tá Lý Đại Bàng được tuyên dương Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo