xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Trắng tay rồi, không biết lấy chi mà sống!"

Bài - ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- “Nước lũ đã cướp mất của gia đình nhà tôi toàn bộ trâu, bò, lợn gà, hơn 3 sào lúa cũng đang chìm trong nước. Tài sản của gia đình chỉ trông chờ vào mấy con trâu, bò, giờ trắng tay không biết lấy chi mà sống” - Anh Nguyễn Văn Nam (ở Thanh Hóa) mếu máo.

img
Hàng ngàn ngôi nhà ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chìm trong biển nước
 
Mưa lớn từ tối 30-9 đến sáng 1-10 khiến cho hàng ngàn ngôi nhà ở huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa chìm trong biển nước, giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A qua đây bị cô lập hoàn toàn.
 
Có mặt tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, nơi có nhiều người dân bị cô lập trong nước lũ nặng nhất. Tại đây nước trắng bao phủ khắp nơi, xã có 13 thôn thì có 7 thôn chìm trong nước, trên 200 hộ dân với 800 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.
 
Anh Nguyễn Văn Nam, ở thôn Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Tĩnh Gia mếu máo: “Nước lũ đã cướp mất của gia đình nhà tôi toàn bộ trâu, bò, lợn gà, hơn 3 sào lúa cũng đang chìm trong nước. Tài sản của gia đình chỉ trông chờ vào mấy con trâu, bò, giờ trắng tay không biết lấy chi mà sống”.
 
img
Nước nhấm chìm xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia
 
Gia đình nhà anh Nguyễn Văn Thắng, ở xóm 1 thôn Trường Sơn, cũng bị thiệt hại nặng nề, gia đình có vài trăm con gà, vịt cũng bị nước lũ cuốn phăng, thiệt hại hàng chục triệu đồng.
 
Ông Nguyễn Thế Thống, Chủ tịch UBND xã Trường Lâm, cho biết tối qua mưa lớn cộng với vỡ đập Đồng Đáng trên địa bàn, khiến cho xã chìm trong nước. “Chúng tôi đã kêu gọi bà con nhanh chóng đảm bảo tính mạng, tài sản để đối phó với lũ. Đến sáng 1-10, nước lên quá lớn khiến toàn bộ 7/13 thôn chìm trong nước với 500 hộ, trong đó có 200 hộ bị cô lập, chúng tôi đã thông báo lên cơ quan cấp trên, đến 16 giờ chiều ngày 1-10, toàn bộ trên 200 hộ dân vùng nguy hiểm được đưa đến nơi an toàn. Tuy nhiên, toàn bộ gia súc, gia cầm trên địa bàn đều mất hết, gây thiệt hại nặng nề cho người dân” - ông Thống cho biết.
 
img
Hồ Đồng Đáng ở xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ
 
Còn ông Trương Bá Phúc, Bí thư huyện ủy Tĩnh Gia, cho biết do ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã gây mưa lớn tại huyện Tĩnh Gia, với lượng mưa đo được có nơi là 785 mm. Mưa lớn đã làm đập thủy lợi Đồng Đáng (xã Trường Lâm) và đập Thung Cối (xã Phú Lâm) bị vỡ, hồ Cây Trầu (xã Trúc Lâm) bị hư hỏng nặng, đê chắn lũ Cầu Tây (xa Trúc Lâm), bị vỡ 20m, đường liên xã bị sạt lở 10.000 m3… có trên 1.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.
 
img
Quốc lộ 1A tắc nghẽn đoạn qua tỉnh Thanh Hóa
 
Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, đã có mặt tại vũng lũ huyện Tĩnh Gia để chỉ đạo công tác phòng chống lũ. Theo ông Quyền, trước mắt không được để xảy ra chết người, không được để ai bị đói khát. Những nơi bị cô lập cần đưa người dân đến nơi an toàn, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm cho người dân. “Đặc biệt các cấp chính quyền không được chủ quan” - ông Quyền nói.
 
Ông Hoàng Văn Thắng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phó Ban thường trực văn phòng lụt bão Trung ương, đã có mặt kiểm tra tình hình vùng lũ Tĩnh Gia, Thanh Hóa và đánh giá cao công tác phòng chống lụt bão của tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng đề nghị các cấp các ngành lưu ý mực nước lên xuống của các hồ đập trên địa bàn để có phương án xả lũ hợp lý.
 
Theo thông báo từ huyện Tĩnh Gia, hiện có 3 hồ chứa nước lớn là Kim Giao, Đồng Chua và Yên Mỹ mực nước đang còn ở mức cao. Các ngành chức năng đã mở 3 cửa xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. Có 2 ngôi nhà ở xã Nghi Sơn bị sập hoàn toàn, 8 ngôi nhà bị tốc mái, lúa và hoa màu bị ngập trên 1.000 ha.
 
Đến 18 giờ tối cùng ngày 1-10, Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn huyện Tĩnh Gia vẫn bị cô lập hoàn toàn, các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A đã được hướng dẫn ngược đường Hồ Chí Minh để qua lại.
 
Tại vùng lũ, do nước rút chậm nên công tác phòng chống, cứu hộ vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn.
 
 
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng nay 2-10, ông Mai Xuân Châu, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Tĩnh Gia, cho biết đến khoảng 10 giờ sáng nay, nước lũ đã rút.
 
"Hiện nay nước rút nhanh hay chậm vẫn còn phụ thuộc triều cường lên xuống thế nào, ngoài ra thời tiết chiều nay có mưa nữa hay không. Trong sáng nay, chính quyền huyện, xã tích cực xuống địa bàn chỉ đạo người dân nước rút đến đâu, khắc phục hậu quả đến đó. Tránh để dịch bệnh phát sinh sau khi nước rút".
 
Theo ông Nguyễn Trọng Năm, Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia, đây là trận lụt lịch sử trong vòng 30 năm qua, khoảng 2/3 trâu bò, lợn, gà... của người dân đã bị nước cuốn trôi, nhiều tuyến đường thôn, xã bị hư hỏng nặng. "Chúng tôi đang huy động toàn bộ nguồn lực để khắc phục hậu quả. Đặc biệt quan tâm đến các hộ đói nghèo trong xã để có phương án hỗ trợ kịp thời" - ông Năm cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo