xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tri ân người… giấu mặt!

NHƯ PHÚ

(NLĐO)- Sẽ không có bài điều tra đắt giá, kẻ ác cũng khó bị trừng phạt nếu không có những bạn đọc giấu mặt trợ giúp và cũng sẵn sàng lộ diện để bảo vệ công lý

Cho đến nay chúng tôi vẫn chưa được gặp mặt anh H., người đã gọi điện thoại cho báo Người Lao Động sáng 21-9-2009 để báo tin: “Có một công nhân bị điện giật chết ở công trình công ty Đại Tân trong KCX Tân Thuận nhưng không thấy bảo vệ KCX, công an phường đến hiện trường”.
 
Từ “a lô” đến chụp hình
 
Ngay lập tức, chúng tôi đến KCX Tân Thuận (TPHCM) xác minh. Bảo vệ KCX, công an địa phương bảo không nhận được tin báo.
 
Đến hiện trường thì lãnh đạo công ty Đại Tân không tiếp, đại diện đơn vị thi công còn nạt nộ chúng tôi: “Ông điên à? Nếu công nhân chết ở đây thì sao công trình có thể thi công bình thường như vậy?”.
 
Tưởng bị báo tin vịt, chúng tôi gọi lại cho anh H. Anh vẫn quả quyết có một công nhân rất trẻ vừa bị điện giật, chân tay co quắp, mắt trợn tròn và đơn vị thi công đã đưa ra khỏi KCX.
 
img
Hiện trường tai nạn khiến em Trần Thành Tâm tử vong (Ảnh: NLĐO)
 
Nhanh chóng, chúng tôi kết hợp với đội bảo vệ KCX tiếp cận các trạm y tế, bệnh viện gần đó. Cuối cùng, một bệnh viện tư nhân khẳng định vừa tiếp nhận một ca điện giật nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước.
 
Sự thật vỡ lở. Nạn nhân tên Trần Thành Tâm, 16 tuổi, quê An Giang. Do máy bơm bị rò điện nên Tâm bị giật chết khi đang làm việc. Xác của Tâm bị đơn vị thi công âm thầm đưa về quê và thương lượng người nhà không khiếu nại.
 
Sau khi vụ việc đăng báo, cơ quan điều tra đã đình chỉ công trình và những người cố tình ém nhẹm cái chết của Tâm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn anh H., sau khi đọc báo Người Lao Động chỉ cười qua điện thoại: “Vậy là tốt rồi!”.
 
Ắt hẳn bạn đọc vẫn chưa thôi phẫn nộ khi nhớ lại hình ảnh một phụ nữ bị trói cả hai tay, hai chân, bỏ nằm lăn lóc giữa đường Phan Đình Phùng, quận Tân Phú, TPHCM ngày 2-1-2010.
 
Cạnh chị là hai đứa con, đứa nhỏ khoảng 1 tuổi nằm trong xe nôi, đứa lớn khoảng 4 tuổi. Thấy mẹ kêu cứu, đứa lớn chạy tới cởi trói cho mẹ liền bị ngăn cản, có người còn ngồi lên lưng chị, bất chấp tiếng gào thét đau đớn.

img

img
Con lớn của chị Trinh đến cởi trói cho mẹ thì bị người nhà ông Tuấn ngăn cản (Ảnh: NLĐO)
 
Chị là Nguyễn Thị Tố Trinh, bị gia đình ông Trương Ngọc Tuấn hạ nhục giữa thanh thiên bạch nhật vì mâu thuẫn riêng.
 
Ngày hôm sau, Người Lao Động và hàng loạt tờ báo khác đăng tải vụ việc. Đáng chú ý là tất cả hình ảnh trên các tờ báo đều giống nhau.
 
Người chụp hình và bí mật cung cấp cho báo chí không phải là một phóng viên, một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp mà là chị T., một bà nội trợ.
 
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, chị T. tiết lộ với báo Người Lao Động: “Hôm đó thấy người ta làm việc ác, tôi bịt khẩu trang, phóng tới chụp hình! Tôi chỉ chụp được 4-5 tấm, nhưng may là tấm nào đăng báo cũng rõ nét”.
 
Sẵn sàng lộ diện! 
 
Loạt bài điều tra của báo Người Lao Động Ông chủ kho hàng cấm và những thương vụ động trời” khiến “ông chủ” Tô Tuấn Anh phải tra tay vào còng số tám, những người phạm tội liên quan cũng bị bắt giam. Loạt bài đã đạt giải nhì giải Báo chí TPHCM năm 2010. Ít ai ngờ công đầu lại thuộc về những bảo mẫu thầm lặng.
 
Chứng kiến cảnh hàng chục trẻ khuyết tật ốm đau không được đến bệnh viện, ghẻ lở không được điều trị, thèm thịt, cá không được ăn, rồi những đứa trẻ xinh đẹp, ngoan hiền lần lượt bị “bán” đi, ba bảo mẫu của trường Tia Sáng (tại tỉnh Lâm Đồng) đã âm thầm làm đơn tố cáo ban giám hiệu trường.
 
img
Bảo mẫu Bùi Thị Thanh bên những đứa trẻ trường Tia Sáng mà chị góp phần giải thoát (Ảnh: NLĐO)
 
Mặc dù việc tố cáo diễn ra rất bí mật nhưng “đối phương” vẫn “đánh hơi” được, liên tục đe dọa, gây phiền phức cho các bảo mẫu.
 
Đặc biệt khi PV báo Người Lao Động ở lại nhà của bảo mẫu Bùi Thị Thanh điều tra, cứ đến tối nhà lại bị kẻ lạ mặt ném đá. Chị Thanh còn liên tục nhận tin nhắn di động, kiểu như: “Tao sẽ không để mày yên”, “Mày sẽ gặp nạn, bị trả báo”…
 
Dù rất sợ hãi nhưng vì công lý, chị Thanh sẵn sàng lộ diện trên mặt báo để tố cáo kẻ ác và mạnh dạn cung cấp lời khai để cơ quan điều tra tỉnh Lâm  Đồng làm rõ hành vi “mua bán trẻ em” của ban giám hiệu trường Tia Sáng.
 
Cuộc gọi của anh H., tấm hình của chị T. và hành trình tố cáo từ bí mật đến công khai của chị Thanh đều là vàng ròng đối với những người làm báo mà nếu thiếu đi, sẽ không có bài điều tra đắt giá, kẻ ác cũng khó bị trừng trị.
 
Báo Người Lao Động xin tri ân các bạn!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo