xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vợ nhận tin dữ chồng tử nạn tại Angola

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Người phụ nữ ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) nhận tin dữ chồng là ông Nguyễn Đức Xuân đã tử nạn tại Angola, nhưng thi thể chưa được đưa về nước do gia đình chưa lo đủ tiền.


Trong thông báo tin buồn Đại sử quán Việt Nam tại Angola kêu gọi sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ để sớm đưa thi thể ông Nguyễn Đức Xuân về quê nhà

Trong thông báo tin buồn Đại sử quán Việt Nam tại Angola kêu gọi sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ để sớm đưa thi thể ông Nguyễn Đức Xuân về quê nhà

Chiều ngày 21-12, bà Đào Thị Tuấn (ngụ phố Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cho biết đã nhận được tin báo từ Đại sứ quán Việt Nam tại Angola về việc chồng bà là ông Nguyễn Đức Xuân (SN 1970, ngụ địa chỉ trên) bị tai nạn lao động đã tử vong tại tỉnh Menonge của Angola.

Theo đó, ông Xuân đã tử nạn lúc 20 giờ 30 phút ngày 10-12, nhưng đến nay chưa mang được thi thể về nhà. “Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của người Việt, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Angola xin gửi lời chia buồn tới gia đình ông Nguyễn Đức Xuân và kêu gọi lòng hảo tâm của toàn thể cộng đồng người Việt tại Angola quyên góp giúp đỡ để sớm đưa thi thể ông Xuân về nước an táng theo nguyện vọng của gia đình”- thông báo của Đại sứ quán cho biết.

Bà Tuấn cho biết chồng bà đi lao động ở Angola hơn 3 năm nay nhưng chưa một lần về thăm nhà, bất ngờ vừa qua gia đình nhận được tin dữ ông đã tử nạn. “Theo thông báo thì để đưa thi thể chồng về nước phải mất từ 300 - 400 triệu đồng, điều kiện gia đình quá khó khăn nên không thể vay mượn một số tiền lớn đến vậy, nên đến nay thi thể chồng tôi vẫn chưa được đưa về quê”- bà Tuấn nghẹn lời.


Bà Đào Thị Tuấn (bìa trái) đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng

Bà Đào Thị Tuấn (bìa trái) đau buồn trước sự ra đi đột ngột của chồng

Cũng theo bà Tuấn, thi thể chồng bà hiện đang để tại nhà xác quân đội và chờ sự quan tâm, giúp đỡ của Đại sứ quán và cộng đồng người Việt ở Angola.

Hiện Hội chữ thập đỏ huyện Triệu Sơn cũng đang kêu gọi,vận động những người hảo tâm ủng hộ, giúp đỡ gia đình để sớm mang thi thể ông Xuân về nước an táng.

Được biết, hoàn cảnh gia đình ông Xuân rất khó khăn, sự ra đi đột ngột của ông để lại cho người vợ 3 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo